Re: Bang hội KenKen và những người bạn Chú vác kiếm thần đi với mấy cô mường rồi thì còn chém gì nữa :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hứt mải nhìn mấy tấm hình quá mà không đọc kỹ. Cụ làm thé này em áy náy lắm. Cụ cứ để nguyên cái thùng to đấy cho em nhé, không cần phải bóc tem ra để chụp hình nữa đâu. Thanks! Quả này lại đau đầu rồi, phòng khách nhà mình có gàn 3 chục vuông. ko biết dùng củ 15" kia vào có to quá không :lol: ?
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em chưa được nghe lại sau khi các cụ điều chỉnh, nhưng đọc đến chỗ bôi xanh thì thôi em không đến nghe nữa :lol: Khi nào cụ THuật vào phát biểu M3 không có cửa thì mua thùng bia về nhà và hú anh em 1 tiếng nhé :mrgreen: (Thợ săn nghe được quả này chắc về chẻ làm củi luôn )
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em đính chính tý cụ Bac đề cao loa của em quá em chỉ dám nói : Nếu Bác HD không ngại thì Đôi M3 có đối thủ xứng tầm đấy @ Cụ chủ tịch : Em cũng đang muốn giao lưu học hỏi thôi ạ ( Chẻ củi loa là em không giao lưu đâu nhé ), còn bia thì đơn giản mà cụ hum nay cụ hẹn đến Test thử hộ em mà mong mãi chẳng thấy cụ đến.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ về nhanh đi không còn vỏ thiệt đó, linh cẩu không đánh được cả hôi KenKen nhưng KenKen đi lẻ như cụ dễ đi bụi lắm đó, hơn nữa em chưa được nghe quả Nirvana bao giờ cụ về sớm hoàn thành dự ớn cho em nghe ké với.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Thật tình là đợt này tâm hồn em đang nằm hết chỗ GM3 rồi nên quên quên nhớ nhớ lung tung cả :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Em đã 1 lần được nghe AN 10" Alnico, mà lại lắp ngay trên quả thùng Kefarma của em nên không đanh giá được dải trầm. Còn trung và cao khá ổn. Sướng nhất chơi toàn dải là khỏi đau đầu cái vụ phưn từn
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Chốt nhé. Phần của cụ là cái gì đó trong thùng to. Phần của em là cái gì đó trong thùng nhỏ. Em cho 8" của cụ biếu em chổng đít lên rồi. :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Không thấy cụ Thợ săn Dê và cụ Thợ may ý kiến gì nhể, để em được giao lưu tý :lol: .
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Các cụ chú ý giùm em, em đang thách thức cụ Linh Cẩu cũng vì ruột gan em đang phơi bày nơi Hà Thành, mà Hà thành thì các cụ đều biết là Tổ Kền Kền. Đấy thế mà các cụ lại không bảo vệ được cho em thì còn gọi gì là bang hội kenken nữa chứ :evil: Về thùng phi thì em cũng nói rồi, các cụ định đóng thùng giúp em thì cũng không cần củ loa để khoét lỗ luôn đâu, khi nào về em lấy dấu khoét sau :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ nhầm rồi, em đang nói đến cái vụ cùng hội ken ken mà lại để cho 1 cụ Linh Cẩu lẻ loi bắt xác ken ken ngay tại tổ thì không thể chấp nhận đc...
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ không biết ấy thôi, ngoài cái mũi cực thính thì mắt ken ken cũng cực tinh, có khi còn tinh hơn cả diều hâu => màng vá, màng thay, màng zin thì nhìn cái biết liền :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Có một cụ KenKen đang lạc tổ, lẻ loi cách xa tổ cả gần ngàn Km....................
Re: Bang hội KenKen và những người bạn M3 của e nghe chả qua ko hợp tai mấy tay kền kền thích nịnh nọt này thôi chứ test mù thì loa Thuatvalon e cũng chả ngại. Sẵn sàng chiến tiếp với Thuatvalon, nếu đập chết được M3 của e thì tổ chức đấu tiếp với cặp sonvalon :mrgreen:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Chắc cụ Thuật bù được nốt 1 đoạn trung trầm vào nữa nên bass ngon hơn là đúng roài, vụ này là vui đây.
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Nhưng cặp Xanh Và Non đang bị center áp đảo nên mới chỉ dừng lại ở khâu...tập hợp linh kiện thì đấu đá cái giề :twisted:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Chết chết cụ H dê đã lên tiếng, thực sự em cũng đang muốn thử xem tay nghề của em nói riêng, và hội KenKen nói chung ( Vì loa của em cũng được các cụ KenKen góp công sức, tư vấn khá nhiều ) xem như thế nào đây. Cụ còn để loa bên cụ Hào không, loa cụ nhỏ hum nào làm chuyến qua em thử nhé, em sẽ sắp xếp xoay phòng rộng rãi thoải mái :mrgreen: .
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Hâm nên loa của em mà ổn là cụ cũng có nhiều việc để làm đấy và đội KenKen cũng sẽ giúp cụ được khá nhiều :mrgreen: .
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Cụ chủ tịch làm em nhớ đến ông bác bạn ông cụ nhà em. Hồi trước ông bác ấy đến chơi, ngồi nói chuyện với mọi người một hồi lâu rồi mới nói với em rằng "ah, bác nhận ra rồi, mày là thằng Thọ! ban đâu tao cũng chưa biết mày là thằng anh hay thằng em vì chúng mày lớn quá rồi. Nhưng nhìn cái điệu cười Thâm Nho của mày là tao nhận ra ngay! " Rút cuộc đến giờ em vẫn chưa hiểu Thâm Nho là thế nào ? Cụ chủ tịch giải nghĩa giúp em :lol:
Re: Bang hội KenKen và những người bạn Bây giờ do tiến bộ khoa học đã có cả vàng nho, xanh nho, còn ngày xưa toàn nho sẫm màu các cụ hay gọi là thâm nho :mrgreen: Vẫn chờ cụ Chủ tịch