Cụ nào vẫn muốn mua mỏ hàn thì qua bên này đăng ký nhé : http://vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=45&t=79926
bác tham khảo mấy em này xem có mần được không. nhưng theo em nghỉ, bác tận dụng modun bass hiện có chỉ cần đóng thêm modun MTM để chồng lên nữa là ok, Ăn tết xong rồi từ từ tính tiếp :lol: với thiết kế của bác muốn đẹp thì phải cho driver bass quay sang ngang.
Lâu ngày quá rồi, các cụ nhà Kền mài gươm, lau giáo để múa gió là chính mà sao nhãng văn chương, đợt này công việc của em đình trệ, đến cơ quan lang thang bảo vệ nó ngứa mắt nó đuổi về nên rỗi rãi ngồi phét lác tý hầu các cụ. Hôm nay em muốn đề cập đến là củ loa trong hệ thống thùng loa. Vấn đề em bàn đến nó không mang nhiều mầu sắc kỹ thuật, nghĩa là không bàn về thế nào là Qe, Qm, Qt....mà vấn đề muốn các cụ cùng nhìn nhận về thực chất danh tiếng của 1 củ loa. Như các cụ đã biết, thiêt bị âm thanh nói chung và linh kiện, phụ kiện bán thành phẩm âm thanh nói riêng ngoài việc mụch đích chính là truyền tải âm thanh đặc biệt (âm nhạc) đến tai người nghe thì nó còn ẩn chứa sâu trong nó 1 thứ màu sắc kỳ bí khác khiến người ta tôn thờ, tìm kiếm và hằng mong được sở hữu. Trên thực tế rõ ràng tồn tại những thiết bị được coi là huyền thoại, được giới chơi âm thanh thừa nhận sự khác biệt của nó và được săn lùng từ thời xa xưa đến tận bây giờ và những làn sóng truyền bá từ thế hệ này sang thế hệ khác vô tình biến nó thành những "di sản" đồ chơi âm thanh. Một cặp loa với viền nhún đã mục, chơi âm lượng lớn thì ra đủ thứ tạp âm do hệ thống treo cơ khí không còn vững chắc. Nhưng sở hữu 1 em gái già như vậy vẫn là ước ao. Hay 1 cái ampli đèn điện tử từ thời thế chiến thứ 2, linh kiện, tụ, trở, bóng....đã quá già cỗi, không thể hoạt động đúng với thông số, đặc tuyến khi thiết kế.....nhưng vẫn là niềm tự hào khi có nó nằm trên kệ audio ở nhà.....Còn nhiều thứ "tôn giáo" như vậy đang tồn tại thật sự trong giới chơi Audio. Đó là câu chuyện của thiết bị audio Vintage. Vậy 1 câu hỏi đặt ra, trong vô vàn các thiết bị đời mới giả sử được sản xuất trong đầu thế kỳ 21 chẳng hạn, thì 5-70 năm nữa liệu có thể có một trong số nhưng model đó trở thành "di sản" hay không? Với em thì sẽ không bao giờ có nữa. Điều đó cũng có nghĩa, các cụ sẽ chỉ còn chơi được nốt mấy cái đồ vintage ở những thập niên 60-70 đến khi nó hỏng thì thôi chứ các con cháu các cụ chả còn có cơ hội (Nhưng biết đâu thế hệ chúng nó bảo các cụ đi trước bị gẩm hay sao mà đi nghe thứ âm thanh nhựa nhựa, sến sến của mấy cái thứ gọi là vintage phát ra ) Quay về cái củ loa, câu chuyện nó cũng giống như chơi đồ hãng. Một vài loại củ loa cũng được xếp vào hàng huyền thoại, hàng di sản và cũng được săn lùng ráo riết, đặng biệt là hệ kèn, còi, driver bass đường kính lớn của Altẹc, JBL, Supravox.....Vậy những drive đó tại sao đến giờ vẫn bị săn lùng... Có thật sự nó hay như vậy không? Em xin mạnh dạn trả lời là nó thực sự hay đấy ạ. Nhưng việc săn lùng ráo riết nó không phải chỉ để đi tìm thứ âm thanh của nó mang lại mà chính là đi tìm cái "di sản", đi tìm cái để mà tự hào khi sở hữu nó. Vậy đấy, đồ chơi bao giờ cũng vậy. Chả riêng gì âm thanh mà từ đồng hồ, máy ảnh, xe đạp, xe máy...đều có những sản phẩm không bao giờ chết và cũng chỉ hay vừa vừa so với đời mới như vậy Em lấy ví dụ: Vì sao của bass Altec 416-8A hoặc 16A nó vẫn rất đắt, thậm chí người chơi chấp nhận với cả những củ làm lại viền, hoặc thay lại mũi...