Em định dùng sơn xịt sơn màu trứng quốc cụ bẩu có phô không :twisted: . Chiều nay em sẽ mua 2 bình sơn 1 trắng 1 đen về tối nay hoặc mai sẽ thịt :lol:
Phân tần em có cảm giác là đã cắt đúng rồi và em không chỉnh thêm nữa, muốn chỉnh thêm nữa phải làm cái phòng thật chuẩn rồi mới chỉnh gì thì chỉnh, nói chung là cứ từ từ :mrgreen: , đang hi vọng các anh ý chỉ nói thế thôi - cuối năm vẫn có tí ngô tí sắn để đổi lấy mấy cặp tụ tư bản ngon ngon tí cho chất âm em nó quyến rũ :mrgreen: Đang bảo lão Xu cứ ship đê, em thanh toán sau mà chưa được :lol:
Lão Tổng giạo này chém ghê gớm Chắc mới khênh được đồ gì hay ho mà giấu anh em cười một mềnh đây :mrgreen:
Xong rồi các cụ ơi. Em nó đã hót => tuyệt ........ http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=43&t=66293&start=2225
Với cặp loa này lão Bò lấy gì mà thi đấu với kk đây :mrgreen:, khả năng phải triệu hồi eidolon về may ra mới có hi vọng
Phòng nào bé nhể? ở trường gà cũng không ngại đâu nhé quan trọng là lão Bò có đủ dũng khí hay không thôi
Chúc mừng bác đã hoàn thành dự án rất lớn trước khi kết thúc năm 2012. Nhìn các sản phẩm DIY bác làm tây cũng phải ngại. Đón trào năm mới với một sản phẩm hoành tráng, tết này chăc không đi đâu được rồi. Tuần sau phải bố trí sang bác nghe ké hàng khủng chút
Trường Gà thì chấp kéo thêm đồng minh đến luôn ấy chứ, em vừa gặp chủ trường gà rồi, tinh thần là cho phép kẻ thách đấu chọn ngày và giờ... :twisted:
Vậy nhắn ông chủ trường gà chuẩn bị dao thớt, nếu không sẵn thì nhắn em cầm cái cưa bàn đi cho tiện :lol:
Có cái máy cắt cầm tay rồi cụ ạ, chỉ cần mang cái lưỡi cắt gỗ đến là xong. Nhưng sang năm tới em đề nghị các cụ chuyển hết sang dùng gỗ thịt để DIY loa => cuối năm mới có gỗ đun bánh chứ gỗ dán, gỗ MDF đun bánh độc lắm :twisted:
Tháng trước em đứng soi thợ lát ván sàn MDF chỉ hít hơi bụi ván cắt ra mà say mất 1 tuần đấy :wink: chỗ anh Bò có cái vỉa hè to , đun bánh trưng rất tiện chỉ còn lo nồi & củi :lol:
Nó đây rồi, thế mà bao nhiêu giáo sư, bác sỹ đầu ngành phổi không luận ra được nguyên nhân gây bệnh của em :lol: Chung quy cũng tại cái anh loa-đài hết. Mịa mai về vác đi đốt hết cho đỡ ngữa mắt. :twisted: