Em hiểu rồi, hóa ra là như thế. Amp của em có cục biến áp khá là to so với sức của em hiện giờ. Nếu cho 2 cái biến áp vào 1 vỏ thì mỗi khi kê đồ lại phải nhờ người bê hộ nên ngại lắm. Em tách làm 2 vỏ bê cho nhẹ người để có sức còn cắm rút :lol:
Giữ nguyên đến giờ chót, bố trí đến xem vụ nổ lớn nhất nhé :lol: Mà dạo này mãi kiêm xèng sắm đồ hay sao mà lăn sâu thế :?:
Con này hình như là KR T1610. Thể hình thì to đấy nhưng công suất ra thì chưa bằng được cái cục nhôm bằng cái cốc liên xô của em đâu. Giờ này mà bắt em đổi thì có mà đi đầu xuống đất :evil:
Hôm nay ngồi rỗi, lôi cái bản vẽ hoàn công SP đầu tya ra ngắm nghía thấy có gì đấy có vẻ chưa ổn trị số mấy con trở, đặc biệt là cặp trở đầu vào. Cụ Tổng check lại hộ phát
Không hiểu. Công suất bé thì phải chơi loa nhậy chứ bẩu gain thấp là chưa có cơ sở. Mang ra đo luôn đê
Rất sẵn sàng, nó cũng đơn giản thôi, chẳng qua các cụ kền ứ ai chịu làm, cuối cùng toàn em làm :mrgreen:
Bẩu dậy mãi không chịu dậy, điêu toàn điêu ............... ( từ hôm qua đến giờ giờ mới vào được VNAV bằng Laptop còn lại toàn đọc bằng mobile )
Hôm hay sang nhà anh Xu va phải Cu anh hát dê ... ối dời oi ... khiếp wé ... nản wé ... đúng là hết thuốc :lol:
Của Em móm rồi. Nhìn không bẳng cái thùng Lioa chán. Giờ này không kịp sửa nữa mấy 2 tối khoan mà chưa bắt được mạch vào :lol: