Ô hô, đấy là em kể lại chuyện hôm cúng gà đấy chớ. Cụ quên à? hôm đấy nghe anh Xu nói mà anh em chẳng mắt tròn mắt hết cả )
ấy chít, các cụ buiducbac, syen+, AGC toàn là hàng tiên chỉ của KK mà không biết gì thế này thì quan liêu quá, iêm hóng thấy chúng bang đồn ầm lên là thế mờ cấm có dám đặt điều :lol:
Có khi từ sự kiện là nhà KK tổ chức phân công làm amp Sumo mà đến gần sát giờ cụ bị "gãy cánh" không thấy có mặt nên dân tình đồn là cụ ly khai :lol:
Hả hả, cái gì thế? Người khác thì ồn áo lúc ra đi rồi lẵng lẽ quay về, theo báo vỉa hè thôn thì anh lặng lẽ ra đi (éo bít có phải đi thật ko) nhưng xuất hiện rất chi là ồn ào :mrgreen:
Oài, giang hồ đồn đại biết thế nào mà lần cụ ơi! Mấy hôm nữa có khi lại thấy đồn cụ VQ tổ chức chạm ngõ cũng nên :lol:
Em đang nghịch cái cối xay 3 cần nhưng có cái cần chạy ngang khoai quá, nó chưa tịnh tiến theo kim được Có lẽ phải thời gian nữa nó mới chạy.
Lão kiếm cái mẩu cần thẳng kia ở đâu đấy, còn mẩu nào không để lại em 1 phát Còn đây mới gọi là linear nhé lão. Chạy hẳn kim MC luôn. Lão xem đoạn gần cuối em còn nhấc lên, đặt xuông ầm ầm :lol:
Đồn thế cũng ác đấy, nhưng nếu nó đồn ác nhất là "Cụ poi tịt giờ chuyển sang nghe nhạc bằng loa rồi vì nghe qua ô xi lô thấy nó hơi thiếu cảm xúc" :lol:
Đợt trước làm rề em thấy bang mình sôi nổi lắm. Đợt rồi làm pao em thấy lặng quá hay là thiên hạ đồn cũng có lý. Em cứ nghĩ không ai nhóm lửa sao lại có tý tý khói. Nếu không có khói bang bỏ qua nhé.
Mình cũng lượn mãi ở Hà nội mà không mua được. Cuối cùng có chị ở phố Thuốc Bắc thương hại tháo cái ống của máy bơm thuốc sâu bán cho. Chủ nhiệm thử xem sao.
Hình như mâm của chủ nhiệm mới có 30 vòng phút, thiếu khoảng 3 vòng nữa. Mà cái cần này của lão chủ nhiệm khác cái cần lão đưa lên phây nhể ?
Cờ líp này làm cho vui thôi chứ một tay cầm điện thoại kiêm remote thì nhấc lên là pause được mà :lol:
Năm sau kenken tổ chức thi đấu cối xay lãng khách nào có nhã hứng thì liên lạc với chủ bang để tham dự nhé em nghe đồn thế , khổ dạo này toàn tin đồn thổi nên em thổi thêm phát nữa cho xôm