Ơ, hôm trước ngồi mâm Thái Bình khai báo roài mà @nhà em ở Cộng Hòa Liên Bang Đậu - dưới BV Bun hơn cây số, ngay mặt đường @hachu: chửa thấy có ai hỏi, gởi đơn hàng nóng của bác
Em thấy các anh đang có tinh thần tự sướng cực cao đấy ạ 8) . Các anh test đồ với thiết bị tham chiếu như thế nào, đo đạc bằng máy móc gì ? hay chỉ dùng amp DIY ghép với loa cũng DIY nốt để test. Thay con tụ xuất âm với cái ắc quy mà cải thiện âm thanh hơn đồ hãng gấp mấy chục lần tiền thì bọn hãng chắc toàn đứa có IQ quá kém các anh nhỉ? :mrgreen:
Thưa cụ là cụ nhận xét đúng quá, chúng em từ xưa đến nay có tinh thần tự sướng rất là cao ạ. Dù gì thì sống trên đời sướng nhất vẫn là "sướng" và càng sướng khi nhận ra là mình sướng. Chúng em chẳng dám chê người này người khác, chê hãng này hãng lọ. Cũng vì ít tiền và tinh thần tự sướng cao nên chúng em thấy Tây đồn là cũng muốn đú, rồi rủ nhau làm rồi giao lưu để xem có ăn được đồ này, đồ kia theo những tiêu chí của rieng mình, đặt lên trên hết là tiêu chí "rẻ". Cụ nói là thay cặp tụ, gắn cục acu vào nó không hơn đồ hãng em cũng chẳng dám phản bác, vì đồ hãng cũng có đồ vài trăm ngàn (hãng Tàu khựa) và cũng có cái vài trăm ngàn nhưng là ngàn $... Cơ mà có mấy bác nói là thay mấy sợi dây "dẫn điên" mà còn hiệu quả hơn là thay nguồn phát... trong hệ thống. Em đọc xong cũng chỉ biết ...hóng hớt thôi ạ. Bao giờ nhà có điều kiện hơn để chơi toàn đồ hãng và đập chết ăn thịt tất cả đồ DIY của anh em và của em thì khi đó em cũng...to mồm phán phứa :twisted: Chúc các cụ vui và nghĩ ra ngày càng nhiều trò...vui :lol: !
Ca dao tục ngữ có câu: Tam thập nhi lập: tức ngoài 30 mới tự lập... Tứ thập nhi bất hoặc: tức ngoài 40 mới hiểu được lý lẽ, phân biệt tốt xấu trong thiên hạ, ít sai lầm... Ngũ thập nhi tri thiên mệnh: tức ngoài 50 mới hiểu được mệnh trời, tạo hóa, chân lý... ....... Boy9x cân vội cũng chỉ ngoài đôi mươi. Tuổi này biết ăn uống biết học hành là ngoan. Các cụ bớt giận
Từ ngày vào VNAV hôm nay mới gặp một boy mới nhớn qua cách viết lách chắc trình cao đến mức "tè qua ngọn cỏ"
Góp ý riêng tư với lão H Dê một phát, nên sửa chữ ký của lão là: Đời khổ vì cái màng . . nhĩ là hay nhứt :mrgreen:
Tôi thấy boy9x nói có nhiều phần đúng đấy ! Các cụ nên phản tỉnh , không nên coi ý kiến không thuận tai là sai Khoai tây nó bảo người nào chê ta còn là....thầy ta cơ mà , đừng hội đồng e nó mà tội nghiệp ! Nhá !
Ok anh, anh em không đả kích ý kiến không thuận tai của bác Boy9x mà ở đây bác Boy9x nói mang tính mỉa mai chúng em, anh xem đây:
Đây rồi, hôm nay mới thấy bác xuất hiện. Ý kiến của boy em chưa bình luân đúng sai, mỗi người một quan điểm. Cần thiết thì tranh luận trên thước đo kỹ thuật để đi đến chân lý. Vấn đề ở chỗ cách viết. Đọc xong em thấy văn hóa giao tiếp, ứng xử ở mức thấp. Phàm, những người cũng chung sở thích, đến với nhau qua lời văn, tiếng nói, viết sao cho đúng mực thể hiện sự tôn trọng cần thiết. Sau đó mới thể hiện quan điểm cá nhân. Như vậy mới được chào đón và đó mới là sân chơi chung của cộng đồng Audio
Chuyện đúng sai thì . . dễ cực anh ạ, anh em mềnh đều là những người yêu thích DIY vì thế mod một cục AE theo em là không có khó. Nếu tính về chi phí thì 1 cục AE mua cũ ở sieuthiav đang bán có 850K, nếu chị khó tìm mua, có khi mua được 650K, nếu mà chịu khó nữa mà tìm được cái hỏng nguồn thì còn có 200K :mrgreen: -> em mua hụt. Tụ thoát thì tuỳ tâm bình bình thì Solen 4.7uf có 240K/ cặp. Nếu vã hết thuốc thì vô cùng lắm, nhưng con tụ 4.7uf này giả như mình mod ae nghe không hay thì vẫn tháo ra làm việc khác được . . Cái accu 12v - rẻ quá, mod AE mà không thành công -> mềnh lắp vào xe máy cũng được mà :mrgreen: Clock -> tỉ như lỡ mua cái clock xịn mà mod AE không hay thì mềnh tháo ra lắp dự án khác, lo rì. Túm lại mod AE mà không thành công thì mềnh chỉ đem cái AE cho đưa em nghe nhạc là xong -> mod AE nếu không thành công cũng không tốn kém lắm bằng việc vác con đầu CDP tầm tiền K đi đổi trác các bù.
Đang bận lượn lờ ở viện sản đấy chứ không thì lão ý còn chém cho KK tơi bời nữa cơ Sao mà lão này mắn thế không biết
Chào anh buiducbac (không hỉu là Bắc hay Bạc nữa, hi hi). Em tuổi gì đâu mà dám tranh luận về KT với các bậc tiền bối như các anh,vì em học ngành khác,đâu có học KT.Nhưng cũng nhờ thế mà em có cái nhìn khách quan hơn người trong cuộc. Em chỉ xét theo logic là các hãng với bao kỹ sư tài giỏi như thế mà họ không biết điều đơn giản các anh đang làm hay sao,họ thiết kế ra cả cái máy phức tạp như thế còn được cơ mà ?Tại sao họ không làm để nâng cao chất lượng sản phẩm,sẽ bán được nhìu hàng hơn,thu lợi nhuận cao hơn? :wink: