Em tưởng cụ chủ tịch có hình chân dung mỹ miều của em nó rùi cơ mà, cụ phọt lên để lấy khí thế đi ạ .
Lần đầu dấy binh khởi nghĩa, đánh trận đầu tiên có vẻ vất vả quá hè Khổ thân lão, cũng tại thầy Rùa em bày mưu tính kế với bang chủ dụ dỗ, ép uổng lão vào bang hội, nên giờ mới ra cơ sự này -> tóc bạc đi nhiều so với tuần trước :mrgreen: Có tài nó khổ thế đây he he
Xong vụ này dù thế nào đi chăng nữa, em đề nghị cả Bang hùn kinh phí cho Lão đi đảo ngói bằng răng ( giống như nhổ tóc bằng răng ấy ) :lol: :lol: :lol:
Shit, không vào bang thì giờ này có mà nổi tiếng được :lol: Không ép thì giờ có khi viết đơn xin xỏ gia nhập ấy chứ :lol:
Cụ này chắc chưa đi bao giờ (giống em), người ta đi nhổ râu chứ ai nhỏ tóc bằng răng làm cái gì :lol:
Bây giờ đến phiên em Đăng Đàn mượn gió Đông trong vòng 72h thổi căng cánh buồm con tầu flatshiph ra biển khơi Vậy các bác cứ yên tâm cùng hợp sức xoay chuyển càng khôn lần nữa
Flatship theo từ điển ma-cao hình như là tàu đáy phẳng hay dịch lôm ra tiếng mán là cái bè mảng :lol: đỡ kụ Bùi 1 tay nào ... dô ta dô hầy ...
Nể bang chủ quả này quá cơ, trưng dụng cả bàn phấn của amply để hoàn thiện nốt em sumo ! @hàng nóng sáng mai cập bến, ý bang chủ thế nào, có những 2 yêu cầu từ 2 người khác nhau, chả bít làm dư thế nào