He he, chip đang nhiều nên em cứ chơi cho biết tiếng :lol: Cụ đợt tới gặp nhớ nhắc em mang chip đi nhế
Làm mới mau nổi cụ ơi Mí cả em thấy chơi Ô đi ô toàn chơi cho tai người chứ được mấy cụ chơi cho tai mềnh, kền hay quạ cũng không ngoại lệ :lol:
Cái này em nghĩ dành cho cụ Xu và cụ Cảm thì đúng hơn. Em thì nghĩ ô đi ô giống như ẩm thực vậy. Ăn thứ mình thích, mặc thứ người ưa. Chẳng qua bản năng Kèn Kền nó quá dữ, thành ra cứ thấy " mùi " là băm cho nát bét :lol: cho nên bây giờ cụ chủ chẳng phải kiếm sân trung lập để đá còn giề. (lão nào mà mổ thì trả giá bằng $ thôi )
Mấy hôm ko lên mà bang chủ có vẻ hổ báo bá đạo quá :lol: Nói chung là nhiều khả năng có thể đập chết tất cả các loại GM với THQ nếu test mù trên loa của bang chủ :mrgreen:
Cái phần bôi đậm do bang chủ nhận định nên cần phải thật cẩn thận xem xét tính chính xác :lol: Những tay tẩu tai hay tưởng tai ai cũng tẩu lém
Khả năng đề bài thi sẽ là: ....đánh trên hệ thống loa oto 5 chỗ, xe tắt máy, bánh khảo ngồi trong cabin vừa thẩm vừa Sauna luôn :lol:
Các cụ thật quá nhạy cảm, toàn trai dừ cả rồi mà dễ ướt hơn gái 18 :lol: Sáng nay em bị tay Tởm nó alo mắng cho té tát vì lão ấy bị oan vì cái post của em Dù sao đã bị mắng rồi thì phải ngỏ lời xin lỗi cụ Xu vì đã động chạm. Cơ mờ lần sau có vấn đề gì cụ cứ nhè thẳng vào mẹt em mà choảng, choảng sang thằng cha Tớm khổ thân nó, nó có tội tình dề Có lễ tiện đây em cũng nhanh nhẩu xin lỗi trước các cụ bên GM luôn và cả em cũng có khi phải tự cụng mất vì chính mềnh cũng đang chơi GM
Cũng là từ con chó, con mèo nhưng được nói ở những ngữ cảnh khác nhau thì sẽ bao hàm nội dung khác nhau. Ví dụ: Chú Thợ săn đi với Gái, em nó nũng nịu ngả dầu vào vai, tai lần lần miệng thủ thỉ: Chó con của em.....đảm bảo chú Thợ săn sướng run người :lol: Nhưng nếu anh gặp chú bảo là con chó này dạo này lặn đâu thế.....thì dễ ăn gạch vào mõm lắm :lol: Vì thế khi định chém thì phải đọc xem xuất xứ câu nói ở hoàn cảnh nào. Chú bỏ đi chơi lâu ngày về nhà thấy có khách tưởng ăn trộm nhay vào tiu luôn thì không ổn chú nhể Thế mới có chuyên: - Mẹ ơi hôm nay anh ây tát con! - Sao chúng mày yêu nhau mà cư xử thô bạo với nhau vậy? - Anh ấy gọi con là chó con thì không sao, con gọi gọi anh ấy là con chó thì bị ăn tát :lol:
Hôm nay nhà cháu hân hạnh được kụ Vờ quờ mời xuống KL bang duyệt gà nòi do kụ ấy miệt mài đêm hôm bế ẵm, vỗ về. Quả thật là nghe rất tốt, tuy còn vài nhược điểm nho nhỏ nhưng cháu nghĩ không ảnh hưởng nhiều đến màn trình diễn ấn tượng của gà kụ ấy. Xin kính báo để bang Kền kền lo bổ túc, bồi dưỡng cho gà của mình kẻo trọng tài vừa giơ tay đếm xong đã bị hạ gục thì bùn lém ạ :mrgreen:
Cụ chủ đừng vội tin hai sư phụ. Em bị chưng hửng mấy quả roài :lol: Một lát nữa kiểu gì sư phụ VQ cũng lên bác bỏ "quyền" phát ngôn viên của cụ S1 cho mà xem. :lol: (em học được 2 sư phụ tính thật như đếm :lol: ) Cụ cứ đợi "Tin Nhạn" bay về rồi hãy chốt... ặc ặc....
Iêm xin xác nhận cái pốt of kụ ét-sờ-oăn ạ :mrgreen: cứ hư hự thực thực như thế dad ô nào bít đâu mà lần