Âm thanh của nó thật sự không thể tìm được trong số những driver đời mới ư? Rất có thể vì chả có mấy ai vung tiền ra làm chuột và điều quan trọng nếu chả may có tìm ra được 1 cái bass 15inchs đời mới hay tương đương (nếu test mù) nhưng bạn bè đến chơi nhìn thấy thì tất nhiên vẫn không thể sướng bằng khoe 1 thùng bass với củ 416 Altec nằm trong. Hay ví như củ tép 077 của JBL, chẳng lẽ trong cả đống loa tep đời mới không thể có được lấy nổi 1 loại tương đương mà vẫn cứ phải lùng bằng được 077. Vậy thực chất là cái gì? Thực chất là những driver đó thật sự hay đấy, nhưng là hay so với cái đám sinh ra cùng thời. Mà ở cái thời y tế lạc hậu, đẻ 10 nuôi được 1 nên 1 chú nổi lên dễ thành anh hùng hơn là thời của ngày nay. Thành danh đã khó, thành di sản càng khó hơn khi có đến cả ngàn hãng trên thế giới sản xuất driver. khiến cho 1 DIYer đứng giữa 1 rừng Driver mà không biết lựa chọn chính xác nếu chỉ dựa trên các thông số củ loa do hãng công bố. Trong khi các củ loa thành danh đời ơ kìa thì đã được các cụ từ cổ chí kim làm chuột trước cả thế kỷ rồi, nó hay là cái chắc mà còn dễ làm dễ hay...., giờ chỉ cố đi kiếm cho bằng được để mà làm thôi. Từ đây mới nhận thấy rằng, nếu chạy nhanh hơn về phía trước 5-70 năm nữa thì sẽ thấy con cháu mình lấy đâu ra bass 416 Altec mà chơi, có nghĩa chúng nó không được hưởng những âm thanh ngất ngây gây nghiện đến tận xương tận tủy :?: Vậy thì DIYer của 50 năm sau đi tìm cái gì để chơi? Phải chơi củ loa đời mới thôi chứ còn chơi gì nữa. Vậy thì thử coi như đây là 5-70 sau xem sao nhỉ? Các cụ am hiểu về kỹ thuật đi ngang qua đây cho em túm lại hỏi thăm: tại sao bây giờ người ta ít làm những họng kèn gang nhiều lỗ như thời kèn Vintage? Nên để các cụ muốn ra được chất kèn như xưa thì cứ phải đi lùng mua đồng nát với giá cắt cổ. Nếu tính kg ăn tiền thì mấy cái horn gang đấy được làm bằng bạc Hay cái horn đó nó chỉ để chơi cái thể loại nhạc của thời đó như 1 cụ nào đó em không nhớ tên :?: đã từng nói: Chọn đồ chơi nhạc gì thì cứ xem loại nhạc muốn nghe thịnh hành thời nào thì mua đồ âm thanh sản xuất thời đó mà chơi thì chắc chắn hợp :mrgreen: Cuối cùng em muốn qua mấy ý loàng ngoằng này, các cụ đang chơi DIY như em (đằng nào cũng lỗ nặng và đằng nào thì đồ DIY cũng không có 1/2 cái vốn có của đồ chơi) thì có nhất thiết đi tìm cho bằng được cái "di sản" hay không? Bản thân em cũng đang giữ trong kho 1 đống gần là di sản nhưng mà đến giờ vẫn chưa biết dùng để làm gì?
Công điện khẩn ! Cho tới thời điểm 22h 25p ngày 09/01/2013 bo mod AE đã chính thức đóng điện thành công tất cả các đường nguồn cả chạy khong tải và có tải, điện áp có thể Fix bằng trimer và có thể fix bằng điện trở. Sụt áp khi có tải so với trạng thái không tải là +-0.01v/5.00v, +-0.02v/3.30v (sụt nhiều do em gắn tản nhiệt hơi bé, chạy thử một nhát từ 13v xuống 3.30v =>tản nhiệt rất nóng, chứ nếu hạ từ 6v thì vô tư) Mai em sẽ tiến hành đến phần test Clock tích hợp. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại có thể khẳng định là các cụ máu chơi thì ta có thể tiến hành ồ ạt được rồi (vì phàn clock em bê nguyên từ một dự án trước em thực hiện và đã được một số bác chạy, kiểm chứng) Brgds !
Set bằng chim- mơ , phíc bằng trở hồn ạ Ps : bán mũi hàn loại dẹt chuyên trị lk SMD và mũi cong chuyên.... hàn chỗ khù khoằm. Giá cắt cổ = 60k vnd / c :lol:
Hôm rồi pang chủ có khoe là học khoa văn tổng hợp. Viết lách thế này chứng tỏ đang tẩu rất nặng, lời văn mộng mị quá, ai lại tự hỏi 50 -70 nữa con cháu chung ra nghe nhạc ra sao? cái gì sẽ đựoc cho là "di sản" ( chắc lão này tính trước để dành cho con đây mà he he ) trong khi sớm mai thức dậy ta chưa biết ngày mai sẽ ra sao - có nhận được cái phong bì tết nào không :mrgreen:
Vậy là em lại có thêm một kiến thức mới vô cùng bổ ích. Trước em cứ nghĩ từ Fix nó dùng được sau khi em ...không chỉnh sửa gì với nó nữa (xoáy trimer ok là em nhỏ keo vào cái cọc cho nó hết xoay :lol: ) P/s: Mũi hàn xịn mà giá thế thì đúng là cắt cổ ...lão bán hàng :lol: Sáng nay em lóp ngóp bò lên tầng 3 hàn cái phần clock rời (tạm test với loại 2 chân). Tối em lại tiếp tục xông điện :mrgreen:
Hix...đọc lại thấy mình viết có khó hiểu lắm đâu mà tay này hiểu sai bản chất nhiều thía nhỉ :lol: @Cụ Trình: Hôm qua thấy cụ Reply, tính đến đêm hầu cụ mà cụ lại xóa mất :mrgreen:
Quyết tâm khởi động từ bầy giờ. Chấp bác chạy trước 1/2 thời gian. Quan trọng nhất là giai đoạn về đích :lol: