Cu đấy đểu nhỉ. Nó chơi các cụ rồi tình hình này thiếu bo + - 12v thì các cụ mua tạm 2 cái ắc qui chơi chờ qua Tết tông dật là vừa. :lol:
Con nhà bác thì dự là xin thua con nhà chú sau 1 nốt nhạc thôi bác ạ. Rờ Co tàu tuổi gì mà so với biến áp đúc viễn thông :lol:
Chú Cảm thay nốt cái ổ cắm liền cầu chì đi nhóe , có BA hịn rồi ai lại đi chơi ổ chợ 15k chân sắt thế :mrgreen:
Tưởng SP mắt kém hóa ra tinh đáo để ! Hiện tại dùng tạm cái ổ theo vỏ ạ, không lấy ổ không được bớt tiền nen cứ dùng thôi. Còn cả cặp RCA đểu cũng cung cấp theo vỏ( con khác ) nữa ạ :lol:
Thật không ngờ cái kiềng ba chân đun bánh chưng nghe quá ổn. Ngọt nước lắm phang chủ ah. Cái inverter 12 to 230 đóng ván thiên chưa? Em vừa cho 1 con chạy trên cái bo bảo hành hôm đó về đây, phải vía cái nhà phang chủ :lol:
Mịa, con 12 to 230 vi vút được 2 hôm, sướng tê người. Tư nhiên sáng nay lại ngỏm củ tỏi. Chán anh vứt cmn vào xó rồi. Đúng là số mình nhọ thật :lol:
AE vẫn đương đại cụ Tổng nhé ! @ Cụ Bùi: nghe ấn tượng với những nốt đầu tiên. Nhưng nghe chưa hết album thì đã thấy mẹt mệt ạ
Bác dự là quả nguồn của chú làm làm cho cái mẹt bị mệt. Con nguồn của bác nghe thư giãn lắm :lol: . Túm váy lại vẫn phải đấu mới biết đc không dễ mắc bệnh ở nhà nhất mẹ nhì con. :mrgreen:
Con đời trước của chú chuyên oánh rốc ráp nó căng đét là đúng òi , con đời sau lay ao chuyên để ... kéo nhị nên nó ngọt ngào & man trá lắm :mrgreen:
Của em đời sau mà SP ơi! Do oder sớm hơn đồng đồi chút nên hàng nó hàn sẵn không phải chờ như đồng đội )