Cụ này có vấn đề về đọc hiểu à! Nhờ vả rõ ràng như thế mà lại nghĩ ra việc em cho mượn là sao !? :evil:
Bá cáo lão Tổng là em gặp toàn tập chuối cả nải :lol: Thay 2 con Nichicon vào đóng cao áp ngon lành. Gắn 2 bóng công suất lên đo nhiễu được cái sin đẹp như thế này Choáng quá !!!
Nhìn cái hình em thấy 1 chu kỳ sẽ là 1mili giây tức là tần số của sin này là 1000Hz. Chưa hiểu tại sao hài này có điện áp cao thế nhỉ
Có chuyên môn nó cũng khác Ít ra còn có hướng xử lý. Chắc chắn có phần tử nào đó tạo dao động theo kiểu cộng hưởng. Nó chặn bước tiến của mềnh :lol:
Sáng mai thứ 7 em có chút việc bận ở gần chùa Trăm Gian ( Chương Mỹ). Vì thế nên khoảng 9h sáng em mới ở nhà đón tiếp các cụ được. 9h sáng nhé các cụ
Vừa tranh thủ đo lại để anh Tổng soi đây. Đầu vào để trống vì chưa có các tầng phía trước. Nhõn có ông công suất. Đo tại cọc loa: - nhiễu như sin 100hZ - biên độ khoảng 35mV - sin này xuất hiện luôn cả trên thanh mass nhưng biên độ nhỏ hơn. Quái ác
Sáng nay loạng quang ra Võng Thị chém gió với hội Ford Váy, gặp ngay tay Ducanhle cũng lê la chém ở đấy :lol:
Với thang đo 20mV/div thì điện áp RMS cỡ khoảng 50mV. Tần số Trig ảo quá, nếu là 5nS/div thì tần số sẽ là 100Mhz thì trùng ngay với tần số của VOV, khả năng cục tần số sẽ đến nhà Trạng sớm :lol: Nếu tần số Trạng chỉnh trên máy nó là 100Hz thì khả năng rất cao là lọc đốt tim có vấn đề.
Chơi với ông Trạng lâu rồi, giờ mới thấy ông ý ác với mình, toàn bắt mình đau đầu vì môn cộng trừ :lol:
Anh Tổng hồi xưa chắc tổ lái mig 21 , mấy cái đồng hồ kim nga ngố chúa chùm đọc là phải cộng trừ nhân chia :mrgreen:
Chỉ cộng với trừ số 1 với nhau mà hồi đi học mất mịa nó 1 kỳ phải thi lại vì sai dấu, giờ nghĩ đến ông Trạng là thấy hình bóng của lão sư tổ ma trận :mrgreen:
Xin được tặng lão Tổng 10 like Riêng với tube thì không thể nói mạnh được Cho dù lý thuyết thế nào đi nữa thì cũng không thể chém gió bừa được Pow 211 PP anh Tổng tham mưu gần như chỉnh. thật đáng khâm phục Không biết do trình hày Xuân tóc đỏ mà 5 lần 7 lượt đều chỉ đúng chỗ. Đã tìm được chú núp trong đống rơm gõ móc xơ. quá láo :lol: Nhiễu nền bây giờ < 1mV mới chết chứ :lol:
Hoạ vô đơn chí Phải tuyển lính Liên hiệp Quốc Nhìn hơi cọc cạch nhưng xét về mặt kỹ thuật thì vẫn chuẩn
Lính Mẽo cũng xếp tây đen tây trắng lỗn lận đấy kụ ạ , lính LHQ thì làm cảnh là chính :mrgreen: cơ mà kụ đã đo áp trên mỗi tụ = 1/3 áp tổng chính xoác chưa ạ ?
Đã like lại còn tiếc rẻ, lần sau thêm ký tự K hay M vào thì có mà thoải mái Phán cho 5, 7 đáp án thế nào cũng có cái trúng. Tuy nhiên em chỉ dự được tầm khoảng ngắn thôi, dự dài hạn thì cắp ô cho Trạng còn dài :lol:
Mỗi con tụ được gắn 1 con trở làm nhiệm vụ phân áp và xả tụ rồi. Vì lý do gì đấy mà có 1 hay 2 con bị tăng áp lên đột ngột trong lúc Trạng đang đo kiểm thì sợ là giờ này KK phải mua đường sữa rồi