Năm 2010 em có nói lão thợ điện đóng cho cái cọc trống sét, đến giờ không sử dụng cọc đó, không biết bác thợ điện có làm thế không? kệ nóa thôi không quá cầu toàn nhể. Tối về thử làm cái bóng đèn 100w cắm đầu lửa rồi phi xuống mass xem thế nào. Ngõ người ta đổ bê tông thì có lo trời mưa trời nắng ảnh hưởng đến điện trở đất không nhể? chắc không :mrgreen:
Nói thế cũng không đúng, cùng một kích cỡ thì đồng 99,9999% sẽ mềm hơn đồng 60%. Dây càng nhiều sợi càng mềm, nhưng dây nguồn thì không nên dùng loại nhiều sợi quá nhỏ.
Nói như cụ thì lại hơi củ lạc. Cái sự mềm hay cứng đang đề cập chỉ so về cỡ dây, loại lõi đơn , lõi sợi to so với lõi nhiều sợi mịn....
Mạn phép các cụ em nhanh nhẩu làm phát. Thường bóc bao giờ cũng khoái, ít nhất về mặt cảm giác :lol: viewtopic.php?f=10&t=80532&p=1729818#p1729818
Em kể chuyện vui có thật nhé: em với hai bà chị cùng phòng đi uống rựu, đang lúc ngà ngà say chém gió phần phật thì điện thoại của một bà chị rung lên: - A lô, vâng, anh ạ, vâng, em đang ngồi với con H và thèng Hà mà, vâng, em về sơm ạ, vâng. Bỏ máy cái cụp . . bà chị này cười hề hề giọng lại phê phê " sớm sớm cái éo gì, 5h sáng bố mày về là sớm chứ rì, sáng sớm còn rì nữa" :lol:
Bó tay với cái nhà cụ Tổng, toàn nghĩ ra thứ xỏ nhau :lol: càng ở trên nên không ổn định (ao hồ) thì càng chết, hơn nữa cái cọc của cụ ngắn 1 mẩu ở lớp đất trên (thiếu ổn định nhất). Còn nếu nhưng xuống 2m từ mặt "thoáng" mà đất đã ướt nhèm thì nhà cụ sập lâu roài :lol: @Hachu: Bê tông hóa toàn làng à :lol: Riêng cái tiếp địa này lại cần cầu kỳ, vì nếu không cầu kỳ thì đừng làm cho phí tiền vì chả có tác dụng rì :mrgreen:
Hai hôm vừa rồi về nhà bận bịu, lại vứt mịa cái laptop ở CQ nên éo tính được phưn từn. Để tối nay ghi nhớ về tính thêm ít nữa rồi ấn :mrgreen:
Chú Cảm hôm nay vắng bóng nhề, vứt lại cho anh 1/2 cái AE nhé (nhớ vứt cái phần còn tốt ý :lol: ) Có việc mới