Xin trân trọng cảm tạ anh Tổng lần nữa 211 PP cao áp 1150v không phải chuyện thường. Em nhắm mắt theo vụ này cốt là học hỏi. Nếu không có Tổng tham mưu trưởng hỗ trợ chắc sẽ vất vả nhiều nhiều lắm. :lol: Em học được rất nhiều vì nó nằm ngoài lý thuyết Có nhiều vấn đề còn không thể công bố :lol:
Nhà Trạng bẩu mỗi lần đóng điện đứng xa 5m , ngắt điện chờ xả 20 phút mới rờ , vạn tuế gia gọi bằng kụ , nóc tủ mốc mép :lol:
Vụ này quá đơn giản Nghề của em 10 năm nay anh Tổng thích gì chiều luôn Gạ mấy năm nay toàn xun vòi :lol:
Giờ nghe các lão chém Audio ù hết cả đầu. Em là em mong mỗi quả Toyota mầu Uoát mà vẫn chưa thấy đâu. Em vừa kiếm được 1 quả loa háng cho các cụ test hàng. Giá bìa: 12.500eur. 4 ôm, độ nhạy 88dB. Sẵn sàng phục vụ các cụ đên tháng 12 năm nay
Lão Tổng tuần tới bố trí qua nhà tay I Lê Gần cướp con phân tần về rồi vứt qua chỗ chú Út, vừa tranh thủ giặt tã vừa tranh thủ chép mạch. @All: Dự án này trong tổ nhà mình chắc ít quan tâm, nhưng là một thứ đồ chơi cũng thú vị. Tay I Lê Gần sẽ cho mượn con Active crossover bán dẫn đồ háng khá đơn giản (như tay ấy chém) mà lại rất hay. Ở đây có em và lão Tổng thì đang cần. Vậy một công nhiều việc nhờ các cụ xúm vào 1 tay cờ lông em nó. Chú Cảm chuyên gia chép sẽ thực hiện hộ dưới sự giám sát tay Tổng và lão sư Phọ. Em sẽ đi chợ mua ít thóc nếp về rải ra sân cho đông . Bấm nút nhé
Mịa, nhà gần thì đ.éo qua, chỉ hành người khác thôi, tự qua mà lấy đê. Dự án này rất hay vì em cũng đang ngâm cứu chú này, nguyên bản là sản phẩm B5 của Passlab. Do sản phẩm đang còn kinh doanh nên không có sơ đồ mạch từ N.P mà chỉ có thể cờ lông. Nhà cụ nào có 2 amp mà lại thích nghe tiếng trầm sâu thì ko nên bỏ lỡ cơ hội này. Chi tiết lão thóc sẽ post sau. B5 nó hay là đơn giản nên tiếng tốt, chỉnh được dải tần cần cắt mà giải pháp ko đắt tiền. KK lên nào
Báo cáo Trạng hôm nay cuối tuần phải phục vụ F1 nên chưa viết dc. Đầu tuần đi làm ăn cắp giờ cơ quan sẽ tung nắm thóc ra giữa sân hợp tác
Sức mạnh của lòng dân và sức dân. “Đẩy thuyền cũng là dân và lật đổ thuyền cũng là dân” “mọi việc thành bại đều ở nơi dân”. Thế nên được gọi là Thần dân. Vậy cư xử đúng mực với dân thì có gì là không hợp Đạo
Kụ như ở trên trời vầy , thần dân hay thảo dân cũng là dân , chỉ thấy báo cáo đc lãnh đạo abc hay báo cáo toàn thể hội nghị (xã viên - số đông) chứ chưa thấy báo cáo đc dân bao giờ :lol:
Nói vui vậy thôi nhưng mà em ngửi thấy sặc mùi mị dân của "đám nãnh đạo" ở xứ sở vịt ta vậy. Như cụ Vq nói ở ta chỉ có bá cáo đồng chí nãnh đạo cấm có bá cáo đồng chí dân bao giờ