A đang nghe hay lắm rồi....khỏi phải thêm gia vị...khi nào xuất qua sẽ tìm đối thủ thanh toán sau....kakaka
Bác mà nói hay là em tin hoàn toàn. Cho em nó ra Trường Sa mà mang thân về được em tình nguyện (nếu chủ nhân đồng ý) giúp các cụ cho nó phọt ra 1 đàn con cái cháu chắt... xinh đẹp và hoàn thiện hơn. Các cụ nên tìm 1 cái tên cho ẻm đi :lol:
hàn a thua chú...chứ tiếng ANH thì...............nếu nó là của anh thì sẽ là AMP-MASTER...nhưng tiếc là không phải..
MasterAmp là cái tên ăn theo thôi anh ơi, mà anh muốn cái đó là của anh thì có gì khó đâu, kiểu gì chẳng có ông muốn đổi cặp bo đó lấy cặp Quạc của anh :lol:
Ông này cũng lạ khen hay nhưng nhắn tin điện thoại không nghe máy cứ ngôi đấy đặt tên với tuổi Nghe được em này cũng khó khăn ra phết
Thế rốt cục cái cục đấy có phải cụ Vờ lắp hay không mà lại thiếu niềm tin đến thế !? Hay do đầu tư quá nhiều vào NaimCao mà không hạ nổi đám Kenken lắm chiêu thành ra giờ này tim vẫn đập và chân vẫn run :lol:
Anh nghe thử chưa? Em triệu quang phục từ hôm đó tới giờ chưa nghe được. Có khi nó có vấn đề vì chưa hoàn thiện. Ý tưởng rất hay, táo bạo, thông minh nhưng ép cân nên chưa xuống núi được.
Bản tét THQ đời đầu anh Xu cũng chỉ gắn 1 cặp sò/kênh cho tiết kiệm , tất nhiên là phần VAS đời sau cải tiến hơn nhiều dưng tới giờ em vẫn bị ám ảnh cái thứ âm thanh như mứt í :mrgreen:
Nghe bản một cặp sò, rồi 2 cặp sò em chỉ cười khẩy, hồi đó lão xu vẫn lơ ngơ chẳng biết thằng cha này là thằng nào chỉ thấy nó lắc đầu cắp đít đi về Bản mới này 1 cặp sò em nghĩ là sẽ hay chứ nhỉ? sao lại không hay?
Em thấy 1 điều hơi lạ là thường mấy em Fet này nhạy như gái 18, không đeo vòng đi chơi về thể nào cũng phải ra ngay Tràng Thi. Vậy sao em Fet này nối dây lằng ngoằng như vậy và không sao nhể Hay uống thuốc trước roài
Báo cáo các cu nhà Kền, thằng cụ em cắt CNC vừa alo là đã hoàn thành 8 cái hồi gỗ và mấy cái lỗ mà bọn chầy-cối bó tay. Nhưng em đi công tác đến tối mai mới về. Ngày mai cụ nào xung phong đi lấy hộ rồi vứt qua nhà cho em để đêm về em còn phải gia công 1 chút nữa mới hoàn thiện và kịp giao hàng đúng tiến độ. Cụ nào đi được thì giơ tay, em sẽ PM cho cái địa chỉ và số điện thoại (Quận HBT nhé). Có 1 điều hơi khó tý là phải cầm theo.....xèng để ốp nộp cho nó luôn :lol: Nhưng cũng không nhiều đâu, mấy lits thôi. Híc sáng nay nhờ tay Chù chở phôi đến chỗ CNC mà bị từ chối thẳng thừng như gái chối vào KS, làm anh mất 6 sịc thuê thằng xe ôm cạnh nhà chở đi. Lại thêm cả đống tiền alo để remote control nó nữa chứ
Chỉ có tay Hachu hoặc Veston là gần nhất, cụ giao luôn nhiệm vụ cho 1 trong hai hoặc cả hai tay này đê
CÒn lạ hơn là em không thấy cặp lái đâu ? Còn vụ đeo vòng thì em nghĩ là dọa ma thôi, mạch chạy từ bo vas sang tới cái chân con FET nằm xa nó còn dài bằng mấy em chân dài ấy chứ ! cơ mà đoạn dài thế thì lại chẳng chịu đeo vòng :lol:
Cụ nói em mới để ý, hay các cụ ấy dấu dưới bo nhể, zoom ảnh hết cỡ vưỡn không thấy chỉ thấy mấy con trở cực G to to dài dài đen đen