Nếu em đi thi thì em chỉ tin chắc chắn là em không bét thôi, còn thứ bao nhiêu thì không biết, hên xui lắm :lol:
He he vì thế em mới bẩu là nếu :lol: Em đang có lại cái cảm giác festival kk rồi đây các cụ ạ . . Tháng 11/2012 . . khi mà amly của tất cả anh em kk đã cất tiếng gáy ngon lành từ một tháng trước thì em và lão syen vẫn còn nhởn nhơ, phần vì tính cách thong thả ( lười :lol: ), phần vì 2 anh em mải chạy chợ nhặt mấy thứ linh kiện linh tinh của SUMO, lão syen thì vẫn còn chờ em GMx ra PCB nên đến sát đít rồi mới thi công. Còn một tuần, lão syen gọi điện báo thèng diy.. nó làm lộn mẹ chân diode rồi . . Còn 6 ngày, éo hiểu sao nó lại thế này . . Còn 4 ngày, kêu rồi chú ạ . . Em chạy từ cơ quan về nhà lão syen để nghe em GMx sò lông cất tiếng hát, rồi sau đó nghỉ buổi chiều chạy về nhà làm amp . . ra cửa lão syen còn với lại "anh ngon rồi đấy chú cố lên nhá" . . Còn 2 ngày, em thức cả đêm T5 sang ngày T6 để làm amp . . Sáng T6 lúc 3h45p . . tạch . . toạc . . một làn khói trắng nhẹ nhàng bay lên . . nhắn tin cho đồng đội báo cáo tình hình xong em quyết định đi ngủ kệ mịa nó, éo thèm làm. Chiều T6 đi làm về ngồi từ 6h đến 11h đêm mới đi tắm và đi ăn, 12h giờ chiến tiếp đến 9h sáng hôm sau T7 lão Tổng gọi điện cũng là lúc amp cất tiếng hót véo von . . 10h có mặt ở sân bãi. Nghĩ lại mà kinh . . Lần này thì khác, sân không phải sân nhà, nên nếu ngày mai T7 + ngày kia CN mà . . thì . . toạch :mrgreen: Nước ngập quá đầu rồi mới sải tay mà bơi . .
Đi thi thì cũng phải cố gắng đoạt giải cụ ạ, các cụ hãy cố gắng hết sức để bà con , bá tánh được vui Em nghĩ lần này mà chỉ đoạt giải thiết kế như Sumo thì coi như thất bại. Đề bài lần này BTC ra có vẻ hợp với các cụ nhà ta. Chỉ nhìn các sản phẩm các cụ đã và đang làm sau buổi test ở nhà bác Hải là thấy được sản phẩm của KenKen đang có ưu thế. Em nghĩ Chim của cụ Bo và cụ Syen nếu được đánh với Tannoy Westminster sẽ còn hay nữa ( vì loa hôm test còn có nhiều lỗi, giáo sư còn nói là 'loa phường" :lol: )Từ giờ đến ngày thi nếu cả ba chim được vần với nhau một lần nữa để đảm bảo " lọt sàng thì xuống nia " sẽ tốt biết mấy.
THiếu chi tiết là ra trường gà vẫn đè bẹp chim của bang chủ :lol: Liệu lần này lịch sử có lặp lại :twisted:
LOA LOA LOA.....KHẨN KHẨN KHẨN Em đang cần 1 bóng 6SL7 hoặc 6H9C để test thử sơ đồ. Hôm nay là hạn cuối phải nộp sơ đồ rồi. Không quyết được thì tèo mất. Em chỉ mượn buổi chiều nay thôi. Gọi cho Hùng AudioNga khênh 1 quả mà em nó không nghe máy Cảm ơn các cụ trước
Cụ gọi cho Hùng Nga không được thì cụ phải gọi theo số này: 0169.469.6836 gặp cô em xinh đẹp, hình như tên Chi thì phải. (người đại diện của Hùng Nga ) Hôm trước em liên hệ chỗ 4 cây cau ở hồ Ba Mẫu gặp cô em này nhận hàng ạ.
Tình hình chim chóc thế nào rồi cụ? Thấy lão sư phụ VQ loan tin chim của cụ :lol: đang nghi nhiễm H5N1 Thực, thực, hư hư thế nào cụ cho tí thông tin để bà con an tâm ạ :roll:
Hôm qua cho uống nhiều thuốc quá nên chim shock rồi lịm. Hôm nay em phải chạy gần 400 cây chuối, xin được ít thuốc lá về đắp thì nó đã nhúc nhắc được :lol: Ngày mai đắp thêm cho 1 lượt nữa thì khả năng T6 tuần sau sẽ khá chiến :lol: :lol:
Mới lên Tổng GĐ có khác, được nghỉ thứ 7 rồi cơ đấy :lol: @Cụ Pao: Hôm qua sốc thuốc, hôm nay phục hồi và thô bao hơn xưa :lol: Đảm bảo thổi bung màng Tannoy :lol:
Làm xong các cụ kền đấu nội bộ rửa chym cái nhỉ, hy vọng sẽ được nghe cả 3 con chym kêu tại vòng chung kết