Anh xu mà biết nhà em ở đâu thì...dễ cho cụ quá, cái cặp của em có cả lỗ để cụ trọt qua, có cả lỗ để cụ bám lên tường cho chắc luôn ấy chứ :twisted:
Hay để em cưỡi Bô-inh ra rước kụ về chứ phải đợi thì hàng nó nguội mất :lol: hay kụ chỉ cho em chỗ gia công vậy ?
CỤ chịu khó chờ em cuối tháng về em dâng cho. Còn về đại chỉ GC thì ... chỗ cụ Gà => năm sau cụ sẽ có ặp L ngon :lol: Thôi nhanh nhất là cụ lên Đê kiếm mấy mảnh nhôm 5 ly rồi bẩu nó cắt luôn cho. CÒn vụ gấp thì hỏi cụ chủ tịt nhà em ấy...
Tối ông cầm cả bộ PCB sang tôi cắm cho 1 bộ trở cho xong , trở hôm trước gắn cho bang chủ , nhìn thế thôi nhưng ngon hơn nhiều loại mua ở VN đấy. Ông làm chậm như rùa .
Vừa nãy a nhô rõ ràng ông bẩu là ông cũng không thích làm nhanh quá cơ mà :lol: Tôi có sờ nắn qua, thây chân nó mềm mềm to to, chắc là nó phải pha Au vào chân nó mới mềm thế :mrgreen:
Bang chủ mua lót sò sắt chưa nhờ lão rùa nếu có qua giời thì làm 1 túi về em xin 1 cái gắn con naim nhé
Vừa đi buổi trưa lúc a nhô rồi, hôm nay ngày chị em đi ra đi vào, anh sếp đi họp thành ra em một mình một cõi cấm cửa không được ra ngoài.
Ơ cái nầy hôm qua mình vừa hứa tặng hắn...........hay nhể..........đúng thầy rùa....sư phụ của rùa có khác
Kính các bác, Tomorrow là ngày của Gấu mẹ vĩ đại. Sự nghiệp có thành hay không chỗ này quyết định đấy, các bác xử lý thế nào cho thỏa để còn đấm đá nhé :lol: Anh em nhắc nhau cái không "mải vui quên mất lời em dặn dò ..."
Lấy hình của người khác rồi post mà không ghi rõ nguồn gốc, không thông tin cụ thể là có tội đấy cụ ạ