Vụ này có lẽ không đáng ngại đâu cụ, củ loa của em bị treo dự án lâu nên thi thoảng em vẫn cứ phải mang ra tưới nước và rắc xa phòng để giặt cho nó mới đấy ạ :twisted: @ Hachu: EM đang có một con Chip Amp thứ 3 thế giới rồi, nhưng chắc chắn bị loại từ vòng..rẽ vào trường thi chứ chưa kịp gửi xe :lol:
Nếu mà 4780 mỗi em một kênh cũng ghê rợn đấy nhé, đừng có đùa, xưa nay em chẳng bao giờ giám coi thường mấy em tích hợp này cả :mrgreen: Lắp amp linh kiện rời kêu thì dễ hay mới khó :mrgreen:
Mai e đi rao hợp rao lưu kết hợp mấy tiếng hi vọng sẽ mượn được cặp loa để tham chiếu thi đấu,h đang chuẩn bị sức lực và tinh thần đây :lol:
Hơ hơ, số em hẩm hiu thật, vừa sắm bộ cánh mới cho sáu cờ bốn cờ xong, đến khi lắp lại thì ù mịa mất 1 bên mới đau chớ :lol: Lại có việc để làm.
Tiện thể em báo cáo luôn có hàng mới về cho cụ Bò sợ So của em với hàng nhái xem thế nào phát :lol:
Kụ mới mãn tin chưa lâu nên hơi hóng chíp còn đậm , thời tin của em mỗi con transistor nó là cái gì kì bí cao siu lém - tỉ dụ khi hàn con trans gecmani là phải đắp khăn ướt bao vỏ trans để giải nhiệt :lol:
Lấy đâu ra nhiều ít giề , em mượn tạm cái sân làm nem chả nên em nó bơ vơ :lol: kụ có hứng em chuyển lun sẵn cả bo mạch + BT nguồn , tụ ?
Cụ có hình cho em xin cái, có khi lại nhét vừa cái vỏ Naim của em. Hay cụ cứ để nguyên đi, rồi ôm cái vỏ naim made by Gar của em về lắp (khi nào mod miếc xong, đấu đá đủ thì lại trao đổi tù binh :lol
Vỏ by Gà giống cái naimcao em bít rùi dư chỗ là cái chắc vì em chip-amp nguyên bản ló là amp dàn mili đờ lông - em chót thách đấu vs naimcao rùi nên phải thửa cái vỏ khác lêm cào cho dễ hù :lol:
Naimcao lại có đối tác mới ngon qué - CV chứng chỉ treo đầy mình , số đo các vòng căng đét , lỗ tra bắp chuối cứ gọi là khít khìn khịt :lol: