1. Chuyển đồ cho TTK sờ cho sướng. 2. Kiểm tra cái mỏ hàn mới của anh Thợ Sơn :lol: Nếu cụ qua được thì qua cho vui
Ngày mai trường gà đóng cửa để gà trống đi phục vụ gà mái :lol: Cụ có PM nhé. Có gì thắc mắc sang biệt thự trao đổi tiếp
Gà trống khôn lắm, phục vụ từ hôm nay rồi :lol: @Thầy rùa: Em vẫn mang 1 số thứ qua đó, lúc nào tiện hoặc dù có không tiện vẫn phải vòng qua mà lấy nhé
Vứt cho anh Bùi đê anh ơi. Hàng gì thế có mổ được không để còn háo hức Bang mình ai có dư một bộ trở GM không cho em vay một bộ nhể :lol:
OK, sẽ bảo ông thợ Sơn chuyển cho ông thợ Xây :lol: Đỏ: Vay có nghĩa là mất nên đừng mơ ---> ra Hàn Thuyên.
Kụ Trình đang nuôi lông vỗ gà kịch liệt nên em phải đi kiếm gấp - kô có dư thì các kụ tư véo chỗ kiếm cho em vậy :mrgreen:
Chờ em hoài, đợi em mãi ! Sao em ... chưa về HN được... Nhà em có một cặp Lờ mà cụ lại cần có nhõn một cái thế mới khoai nhể :lol: