Nguồn phát cụ ạ... nôm na là cụ có nguồn phát nào tốt nhất thì mang đi mổ nhau, thua thì ...về mod tiếp :lol:
Cất rồi đi kiếm con khác về, mod kiểu khác nữa chứ cụ :twisted: (Kiểu như nhờ ông cắm rút đến lượt cắm con đối thủ thì cắm ngược dây L/R :lol: )
Đưa vào chương trình cho đầy chứ không các cụ khó tình lại bẩu thế đi không được đấu ...võ mồm à :lol: !?
Vừa nhận được mật thư, khả năng là em sẽ thức từ giờ đến chiều T7 thì gà mới cất tiếng được :lol: Tiện đây có cụ nào có solen trị số bất kỳ chịu áp 630V thì cho em mượn ti.
Đúng kiểu nước đến đít vẫn còn ngồi ngâm đây Có cặp tụ dầu nga 1uF 1200V có dùng được không :mrgreen:
Lâu lắm em mới lại sờ vào cưa. Dự án để đời đây. Đố các cụ đoán là gì? Câu giả nhời sẽ có lúc 12h đêm nay :lol:
Thứ nhất: cụ cẩn thật đường cưa ...,nó ở rất gần " cần số " :lol: Thứ hai: cụ định dệt lụa hay sao mà làm thoi tơ ? Thứ ba: cụ có định làm Acapenla nữa hay không mà lại phá tấm gỗ ra :lol:
Cụ Pao siêu đấy 1. Em sợ nhất va vào cần số thì hỏng mất lưỡi cưa :lol: 2. Sắp tháng 3 âm lịch rồi nên dệt vải may áo cho "nàng" 3. Acapel La phải tạm ngưng 1 thời gian ngắn để em chau dồi thêm ít kèn chứ em thấy hơi mong manh. Chủ yếu là phần horn. Chứ công nghệ thì OK rồi.
Oái! Hình như trứng " Chin Ưng " bây giờ Kền Kền mới ấp Liệu đến ngày giỗ tổ có theo Mẹ xuống biển kịp không! Hay lại theo Cha lên trển :lol:
He he, chuyển từ auto sang fix đây mà, bảo sao anh em hợp nhau nhể, cứ mai thi thì đêm nay ta học bài