Báo cáo các cụ, em đã nhận được hàng. Đẹp như mộng. Hàng Nhật bổn nhập khẩu trực tiếp từ Ba Lan :lol:
Có 3 cái CSE 9245 và 7 cái TSE 9235. Đều 12.0000 MHz chả biết có khác nhau gì không? Để tối em test thử 2 loại xem sao. Chỉ mong chất âm giống nhau, khác nhau thì hơi khó nghĩ
Đếm ngược còn 7 ngày Sau ngày này mà Thầy không xong coi như vụ đo kiểm là hủy, em sẽ thu hồi lại số hàng.
Các cụ có cụ nào nhà có bộ đĩa CD của ANDRÉ RIEU và RICCARDO MUTI không cho em chép với hoặc biết chỗ nào bán chỉ em với. Em tìm nhiều chỗ nhưng không có.
Cho em mượn để copy vào HD. Cảm ơn cụ. Cụ nào có CD này thì tốt quá. Tracklist 1.You Raise Me Up 2.Roses From The South 3.The Rose 4.The Gypsy Princess 5.I Dreamed A Dream (From Les Miserables) 6.Feed The Birds (From Mary Poppins) 7.Supercalifragilisticexpialidocious (From Mary Poppins) 8.Dark Roses (From Gasparone) 9.Carnival Of Venice 10.Il Silenzio 11.Chianti Song 12.There Is A Song In Me 13.Mamma 14.Send In The Clowns (From A Little Night Music) 15.Love Live Forever (From Paganini) 16.Autumn Leaves
Tính ra 1 chu kỳ khởi động, làm việc, nằm nghỉ thì Chú Rùa mất toi 15 phút, như vậy tổng cộng mất 600 phút tương đương 10 tiếng/40 chu kỳ. Có phá sản không chú Rùa
Kinh quá, dạo này cụ chuyển nghiên cứu từ Anh Thơ sang thể loại bác học này à :mrgreen: Em dự cặp khủng long của trị trị cái thể loại này nó phê hơn Anh Thơ.
Hôm qua bang chủ có khoe cái này mà không nghỉ ra việc gì nên không mổ , giờ em mới nhớ ra là em cần một chú nâng cấp cho con DAC đang dùng cái bé bằng hạt đỗ , bang chủ phần em 1 phát nhé
Hôm trước em có down thử mấy bản André Rieu Mp3 về nghe phê lòi, nhưng em cần bản gốc nghe mới hết thuốc, chứ mp3 bị cắt xén không khoái lắm.
Cả tối nay em ngồi thẩm cặp loa mới ở nhà Rùa. Hệ thống gồm - Nguồn phát : Laptop Dell D430 chạy file wav - Giải mã: Airport Express đã mod chạy Accu - Pow GMx (7up) - Dây nhợ: Lởm khởm Cảm nhận ngay khi bật em hơi giật mình vì chất âm ân tượng, mọi giải đều rõ ràng, chi tiết và đặc biệt rất trong trẻo. Hay nhất là tiếng bass. Khỏe không bị ù rền, sâu nhưng còn hơi nặng. Em ghen với cụ rùa vì trông thùng loa hơi lởm so với ảnh mà âm thanh rất ấn tượng. Nếu không quá cầu kỳ thì để nghe luôn khỏi chỉnh sửa. Tuy nhiên với đội Kền thì thế chưa thể đủ được, kiểu gì cũng phải mod, nhưng không phải mod loa mà là mod cái phòng nghe trước :lol: Cái phòng nhà Rùa trống trải, vuông vức và vách kính quá nhiều nên âm dội làm dải trung nghe nhiều hơi đau đầu. Em chúc mừng cụ Rùa đã vượt qua một cửa ải được coi là khoai nhất trong DIY loa thùng, đó là cái thùng loa. Với tiếng bass ngày hôm nay, em cho rằng thùng đã tối ưu rồi. Được cái này rồi thì những thứ còn lại sẽ đỡ vất cả hơn rất nhiều. Nhưng thiệt cái là Tết năm nay phải đun bánh chưng bằng bếp gas sẽ hơi tốn xèng vì không còn củi nữa :lol: Với những gì hôm nay, em có đôi lời với cụ Rùa: Hãy để nguyên như vậy chơi 1 thời gian. Trước mắt xử ngay cái phòng để ít nhất cũng không tệ như hôm nay. Chúc cụ Rùa thêm 1 tuổi mới bò nhanh hơn với những dự án khủng. Và việc đầu tiên mà match cho đúng tiến độ 40 cặp 10N10P đời thủy tinh mà anh em đã giao phó. Phải xong trước ÔC-ÔT đấy
Mấy ẻm bán cổ điển này tuyền thâu dạng audio phai tiếng violin dầy cui căng đét nghe nhiều hỏng tai đấy :lol:
He he, cám ơn lão bang chủ và lão Vê Đồng :lol: đã có lời khen tặng :mrgreen: Tạm thời cư đê thế nghe, có điều kiện nâng cấp từ từ thì thời gian tới em nghĩ là sẽ có cặp loa hoàn hảo ra đời Mấy em 10N10P vỏ thủy tinh đó quá là muỗi, em chỉ làm trong 3 nốt nhạc :lol: