Chủ tịch cứ chích cho nó loại kịch độc trước đi, có thể em sẽ có loại thuốc độc bảng 3A để bơm thêm nhưng giờ đang chế
Em thì nghĩ tay này đương cho mấy tay khác nghe nhờ nên phải ngồi canh :lol: P/s: Có cụ nào lấy PCB về nghịch tết không nhỉ ?
Vậy Bang KK yên tâm rồi. Xuân này anh Chủ nhiệm quyết tâm luyện gà. Chỉ cần giật lấy 1 giải là được rồi không đặt kỳ vọng cao quá :lol: Hôm nào rảnh cho em nghe ké tý. Tiện thể xem dùng bóng loại gì em đặt vấn đề với Anh trọc Phú xem có hỗ trợ được không. Vụ này chắc phải ngoại giao cấp nhà nước rồi :lol:
Chiều mai từ 14h, các cụ rỗi qua nhà em thẩm nhé. Đã có 2 cụ đăng ký rồi, em sẽ pha trà tiếp đón :lol: (vì em đang kai rượu nên các cụ đành nhịn theo )
Các cụ chiều nay qua nhà em nhớ mang nhiều khăn để thấm n][cs mắt nhé :lol: Tiện thể thẩm bộ loa chắp vá thì mình test luôn chip dán WA, em vừa xin đựoc mấy con dán tụ :lol: :lol:
Không biết cụ Bùi đã đi khách về chưa, em là em chờ cụ vào phán tuơng lai về vụ kèn sáo phát xem sao. Tất nhiên phải kèm theo vụ xèng nữa. Nếu khoảng 10 củ thì có chơi đựoc không?
Biết nghề cụ trong tay rồi, nhưng sợ tiếng composite nó đần đần thôi :lol: Nhưng mà trình cụ có lằm bóng lộn lồn lồn lôn giống kèn cụ Mười ko?
Cặp Rogers LS3/5A này bán đắt quá cụ nào máu không? http://www.ebay.com/itm/Rogers-LS3-...81?pt=Speakers_Subwoofers&hash=item1e76ca2b21
Chiều nay được bác Syen chiêu đãi món kèn sáo trong điều kiện chưa hoàn chỉnh về nhiều mặt. Do vậy tổng thể bị thiệt thòi rất nhiều. Đầu tiên người nghe sẽ bị trung âm làm hơi choáng ngợp lấn lướt vì cá tính của đôi kèn thể hiện sự gai góc tại những đoạn lấy hơi của ca sỹ cũng như độ ngân của dây thanh quản rõ mồn một. Chính vì đặc điểm này gây sự thu hút, lôi cuốn khá đặc biệt. Nghe kỹ hơn một chút sẽ dễ nhận thấy những hài âm S, X tại cuối mỗi câu hát quá nổi bất có cảm giác như được đẩy lên bởi EQ nên không được chính xác so với nguyên gốc (có thể độ nhậy của loa kèn cao quá). Do hệ thống đang thử nghiệm nên nhưng nhận định về trung trầm (quan trọng nhất), dải cao và Bass sẽ không chính xác. Cũng chính vì thế khi đánh bài giao hưởng mất bố cục, logic và độ hài hòa của tác phẩm. Khi so sánh trực tiếp với đôi L3/5 cũng chính bài vocal do Quang Dũng biểu diễn, đội kèn cũng phải khiêm nhường mặc dù dải trung và trung cao rất dẽ gây chú ý. Ở một số bài tại đoạn điệp khúc tiếng Violin cao vút luyến láy thì đôi kèn không đủ độ quyến dũ như L3/5. Để vượt qua L3/5 một cách thuyết phục chắc phải cần đến sở thích của người nghe. Sẽ là phù hợp với những bác thích vòng 2 gai góc, cá tính, nổi bật. Nhìn chung đôi kèn tiềm năng, cơ hội đi đôi với thách thức của việc khuất phục một số nhược điểm trên để tạo ra một nền âm cân bằng, hòa hợp, chặt chẽ và chính xác. Nhân dịp cuối năm xin chúc các bác sẽ có những ngày đầu xuân vui vẻ, đầy ý nghĩa bên gia đình, người thân và không quên âm nhạc
Đầu xuân năm mới chúc gia đình các Ken một năm An Khang + Thịnh Vượng + Vạn Sự Nhu Ý. Chúc các kenken thật nhiều sức khỏe, thật nhiều ý tưởng "thiết thực" và thật nhiều tiền để hiện thực hóa các ý tưởng táo bạo :mrgreen:
Chúc bang KenKen dồi dào sức khỏe, quyết tâm, đam mê tháng 4 này làm cái giải khác ngoài giải áo dài đẹp tại Chim Ưng ở Hải Phòng
Chúc mừng năm mới Chúc cả tổ nhà Kền sẽ có 1 năm con Rắn thành công rực rỡ với những dự án DIY để đời. Trước mắt là cuộc chiên Chim Ưng với chiến binh Eagles Limited Edition. Đầu xuân mới, em đang cho chú đại bàng này luyện Eagle Cries P/S: Hôm qua loáng thoáng cụ Bùi mở hàng 1 em hàng đẹp mà giờ đâu mất rồi :mrgreen:
Đề bài thi từ 15h ngày 19/4 bị lộ roài 2 @ơ thế bang chủ có gặp mặt đầu xuân tý không nhể, em vừa ăn Tết với u ra