Đúng rồi cụ, em tính đi buổi chiều (mặc dù từ đầu rất muốn đi buổi sáng, nhưng gọi mãi chưa thấy cụ nào). Tiện đường thì cụ qua cửu mấy em FS đi dự thi rồi trên đường về lượn qua đó, cả đội vào cho hoành tráng!?
Mấy giờ các cụ đưa tàu ra biển lớn đây để em bố trí sẽ đến thẳng hội trường (vì chiều nay em có tí việc nên không đến công xưởng được)
Hay quá, em cứ sợ là hôm nay không đi thì ngày mai Sumo lại không có thời gian qua Hi-end Show nên phải cố đi từ hôm nay. BTC đã bố trí thế này rồi thì ko nhất thiết phải cố từ hôm nay :lol: (từ bé đến giờ em chưa được dự Sumo cũng như Hi-end show :mrgreen: )
Hôm qua em bận không đến công xưởng được sốt ruột quá, đề nghị cụ chủ tịch cho vài tấm hình em nó đã hoàn thiện trọn vẹn trước giờ hạ thủy đi ạ
Không đến được thì mất quyền lợi. Cô dâu đã thay đồ cưới rồi nên không được phép ra ngoài. Giờ muốn xem mặt thì phải làm chú rể :lol: :lol:
Để đỡ mang tiếng thì trưa nay ăn xong rồi báo bị đau bụng, đến hạ thủy tầu ra biển thì hết ngay điều ong tiếng ve :wink:
Lạy cụ 14h chiều nay em phải họp bình xét thi đua 2012 ứ được đau bụng đâu ạ , mang tiếng cũng phải chịu thoai
:lol: :lol: Xong Sumo rồi tự nhiên thấy trống rỗng, chả biết từ thứ 2 tuần sau thì làm cái gì nữa :mrgreen: