Chưa kịp vì tối qua về hơi muộn. Bóc vỏ 1 cái để lao vào lấy dấu để khoan thử thì cái khoan đểu sinh bệnh lúc sống lúc chết làm mất cả tối để chữa. Vẫn chưa hơn được hôm kia tí gì.
Thảo nào tối hôm qua em và Ves ở nhà cụ Bò nói là lão AGC giờ này chắc là đang "khoan" đây. :lol:[/quote] Khoan được 1 lúc là nghỉ, mệt hết cả người.
Nhưng cất tiếng gáy là 1 chuyện, còn ngọng hay thõi lại là chuyện khác :lol: @Mấy cụ nuôi gà mà có mạch bảo vệ loa tích hợp luôn trên bo công suất nghĩ cách test DC đi nhé, liệu quệt thẳng DC vào thì phần CS có vấn đề dề không?
Khoan được 1 lúc là nghỉ, mệt hết cả người.[/quote] Đi cả đoạn đường dài, 2 cái công ten nơ ấy có móp méo giì không cụ?
Của em tích hợp sẵn đây ạ, em đang chưa biết tính cách nào, cùng lắm em tháo cho tổ kỹ thuật thử, chứ quẹt kiểu đó gà em dễ thành gà què hoặc gà lên đĩa lại khỏi thi thố thì chít em
Nhờ các cao thủ tư vấn cách cách thử khác chứ cách dùng viên pin quẹt đầu ra loa em sợ hỏng sò mất, vì đa phần các bo bảo vệ hiện tại đang dùng của các AMP chỉ chống dò DC không chống quá dòng sò, thêm nữa em nghĩ để đảm bảo chất lượng âm thanh đặc biệt khi đi thi đấu sẽ có rất nhiều cụ không làm chân cắm mà hàn dây trực tiếp từ Bo CS sang Bo bảo vệ, từ Bo bảo vệ sang cọc loa .
Cụ phải đưa câu hỏi này cho nhạc sỹ sáng tác chứ ở đây toàn ca sỹ chỉ biết hát theo bản nhạc thôi :lol:
Vậy em xin nhờ các Nhạc Sỹ, cao thủ có đi ngang qua đây vào tư vấn giúp anh em cách test bảo vệ loa của các AMP tham dự giao lưu với ạ. Thân.
Em nghĩ cụ chủ nói đúng đấy ạ! Cụ Hải Thuật phải hỏi ý kiến tác giả, làm sao để gà vẫn khỏe mà không ảnh hưởng đến tiếng gáy. Dù gì thì gà của cụ cũng là Diva rồi :roll: Cụ cố gắng lên nhé!
Anh Trình á khẩu lâu rồi thì ngọng sao đc :lol: nói thật là nghe hát có hay mấy mà xài thời trang dirty là em ko mê đc :wink:
Chơi nguồn ắc quy không thể đạt 200w 4om được. Em này có mời cũng chẳng giám tham gia thi đấu FTV. Ve vẩy trong làng thôi. Quanh năm ăn nước giếng khơi nên trường thọ
Dạo này thấy cụ lượn lờ shopping tìm thuốc độc tẩm bổ gà kinh quá. Em nó đã cất tiếng roài phải không cụ ơi, sâu hàng lên tý cho anh em chiêm ngưỡng cái nhỉ
Mấy tối nay em loay hoay bắt bảng mạch vào vỏ thùng mà chưa được do thiếu lung tung mỗi thứ một tý nên chưa cho nó hót được. Phấn đấu cuối tuần phải xong rồi trình các bác một thể.