Em chỉ sợ nghe xong lại ngây ngất với em nó rồi bắt cụ đi đồng nát về một đống LG DVD thì khoai lắm :lol: @ Syen: Chủ tịch xem bố trí được trường đấu nào để làm quả "Gia Đình Contest" nhé... Tiện đây em cũng xin thay mặt toàn bang mời cụ KV làm thành viên danh dự của nhà kenken
Kụ đây roài. Đúng là cả bang em chỉ duy nhất có nhà kụ Bò là có LP nên gu nghe nặng về Digital, tuy nhiên điều đó không thành vấn đề. Cái mấu chốt là bọn em toàn dân máu DIY nên muốn được mở rộng tầm mắt những sản phẩm DIY của các Kụ cao nhơn. quả DVD của Kụ có "gu" của LP thì anh em vẫn có thể bố trí so "găng" với LP trên hệ thống Vintage đậm chất Analog. Chuơng trình so găng em sẽ thông báo rộng rãi ở đây về Album test, hệ thống tham chiếu. Biết đâu sau quả này bao nhiêu chuơng trình mod CD hay Lossless gì gì đấy của bọn em vứt hết xuống ao
Thế nào là dư lào chú Cảm ơi :mrgreen: Anh cũng đang mong ngóng vụ mổ nhau này, biết đâu em AE hôm nọ chết lại chẳng là điểm báo cho 1 cuộc chơi mới :lol:
Chà chà vụ này hay rồi đây, Anh Body dạo này đi đâu không thấy xuất hiện, cuối tuần có rảnh không bố trí tụ đầu xuân cái nhỉ. Bác Trình còi cao thủ Mod CDP hôm đấy cố gắng tham dự cho đủ bộ Tứ hùng.
Nhà Đại gia nào nhiều đồng hồ quả lắc thể Phút giao thừa mỗi cái đánh lệch nhau một phút thì thành 15 phút giao thừa
Vậy ra anh Body âm thầm lặng lẽ làm em 7F7 PP. Tay trọc Phúc mà chơi thì toàn hàng kịch độc với tuyệt trủng. Nhưng quan trọng nhất là thiếu Quân sư, e rằng việc lớn khó thành :lol: Vụ này sẽ vui phải biết :lol:
Bẩm các cụ e vận động theo qui luật riêng..đầu năm e BẬN nhặt tiền lắm...chưa đi làm đã có người mang tiền đến công ty rồi....Cặp Rogers + Âm ly về từ trước Tết mà e cũng chưa có lúc nào cho em nó gáy được.. ...mà em lại đặc biệt bận vào cuối tuần mới chán...
Có chú Kền Kền đang "bị" chú khoai Tây "táng", bác MasterBody biết mà không ra tay cứu, các bác nhẩy vào giúp 1 tay đặng còn uống bia mừng cho tay này đã Xuất Khẩu được nhiều công hàng DAC :mrgreen: viewtopic.php?f=21&t=54701&p=1685645#p1685645 Nguyên mẫu http://hifiduino.wordpress.com/
Bài này a đọc và dịch cho chú em nó nghe từ 8 giờ sáng này rồi.. nhưng không phải là phóng viên nên không giám đưa tin như chú KING ..sợ bị ném vỡ đầu..
Thể loại này chắc khó ai dịch chuẩn hơn anh, thiên thời địa lợi nhân chơi với nhau nữa, thế mà không phóng bút, ai lại dịch truyền khẩu thế
Xin dịch hầu anh em nhà KK cái đoạn kết cuối trong bài viết này __ Hơn tất cả, tôi cảm nhận DAC END R vượt trội khi trình diễn dải trên (Cao). Đôi khi tôi cảm thấy khả năng trình diễn dải trên còn chi tiết hơn cả nhưng ký ức trong tiềm thức trước đây của tôi đối với các bản nhạc thân quen. Không nghi ngờ gì, việc ứng dụng đồng hồ số (Clock) nhanh hơn và sử dụng nguồn mắc song song (Shunt) trong thiết kế có tác động trực tiếp tịch cực đến kết quả này HẾT All in all, I felt the DAC-END R implementation excels in the top end. Sometimes I felt a more detailed presentation in the top end as compared to my memory on familiar tracks. No doubt the use of the faster clock and the use of shunt regulators throughout had something to do with it.
À há, cao thủ gà nhà chiên gia mod đầu đây các cụ không túm, túm em làm gì lại tốn beer rịu :mrgreen: