Báo cáo cụ, có mỗi đôi khạc ma lởm mà em loay hoay mãi mấy năm chưa xong nổi nên em lượng sức mình ko đủ, bỏ ý đồ dại dột đấy lâu rồi. Cụ tìm cao thủ khác, ko biết để em chỉ điểm cho
Haha em biết kiểu gì cụ cũng nhẩy vào :lol: ." Nhái " thì làm chả bán cho Ao Ta :lol: Cụ Cam toàn dùng CD xịn nhất của xịn thì cụ ấy có lý cụ ạ. Không những vậy nhiều cụ còn chưa sẵn sàng tiếp nhận công nghệ nhạc số cụ a,xét lại thì cũng bởi đĩa LP, băng từ, CD đã ngự trị quá lâu rồi, mà đa phần chúng ta bị nhạc số mp3 làm cho "dị ứng" Không thể bắt ai đó ăn nhạt mà họ đã quen ăn mặn rồi . Cũng như thói quen hút thuốc cũng chẳng dễ bỏ, dù vẫn biết là không tốt... Chỉ có một ngày mình tự nhận ra được cái hay, cái tốt thì chẳng cần ai nói mình cũng sẽ làm. Thôi mấy ngày nay Cụ chém 10, em chém 1 bên topic Itunes của Cảm cũng vỡ ra nhiều điều, cụ cố gắng hoàn thành " cẩm nang số " đó đi, biết đâu có ngày Cụ được vinh danh lên bảng vàng chói lọi :lol: . Ps: cụ có cái soft nào hay để làm thay đổi chất âm sang "chuẩn" đĩa than LP không cho em xin. Lâu lắm rồi em có nghe một lần, nhưng không nhớ là soft gì. Nghe LP bằng máy tính, hay ra phết :lol:
Đá xoáy kìa pà con ơi, công nhận loa con Sên mà để Rùa làm rồi có ông Rết tư vấn cho nữa thì phải biết :lol:
Cái sự chơi của mỗi người nó khác nhau, em không áp đặt nên chơi loại định dạng nào là hay nhất nhưng thấy các cụ thổi phồng ca tụng hơi thái quá nên không chém ở bên đó ợ. Dành cho mấy cụ thích Itờ .... :mrgreen:
Bẩu cu lính nó chở đến Nguyễn Khang rồi ngồi ngoài đó chờ, ngài quốc bộ vào làm ấm trà chém gió xong rồi khênh hàng về :mrgreen:
Thay đổi công việc là cả vấn đề lớn mà cụ. Một bên là chọn sự an lành, sạch sẽ, nhẹ nhàng...cuối tháng lĩnh lương. Một bên là vất vả, quan hệ, vừa là chủ, vừa là lính, vừa làm vừa nhìn vào tài khoản...lời ăn, lỗ chịu. Cố gắng lên cụ, "Phi Thương Bất Phú" cụ cứ cố gắng rồi sẽ thành công. "Đồ thì tốt khi mới, Bạn thì tốt khi cũ" Cụ đang có nhiều bạn tốt bên cạnh, đấy mới là tài sản lớn. @ "Thuốc Liều" gửi bo bên lão King cho em nhé, em qua và hoàn tất thủ tục luôn. Cám ơn cụ nhiều! Có fix lỗi gì thì báo cụ nhé :lol:
Rồi sáng mai em sẽ bố trí cho mẹ hĩm ở nhà bế con thay em, rồi em qua lão King uống trà với các cụ ! :mrgreen:
Cụ Tuấn sang đó lấy hộ em luôn 1 bộ Bo nhé, em ngại sang lão Kinh lão lắm, gặp em lão mắng em chít . @ Thuốc Cảm : Chú đưa anh 1 bộ đấy nhé hê...e.e.e.e. màu gì cũng được.
Liều mở quán cà phê hay quán trà đá đê lão ơi, hôm nay ngày chị em đi ra đi vào lại khổ thằng em ngồi canh đền
Tèn tén ten ... Lại một người nữa giống như tôi tương lai thật đen tối Lại một người nữa giống như tôi lạc vào vòng mê muội Lại một người nữa giống như tôi thêm một nạn nhân mới Một người cùng chung một số phận giống như tôi ...
Chậc, em hẹn các cụ sáng mai vậy mà giờ này đã thấy các cụ qua lão King uống trà đợi em rồi, các cụ nóng ruột quá :lol:
Em tưởng tuyển phi công cho các cụ xồn xồn ở trung tâm thể dục thẩm mĩ chứ :lol: Chân đấy thì em theo ngay ạ Sức khỏe đang thừa
Đụng hàng anh Ves sờ tông :mrgreen: có cái thương hiệu cũng cực hay luôn , đang tính đi đ/k độc quyền ...