Thôi xong! Em vừa nhận được tin AE+ lão King chuyển về Thái Bình làm show rồi. :mrgreen: Kiểu này khả năng sẽ có trận derby giữa: S1 vs VQ :lol:
Dạo lày các ăn hùng đại hịp sao thía nhể, toàn nổ xong té. Dỗ mãi lão vờ quờ mới chịu ngoi lên thì bây chừ lại đến nhà Kền lặn. Mà sở trường lặn thì chim sao bằng rùa được nên các kụ học theo làm giề :mrgreen:
Đây ! Đây chính là cái em thích nhất ở cụ : sự tự tin. Nhiều khi chỉ cần tự tin trong lời nói thôi cũng khiến ai đó tổn thương (em không nói cụ S1 nhé :lol: )
Đã đấm bốc trước roài, rưng ở nhà Ông Sontt, AE làm chuột bạch nhà đầu tiên là bên đó trước khi đi Hoàng Thạch
Chiều nay, 3h em mới có mẹt ở địa điểm họp, vừa dựng con future từ xa đã loáng thoáng nghe thấy lão nào chém: gọi Rùa đi xem nào, mịa! giờ này chưa thấy đến . . Chưa kịp chém câu nào thì lão chai en dúi ngay cho cái bọc có búi dây nhằng nhịt thò ra, khà khà . . Đây là phân tần của em kef 3 đường tiếng, nhìn ngắm qua sơ bộ thì thấy phân tần cắt như sau: - Bass cắt bậc 2, không đảo ngói, sử dụng con tụ // có trị số 80uf - 50v, cuộn cảm thì em không đo vì không thể đo được cuộn cảm ở trên mạch và không muốn tháo ra nó mất rin nên cứ để vậy, em dự là cuộn cảm này khoảng 4mH vì hóng thấy cu vest bảo là cắt ở 300hz. - Mid cắt bậc 2, không đảo ngói, sử dụng con tụ có trị số 30uf - em dự nó cắt ở 350hz hoặc 400, phần trên sử dụng con tụ 5uf, em dự cắt ở 2800 đến 3000hz. - Trép cắt bậc 3.
Thôi iem nhận thua cho ló nành. Dù LG có gấu bao nhiêu đi nữa nhưng mình em nó đấu với cả 2 thầy trò nhà kụ thì còn gì là ngừi nữa :mrgreen:
Phi về nhà, cơm nước nịnh gấu mẹ gấu con xong là em xuống phòng lab làm việc ngay . . So sánh giữa 2 chú phân tần với nhau xem thía nào . . một chàng trai lực điền đô con đến từ VN và một em gái ngoại quốc
Cảm nhận đầu tiên rất là lạ ở chỗ: phân tần không có con trở nào để triết áp nhưng lắp vào loa của em nghe khá đều dải trong khi phân tần của em sau khi điều chỉnh các kiểu em để triết áp loa mid xuống 2db, trép xuống 4db. . . Giờ phải đi ngủ thôi mai chiến đấu tiếp.
Ngủ thôi anh ơi mai hóng :mrgreen: , đêm em không mở lớn được để test cho kỹ, híc híc, Kiểu này phải làm quả công tắc nhiều tiếp điểm của shop lão Dũng về tạch một cái là sang phân tần này, tách một cái sang phân tần kia xong test mù là chuẩn :mrgreen:
Rõ chán các cụ, Lão King cũng như các cụ vậy đó => cùng nằm trong hội "Kenken và những người bạn" chứ không trực thuộc "kenken member" thế nên các cụ đừng lỗn lận nhé. Thêm nữa buổi đá gà đá vịt tới là chỉ có tay Thuốc cảm, Lão Trình, Lão Bùi, trong bang kenken tiếp chiêu các cụ chứ không có lão King nhé. Gà lão King đi đâu , cho ai chẳng liên quan đến vụ đấu đá này. Con của em vưỡn đang nằm trong tay nhà Kền, ngoài ra còn có cá một em chân ngắn sẵn sàng đóng thế :lol:
Chơi thế không công bằng cụ ơi, đều là đồ Mod đá nhau mà mình lại mang đồ hãng ra thì còn đá với đấm gì nữa...