Năm mới chúc AE Kenken một năm vui khỏe, năm tới có nhiều dự án mới. Năm đã hết tết sắp đến, tôi có món quà Quan tum For chip cho tất cả các TV kenken, Bác nào tin thì tin bác nào không tin thì cũng không sao. Tôi không bình luận cái gì ở đây cả. HoaRV
Kính các cụ Kền, năm hết Têt đến, cụ nào cũng bận bịu, tuy nhiên em xin các cụ Kền bớt chút thời gian chiều nay ghé qua công xưởng thẩm cùng em bộ kèn nhà quê. Lý do: - Kèn đểu của lão Hòa đã bị lão ấy cho lên đường về chủ mới. - Tép Rebbon của cụ Lover em cũng phải hồi hương trước Tết - Sau 3 ngày em lọ mọ phối ghép thử trong điều kiện có thể, em có vài ý kiến thế này: + Một trải nghiệm khá thú vị về dải tần từ 150Hz đến 8000Hz được thể hiện bằng bộ kèn đểu. + Một âm thanh khá bất ngờ. Mọi thứ trở nên mới lạ và trung thực khó ngờ. Có thể em ít trải nghiệm về kèn nên hơi choáng, nhưng đây là cảm nhận rất thật của em. Vậy em mời các cụ từ 16h chiều nay, ghé qua công xưởng cùng đánh giá trước khi tiến em nó đi xa. Nguồn phát: Music server DIY Giải mã: 16bits - 44Khz (NOS) USB DAC Pow đánh cho giải bass và super tép: 7Up Pow đánh cho kèn: 6C4C chuẩn bị đá gà Cắt tần pasive cho loa bass 250Hz bậc 1. Loa: Beyma 10" Cắt tần active cho kền: 125Hz bậc 2 đến 8000hz bậc 3. Loa: Kèn đểu Cắt tần pasive cho loa ribbon: Loa Neo 3.5H Dù sao đây vẫn là 1 bộ chắp vá, chủ yêu để trải nghiệm horn là chính. Nhưng thú, thật dù chắp vá thì sau quả này, khi mà các loa trở về với chủ nhân của nó thì em không biết sẽ xử lý em kharma thế nào đây. Bánh chưng thì nấu mất rồi. :mrgreen: Kính các cụ.
Chỗ đấy cắt khoang7000-8000hz bậc 2. Mà chiều đến giải thích 1 thể, đằng nào cũng phải đem hàng nóng qua mà
Báo cáo các cụ kenken, cụ nào đương nhăm nhe cái này thì có thể qua chỗ em lấy sớm về khai xuân nhé !
Khủng long bạo chúa đã lộ diện. So với Tan bớt có vẻ không bằng vì có mỗi 2 WAY. Cố lắm thì lên đến 11h trong vòng 1 phút là ngọng :lol:
Cận Tết rồi, các cụ chắc đang mải miết đi mổ đào, quất nên nhà cửa vắng vẻ quá. Hôm qua em đã nhận được một số thang thuốc kịch độc cho Eagles Limited Edition. Tết năm nay em ở nhà bế quan tiếp tục luyện công cho em nó. Hy vong kỳ thi tới ẵm cả 2 giải :lol: :lol:
Nhà em năm nay quán triệt không mua sắm gì hết. Mùng 1 ăn tết bên nội, mùng 2 ăn tết bên ngoại, mùng 3 đến nhà các chú các bác, Mùng 4 về lại nhà nội 'đưa các cụ'. Vậy là xong )
Nhỡ bên nội, bên ngoại cũng quán triệt như thế thì móm :lol: @All: Nhìn mặt thằng này chắc chắn đang đi nghe nhờ :lol: