To: Mr. KING Thứ 7 tuần trước em có liên hệ với bác nhờ chuyển 1 cặp loa Bass vào Sài Gòn. Bác đã cử người đến kiểm tra hàng, niêm phong cẩn thận để chuyển đi. Em vừa nhận được tin 1 loa bass bị méo vành do vận chuyển. Đề nghị bác liên hệ ngay với bác XuanTran để giải quyết thỏa đáng. Trước mắt em đặt vấn đề tại đây vì toàn chiến hữu cả. Mong bác quan tâm giải quyết. Trân trọng, Buiducbac
Có lẽ cụ mô tả chưa chính xác, em nghĩ vậy, vì chỉ có thể vỡ hoặc nguyên vẹn thì xương loa thường làm bằng nhôm gang, kim loại. Em vừa gọi vào vp SG, khách tới nhận tại văn phòng, kiện gỗ bình thường, có chút vết catton cấn nên khui tại văn phòng em, phần cao su của loa bát bị lõm vào chút nguyên nhân chắc do vận chuyển xếp hàng cạnh 1 thằng có cái của nợ gì đó thò ra dài hơn và cứ ... thúc vào chỗ hiểm cả gần 2 ngàn cây số dọc lộ trình, không bị rách ... màng, chờ 1 thời gian ngắn cao su đàn hồi trở lại có lẽ là hết, vẫn còn zin ... chưa thủng cái ... màng @cho em thông tin số tel và nick lát em gọi cho bác chủ mới luôn ạ
Chia buồn với cụ Bùi nhé! Cụ bảo nhau trong nhà là quá chuẩn, quá người lớn rồi. Lão King thấy chưa, đầu năm đầu tháng chẳng kiêng khem gì cả :lol: chọc nhiều lắm ở ĐuSừn vào, để bây giờ bị chọc :lol:
Lão Tởm lưu ý, điều trên chỉ đúng với khung loa là nhôm đúc, trên thực tế rất nhiều khung loa chế tạo từ thép tấm đột dập nên vẫn méo bình thường.
SYEN: Thủa tôi bé còn nhìn thấy nhiều loa có xương bằng nan tre và gỗ cơ, chơi trong một cái hộp không đáy, chỉ có điều nó không phải là đồ tầm chơi của anh em ta, sau hiệp định BA LÊ về Việt Nam năm 1973 không hiểu sao nó đi đằng nào hết thế mới lạ, Bây giờ mà có một cái sâu đồ thì tuyệt diệu. Đặc biệt nó bị rơi hay va đập vẫn không méo không như cái sắt dập đâu. Nó là cái loa kim Made in Việt Nam của Thiết bị Bưu điện đàng hoàng có thể dùng lắp đài (máy thu thanh) 3,4 bóng bán dẫn khuyếch đại thẳng, galen hoặc dùng dây truyền thanh kéo về hộ gia đình trả tiền thuê bao hàng tháng.
Ngày xưa tường trát vữa đểu đóng đinh treo móc vào, đinh mục ( tụt đinh vì vữa bị rã ra ) rơi loa có sao đâu. Mà cái lưỡi gà có làm sao nhưng nan tre hay gỗ dán chẳng suy suyển tẹo nào, nếu bị sao cái màng giấy mà bị ... bọn trẻ con có mà lấy bẹ chuối độn mông cũng vẫn ... đỏ đít chứ chả chơi. Đang nói về xương loa cơ mà.
Loa khung xương gỗ thì em chỉ thấy mỗi cái loa kim do xưởng bưu điện truyền thanh làm chứ loa điện động chưa thấy cái nào xương tre gỗ , vành loa nén thì may ra
Đến tận 80-81 khi em tập tọe lắp đài galen vẫn còn loa kim này. Màng thường làm bằng bìa vở h/s màu xanh, hình nón hoặc ô van, nhà em ngày xưa cũng có cả bộ khuôn để lăn gân cho loại loa này làm bằng gỗ của ông cụ nhà em đặt thợ tiện Tô Tịch làm. Còn lưỡi gà với cuộn dây thường mua của bà Xuyến ở H Quạt hoặc nhà Anh Đô H Gai... Loại loa này có ưu điểm duy nhất là độ nhạy cao nhưng tiếng thì ọ ẹ như bị bóp cổ vậy... :lol:
Thế mà mình cứ nghĩ là sau năm 73 hoặc cùng lắm là 75 nó phải biến mất hay tại gia đình nhà mình mang ở miền Nam ra nhiều các loại loa quá. Mầu giấy đúng đấy, đặc biệt nó có một đường cắt để dán trông rất điệu nghệ. Nay ông nào mà còn giữ được loại này thì phải ví ngang với xe máy "Sô Lếch mù".
Kụ có khuôn để lăn gân chứ em lăn gân bằng nan hoa xe đạp uốn tròn đấy , cái loa kim chỉ có 1 lợi điểm là kô cần BT hạ trở kháng vì cuốn theo tc nó cỡ 1k ohm
em đã nhận hàng: hóa ra em trả cho bác 200k đóng khung gỗ để cho nó làm việc đỏ đỏ đấy à tình trạng bị trầy trên khung loa, màng loa có vết hằng nhỏ. vành nhún bị xẹp đang từ từ đàn hồi lại nhưng lòng tin của em dành cho bác không đàn hồi lại nữa rồi.
Em đang ấp ủ 1 bài viết dài với Nội dung rất cũ: Audiophile - Anh nghe nhạc bằng gì mời các cụ chuẩn bị gạch đá :lol:
Còn em đang ấp ủ làm bộ lọc điện hi-end, sau mấy vụ nguồn điện DC từ accu thì em thấy phải nghiên cứu tự chế một em lọc điện hết thuốc, nối mát cẩn thận để nâng cấp bộ ràn :mrgreen: Giống như chung ta cho đồ ăn vào miệng, dàn máy cũng cần nguồn điện thật sạch, các bác nhể, lão ADN nhể