Bang chủ dạo này mấu có vẻ hơi ít nhể :mrgreen: @ờ thì mời những người bạn, ko lùa member vnav ngoài danh sách trên ông Rùa nhể
Hôm nay đẹp trời các bác Xung quá, hay có vấn đề gì mà các bác phẩn khởi thế, nín một hơi 4 trang. Em đọc hết buổi trưa, đến giờ đi làm thì mệt nhoài. :lol:
Em thì có suy nghĩ khác. Đông người chưa chắc đã vui. Nhiều bác khoe chiến được 2 cái một lúc nhưng chưa chắc đã hơn 1 cái :lol: Quan trọng là chất :lol:
Muốn biết chất hay không thì phải để khách hàng, người sử dụng dịch vụ phát biểu. Nhưng em thấy rất hiếm hoặc gần như không có ý kiến phản hồi puplic về chuyện này mà toàn thấy nhà cung cấp khoe khoang dịch vụ của mình là chất thôi :lol: :lol:
Đọc xong 4 trang post căng thẳng quá. Xin hầu các bác một chuyện vui Có 4 bà xơ sau khi chết và cùng được lên thiên đường. Chúa Jesus làm lễ rửa tội cho cả bốn. Chúa hỏi bà thứ nhất: - Đã bao giờ con có hành động gì xấu xa chưa? - Thưa Đức toàn năng, có một lần trên xe buýt, ngón tay út của con trót chạm vào vật dơ bẩn của đàn ông. - Không sao, con hãy nhúng ngón tay dơ bẩn vào chậu nước thánh, mọi tội lỗi của con sẽ được rửa sạch. Bà xơ làm theo lời Chúa và đứng sang một bên. Đến lượt bà xơ thứ hai, Chúa cũng hỏi như vậy và kết quả là bà phải nhúng cả bàn tay vào chậu nước thánh. Khi bà xơ thứ ba vừa định bước lên thì bà thứ tư từ phía sau chạy lên, gạt bà thứ ba ra và đứng vào vị trí rửa tội. - Sao con lại có hành động lỗ mãng như vậy? Chúa hỏi bà thứ tư. - Xin Chúa hiểu cho con, con làm sao có thể súc miệng được khi mụ ta sẽ nhúng cả mông vào chậu nước?
Sao mà cứ ngồi chém gió được trong khi còn phải chỉnh sửa đủ thứ nhể, nhanh lên không gấu nó đi làm về đấy :lol:
Vừa chém vừa làm :lol: Từ giờ đến chiều là bấm nút thoai :lol: Còn khoảng 4 tiếng nữa, có nghĩ lại hoặc bổ sung gì thì thốt nốt nhé.
Hôm nào trao đổi cái nhể, e mới down xong khoảng 300GB trên hdtracks với cả 500GB ở AVAX :mrgreen: Mỗi tội nghe file Vinyl rip không khoái bằng file Studio master
Cái này thì chính xác rồi. Vinyl-Rip nó phụ thuộc vào quá nhiều phần cứng. Từ đĩa kim, cần, phono, AD...và trình thằng Rip nữa nên cũng hên xui. Chả may vớ được sản phẩm của những thằng hoặc những teams rip khủng thì hết thuốc. Vì thế cứ sưu tầm đi, nghe rồi loại dần :lol: Của ông 300 đĩa, của tôi cũng ngần ấy là 600 đĩa, chỉ cân có 1/6 chỗ đấy là sản phẩm khủng là quá mỹ mãn rồi.
Mấy ông đã luyện Chym đến đâu rồi nhỉ hay chỉ nghịch Chym thôi. Tình hình sân bãi lịch cụ thể thế nào để xin phép với gấu đây.