Nhà đài chơi khó rồi. Hôm đó tập trung ở hội thi chim hết cả nên ae khó có thể xem. Cụ nào có người quen thông thạo máy tính nhờ copy lại trương trình này trên TV rồi quẳng lên Youtube cho mọi người có thể xem bất cứ lúc nào nhỉ.
Bác hỏi xem họ phát lại vào giờ nào nhé. Bao giờ cũng có giờ phát lại. Đồng thời nói với cụ Dũng xin lại băng ghi hình để anh em nhà Kền làm lưu nhiệm trong phòng truyền thống :mrgreen:
Coi như chim đã xong. Cánh của cụ Pao tặng không mặc vừa. Mặc dù khá khéo tay nhưng em không thể cắt may lại được. Thôi đành hẹn đợt thi hoa hậu tới Đây là bộ ba cục sẽ đi thi đợt này.
Đệ tử vừa đi luyện thành công "Chéo chân tửu" về. Gặp ngay quả hóc, căng quá Vung tay mấy phát "Gúc gồ chưởng" mà hình như người Tây phương không thạo món này. Hẹn sư phọ ngày mai tái ngộ, đệ tử thăng đây
Nhìn gớm phết nhỉ :mrgreen: Đây là hàng họ của em, điểm đặc biệt là khi nghe bài "Rừng lá thấp" thì tiếng trầm của nó mê cực kỳ mê hoặc, đặc biệt là khi em 6C4C này công suất có 3W. Nói chung là em sẽ đê con pow màu bạc đằng sau để hát karaoke he he, " . . Fet ơi ta xin chào mi khi người yêu đã bỏ ta đi ", Hôm nay chắc là em được ngủ một đêm ngon giấc . . phù phù
6H8C đế sắt có ăn được đế phíp không Ngày mai anh chủ đọng cho Chim đi đường khác, vì thế chú bảo chim của chú chủ động, không phải chở chim của anh đâu :lol: :lol: @Đúng là loa độ nhạy trung bình, nghe phòng nhỏ nhỏ, công suất vừa thì quả thật fet ơi là fet
Hôm trước em nhìn trong ảnh cạnh đôi Khạc - Ma, em cứ tưởng biến áp mới chít :lol: Nhưng nhìn quen đúng là có phong cách riêng, không đụng hàng, kiểu dáng "chỉ Thiên" thể hiện sức mạnh nam nhi :lol:
Nàng đã lên xe hoa về nhà chông từ thủa nào rồi mà Cụ vẫn chung thủy chờ đợi nàng đến thế cơ à :mrgreen:
Cụ phải hỏi, Chim đã bay chưa? :mrgreen: ***Giờ này nghe nói các mod vẫn đang chờ chuẩn bị khởi hành xuống HP