Hôm nay mưa. Phải đưa 2 con nhóc đi học. Đểu nhất là 2 đứa đều ngược đường nên cứ quay đi quay lại là hết mịa nó buổi chiều
Đêm nay rỗi rãi, em mới tự sự đôi chút về gà của nhà năm nay. Với tư cách cá nhân tay Tổng thì em ko nói, nhưng đây là lần thứ tư bang hội nhà ta dự một kỳ Sumo. So với các bậc tiền bối thì có lẽ ngoài lão Tổng và tay Sư Phọ thì trình cũng như tuổi đời ở vnav số còn lại là phọt phẹt so với các cao nhân ở vnav. Tuy nhiên Bang nhà ta cũng dc cái từ khi thành lập đến nay (T6/2012) vốn bản chất hung hăng nên cũng để lại ít nhiều ấn tượng. Lần này, ko biết có dc cái giải "rút" gì ko nhưng trong 4 lần tham dự, chưa lần nào em cảm thấy hài lòng như lần này. Mặc dù lần đầu-2012-bế quan ngay tại nhà em (chính xác là tại phòng ngủ nhà em) hơn 10 ngày, tập hợp anh em đông hơn, nhiệt hơn rất nhiều so với lần này. Nhưng giờ nghĩ lại hồi đấy như trai 18, hăng say, nhiệt huyết và bồng bột... nhưng thiếu đi cái chiều sâu của năm tháng. Đó cũng là kỷ niệm khó quên của cá nhân em. Còn lần này, số lượng tham gia team group ít hơn, ko ồn ào náo động như ngày đó, nhưng bù lại có vẻ có chiều sâu hơn. Sau 1 tháng "open" với thiên hạ, cũng như qua cách làm việc, em thấy tự hào với em nó đúng như cái tên Evolution. Tự nhiên em nghĩ, hãy quên đi giải thưởng đi vì giải thưởng lớn nhất chính là cách làm việc team group đúng tinh thần bang hội. Cá nhân em vẫn thấy các members tham gia lần này vẫn nhiệt huyết như 3 năm trc đây. Đó chính là phần thưởng lớn nhất, tuy rằng teamgroup ko còn đông như trc, nhưng vui thì vẫn ko bớt phần nào. Phần thưởng này đầu tiên phải dành cho anh Tổng. Ngoài tiền bạc thì nhiệt huyết vẫn y nguyên như những ngày đầu tham gia Sumo khi còn 1 mình 1 ngựa với cái tên Quyên (éo hiểu ở đâu ra, chắc hàng cũ). Giờ đây, vẫn hắn, nhưng đã khác khi dc thổi thêm những làn gió mới từ các thành viên trong Bang hội với 1 cái tên chả giống ai - Kền Kền. Nếu như kỳ Sumo, kenken có giải thì đó là một niềm vui thật sự trọn vẹn cho trc tiên là cá nhân anh Tổng và sau đó là của Bang. Nhưng cái mà em thấy happy nhất chính là tấm lòng của toàn thể anh em và sự thỏa mãn chưa bao giờ có trong gương mặt anh Tổng trong suốt thời gian vừa qua. Ngày hội đến "kinh kỳ" ko còn xa, vinh quang với thiên hạ chỉ còn 1 bước nhỏ (nhưng rất dài) nữa thôi, nhưng niềm vui của cá nhân và của Bang coi như đã trọn vẹn với Kenken Evolution.
Giọng này lẽ ra hôm nay phải đi đại hội. Có đến 80% là tâng bốc mình nhưng đ.éo hiểu cô giáo dạy văn ngày xưa đi lấy chồng sớm thế nào mà để học sinh giờ viết cả bài mà không chịu tách ra làm 2,3 đoạn :mrgreen:
Giải lớn nhất là vượt lên chính mình team chúng em bảo nhau , làm sumo sướng thế này ước gì 1 năm đôi ba phát :lol:
Cay cay sống mũi có thể bang chủ ttanh đang lo về HLGA Có giải thì quá là vui chứ lại không à. Năm nay không có giải thì vẫn theo lệ cũ là xơi tạm thịt anh Bigwall giống như năm ngoái không đại náo được Sumo nên đã phải vặt lông Giáo chủ nhắm rượu rồi.
Các cụ cứ truy tìm đi, em em thì... mới làm được có thế này từ sang tới giờ. Giá mà có bản gốc ở đây thì tốt... đỡ phải mò :lol: