Ờ bang chủ hát khá lắm :mrgreen: Đang hay tự nhiên có thèng cha nào nhày vảo hát bè éo ra bè, cuop loi khong ra cuop loi ( xin loi cu neo hat cung peng chu nhe )
Chém gió là nghề chính, DIY là nghề phụ mà cụ :lol: Hôm nay mới được nghe lại mới thấy anh Xu lăng xê cả bang Kền Kền :lol:
Há há, trình chém của fang chủ đã đạt đến mức thượng thừa rùi. E rằng sư phọ vờ quờ học mấy kiếp còn khó đạt vài phừn trăm :mrgreen:
Cụ Chu lúc nào rảnh phân tích cái "mạch" trong điện thoại của cụ giúp em nhé, em gà mờ vụ này lắm. Nhìn nó đơn giản đến giật mình. Cụ cho em cả tên bóng nữa nhé, thật lòng là em muốn ngâm cứu vụ này nghiêm túc theo gợi ý của cụ Syen lúc trên xe :" anh em nên có mỗi người một ampli đèn công suất nhỏ như thế này, anh thấy nó rất hay, nghe trong phòng rất hợp, lắp ráp đơn giản, rẻ tiền, mà thay đổi chất âm theo ý mình rất dễ, anh em làm cái này sẽ có thêm rất nhiều kinh nghiệm..." Cám ơn cụ Chu trước nhé!
Mạch đấy đơn giản mà cụ ơi, cũng lại là mạch kinh...điển rồi hay sao ấy vì em nhòm sơ sơ thấy là sơ đồ hãng
Hehe thì cụ Chu phân tích bên biệt thự giúp em cũng được mà, để các cụ chém cho ra ngô ra khoai ạ! :lol: Em cũng nghĩ thế ạ, nhưng có sự phân tích của các cụ đã làm thì em sẽ rõ hơn, nhất là nó còn là Single Ended nữa nên phải xem lái nó thía nào ạ!
Trời, phân tích mạch thì em chịu :mrgreen: Với lại cái mạch đó chụp lật đít lên thì khó vẽ lại mạch lắm, để em phọt sang bên phòng họp rồi các cụ cùng chém. Từ hôm ở chiến trường về em cũng chưa xem lại, theo như bang chủ nói là toàn linh kiện . . rách mà lại dành được thứ hạng cao, em nghĩ không đơn giản như thế đâu, nhìn qua thì có thể chém được một số điểm, mời các cụ qua tổ họp hành nhé.
Cụ mor hẳn topic phân tích đối thủ bên đó nhé! Em nghĩ "Biết mình và biết người" thì mới có thể giành thắng lợi ạ. Cái cụ đang có dù đơn giản, nhưng em nghĩ chỉ có duy nhất bên mình có. Em có biết được (ko tiện nêu tên ) là mấu chốt độc dược ở trong đó hết.
Sáng nay em ngồi nghe lại mấy bài hôm thi Chim Ưng mới thấy là: Ngồi nửa dưới của khán phòng nghe bị mất quá nhiều chi tiết (ko biết là phía trên có nghe đc không!?) Nếu như nghe như ở nhà thì có thể đánh giá sẽ thực hơn, dễ hơn rất là nhiều khi ngồi dưới... Năm sau em xin đăng cai tổ chức...tại nhà :lol:
Lúc 13h15 ngày 19/4 em có nhắn tin bẩu bang chủ là kéo anh em lên gần tầm 4-5 hàng nghế là nghe đã khác hẳn rồi mà Buổi sáng em ngôi bên dưới, gần trưa em ngồi lên trên nghe đã hẳn. Mấy ông bạn em cứ hỏi cặp JBL này bao nhiều xèng, em ngồi dưới phán mua làm gì em thấy nghe như mứt, lúc sau lên trên ngồi nghe đúng là khác hẳn.
Nhìn cái kèn nó úp xuống đất thì em đoán là near field ạ Phải nói các cụ nhà mềnh ai nghe cũng tốt cả, mỗi tai em là lởm :mrgreen:
Anh hát dê chuyến này lỗ chổng vó , bon chen lên sàn ẵm xờ-ti-phi-cầy-tơ kô lại đc vs kụ Rùa , kụ Thuốc :mrgreen:
Mang chim chíc đi thi chim ưng, có thứ hạng như thế là tốt rồi, lão éo biết cái gì cả :evil: Không thấy hai con chim ưng chính hiệu còn không khóc nổi kia à