Đến thời điểm này trình độ làm loa của anh em nhà KK lên khinh quá. Thành công, nối tiếp thành công. Vậy phải tổ chức đấu đá có đồ háng tham chiếu xem mình đang ở tầm nào :lol:
Còn may là Hachu ko vác 1 em 2500 đến thử không thì loa mới bị chẻ củi oan. Cụ còn làm khổ nhiều anh em theo dự án 2500.
Cụ cứ trêu em. Có 4 cái 2500 ở Hà Nội đã hát được chắc cụ nghe hết rồi còn gì, cũng hay đấy chứ :roll: Đó là dự án chia sẻ, em có bắt hay mời ai phải khổ đâu.
Bang hội KK đến thời điểm này có 4 cụ làm T2500 của em rồi nhé, 7 úp mới có cụ chủ tịch 1 cụ đang làm thôi đấy. Cụ phải làm sao 7 úp hóa bang hội chứ
Thế cụ đã chán hàng 6 chấm chưa ạ? Cụ mua cái này về cắm rút các em nó nghe thử cho dễ này (bẻ bớt chân đi)
Vẫn đang phê cụ ttanh ơi! Để mai em thử cắm rút kiểu này cho tiện test Hàng cho kền kền đã về nên em gửi lại cụ 3 con 4 chấm để cụ chuyển cho các bác khác đang có nhu cầu, riêng con 6 chấm em cứ tạm mổ nhé
Cụ còn xanh lắm :lol: Lên núi tìm thầy luyện công tiếp đi, khi nào đủ tài lẫn đức thì xuống núi em tiếp tục hầu cụ. Chán!
em đang loay hoay chuẩn bị cho hĩm nhà em " nhẩy ổ " thấy cụ chém phát này , đúng là đỏ chưa phải là 9 * dồi * :mrgreen:
Em định thôi, nhưng cụ nói đến tài đức là xúc phạm em rồi đấy. Cụ là bô lão trưởng bang ở Thủ Đô mà nói thế sao? Em cũng chán.
Em mới đi nghe cặp Altec A5 nguyên bản từ A-Z về. Em nó đẹp (nghe hay) nhất khúc giữa, phả thẳng vào mặt khiếp quá, nhưng lại thiếu trên và thiếu dưới.
Chưa bao giờ em tỉnh hơn lúc này. Có 3 cụ nhà Kền làm chứng em đang phải kiêng tuyệt đối bia rượu ạ :mrgreen: Em với cụ quá hiểu tính nhau, có lẽ chả ai xuề xòa hơn em. Nhưng có lẽ cái gì cũng có giới hạn của nó. Và cụ Tú với sự tự mãn đã vượt qua khuôn khổ cái giới hạn đó rồi. Trời cao còn trời cao hơn nữa. Cụ hãy xem cụ Xu cảm nhận thì hiểu. Em chả hẹp hòi gì một câu nói đâu, nhưng với kiểu tự cao thế này thì em coi chả ra gì! (mà chắc giờ cụ Tú cũng chả cần em phải coi cụ ra cái gì nữa) Xin lỗi cụ Tú, mỗi người một tính nên không ai bắt ai phải sống giống ai. Với em tất cả những việc cụ vừa viết ra trong vài post trên đây thật vớ vẩn, em cũng vớ vấn vì lại nhỡ đọc và nhỡ bực mình. Nhưng rồi cũng như gió thoáng qua thôi, sẽ tan biến ngay cũng như chưa bao giờ biết cụ là ai. Bye!
Cái này chính xác rồi. Cụ đang nghe quen các loa nhiều đường tiếng đời mới nên chưa quen với em nó. Em nó sinh ra từ cái thời mà độ "phân giải" của nguồn phát còn hẹp lắm nên mới như vậy. Thế như mấy em kiểu eo quả bom thế này mà gây nghiện thì nghe đồn khó bỏ lắm, cụ hết sức đề phòng
Lâu lâu mới thấy phán 1 câu ... hơi đúng :lol: chắc là do tác dụng chống chỉ định vs kháng sinh liều cao
Em đang tính nghiên cứu cái thùng để có thêm khúc trên và khúc dưới nữa đây. chứ như cái chum thì cũng mau chán.