Biệt thự là hàng xóm nhà chú đoá, đường chim bay độ 500 thước, chim đi 82 cỡ thời gian từ tầng 8 xuống trệt lấy xe nhà chú
Em quán triệt cả chiều đi lẫn chiều về. Tối nay vừa ngồi với mấy hành khách đi chặng quay về kêu than quá trời bảo đắt kinh tởm. Em bẩu đấy là chưa thu đủ 7 vé đăng ký chiều về đâu đấy, mới có thu 5 thực tế phát sinh mà đã kêu :mrgreen: . Ông ấy kêu đói, chú lơ đưa cho thùng bánh mỳ hồi sáng bảo ông ấy thi công, lão í hết đói luôn
Thôi! định thôi không nói nữa, nhưng làm phát cuối cùng rồi thôi! Em vừa xem lại các bài viết về cuộc thi, xem các hình ảnh bên các bang hội, thông tin... Em mới thấy được anh em mình chém cho vui là chính, mà thực sự còn có ích rất nhiều. Nhưng nói các cụ đừng buồn (trong đó có em) Anh em mình Vô tư quá, Kẻ sĩ giúp nhau nhiều, vô tư với nhau nhiều, đó là điều đáng trân trọng. Nhưng trong các cuộc thi, nhất là ngoài bang, thì anh em mình thiếu thực tế. - Em gọi là vô tư có khi chưa đúng, có lẽ phải nói rằng anh em mình Ngây thơ quá. - Trên đường đi HP em thấy bên Cột Cờ có mang theo 1 Ampli đi, gọi là vào giờ chót (cái này em không nhìn thấy, mà nghe cụ Tuấn bên đó nói khi xe bị cảnh sát phạt). Các cụ cứ xem các hình ảnh sẽ rõ. Ngoại trừ nhóm cụ Tuấn Anh từ Sài Gòn ra trước thì em không nói (mà em cũng tin đó là những kẻ sĩ thực sự, rất giỏi, rất vô tư...) 6 chim ở chung kết thì có 5 chim đi cùng chủ Buổi đo kiểm các cụ chủ đã có mặt, chim được test trên hệ thông thi ( còn lại chim Cột Cờ thì em đoán 50/50 vì họ có 2 con, biết đâu con đoạt giải 3 là con đi cùng xe em xuống và được cân chỉnh cho hợp JBL, vì thông tin đổi loa đã có từ hôm trước) - Tất nhiên nếu là mình thì mình cũng sẽ can thiệp để chim được hoàn thiện hơn sau khi được đo kiểm và khởi động ở sân thi đấu. (cái này thì em nghĩ các cụ bên VNAV rất nhiệt tình hỗ trợ vô tư để chim hay hơn, trong đó có chim nhà mình) Việc ban tổ chức thay đổi loa và bị động thì đã có nhiều cụ nói, em chỉ nói về bên mình. - Việc không có mặt tối hôm đó cũng là thiệt thòi của anh em mình, biết đâu nếu có mặt, nhân sâm uống vào lúc đấy thì mới phát huy hết công lực thì sao!
Bài pót dài ngoằng chốt đc nhõn dòng này , kính đề nghị kụ Pao lồ rút kinh nghiệm tối giản trong soạn thảo văn kiện , ngày xưa xem TV cứ đến đoạn bác LD đọc báo cáo là em ngủ gật :mrgreen:
Còn nữa nhé! Nếu không có lão Cảm tranh, vồ, cướp giật... thì em cũng chết khát. Bảo mấy thằng đệ xuống làm thùng nước "nó chẳng nghe thấy gì" :mrgreen:
Em đang tâm trạng nhé! sư phụ tránh xa nhé! nồi áp suất nhiều lắm nhé :lol: Sư phụ sang bên kia mà gặp bạn kìa! Mono, stereo , hay mất 1 loa gì gì đóa :lol: Còn vụ cụ LD: Em nghĩ cụ ấy làm được 1 việc lớn mà chưa cụ nào ở vị trí ấy làm được. Chống phương bắc :evil:
Lại nếu, rằng, thì, là, mà....roài. Chơi lâu với con ngừi VN điển hình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều nhể ? :wink: :mrgreen:
Đánh tráo chủ đề sang chỉ trích cá nhân cũng là 1 kiểu nguỵ biện phổ biến Tks các bác vưỡn chiếu cố cho em chữ "người"
Lại thế nữa rồi. Ai nói gì đến kụ đâu mà cứ vơ vào miềng thế nhể, rõ khổ ! sao lại có người đa đoan thía cơ chứ :mrgreen:
Kụ lèm bèm nhiều chiện như đàn bà , em chả chấp , thế nhé ! để đất cho các kụ KK bàn chiện có nghĩa hơn
Bổ xung cái PM ở đây để kụ khỏi kêu em "vơ vào" sozi các kụ kKền vì em làm rác topic ucp.php?i=pm&mode=view&f=0&p=1489822
cái này cụ nói sai, vì amp thứ 3 của Cột Cờ không được phép thi vì đã quá giờ nộp bài theo quy định, mặc dù đã vào đến phòng thi trước giờ thi đấu Amp cuối cùng vào phòng thi là khoảng 19h ngày 18/4, đôi JBL cũng được chuyển đến vào khoảng thời gian đó (BTC đã linh động vì tình hình đường xá vận chuyển, trước đó quy định là 15h00) Kể từ lúc đó thì không chủ chim nào được phép căn chỉnh gì chim của mình hết ạ Nói chung là nghĩ ra tiểu xảo thì dễ, không phải đợi cụ bây giờ mới nghĩ ra, nhưng mà làm thì không được đâu ạ, nhất là khi có em ở đó. :mrgreen:
lão chiên gia tiếp khách này hôm nay hình như tiếp thiếu chỉ tiêu hay sao thía, em đếm sơ đến tăng ngồi bờ sông cũng phải đủ 5 ngón ở 1 bàn tay roài
Kụ ẩu thật , đã hỉu em vs kụ kia nói chiện gì đâu mà đã tán vào , hay hôm nay vào biệt thự chân dài ...
Bó tay cái lão đấy nhá, em chạy ra năn nỉ nói cho em biết chim em có phải con số 2 với con số 5 ếch kêu được không, lão chỉ cười cười "anh éo biết, anh không để ý" :evil:
Vậy giờ mod này sẽ có biệt danh ttanh bao chửng. Bác nào giỏi photoshop bôi đen mặt lão tí nhỉ :mrgreen: