Không sao cụ ơi. Nếu cụ nào muốn coment có ảnh thì kích phải down luôn cái hình đó về rồi phọt vào bài của mình thì coi như coment cho ảnh luôn.
Khi đã ngà ngà... Tay cửu vạn cứ mời tay rùa thi vật tay. " chú đừng coi thường anh, tay anh dài hơn tay chú..."
Bầu tay này làm kế toán được, sau một hồi nhân chia sai số đến 30% làm anh em cười chảy nước mắt :shock: ...
Kinh Mày biết thế này này là thế nào không Rùa Tao chẳng biết là thế nào cả ? Kinh Thế này là thế cửu vạn đấy tao mà ra tay ngày nay sang năm là ngày dỗ đầu của tao hay của mày Rùa Tao đếch sợ
Nhìn cái mẹt em luc đấy trông khổ sở không uống nữa thì chết mà móc ví ra cũng chết thôi thì cố 3 trén còn lại 2 chén em nộp phật nếu uống nốt 2 chén khéo giờ em lại đang được gặp các cụ trong Bệnh viện....
Báo cáo, tối nay về tói nhà là 9h30 và em đã kịp đóng nắp con Audio Espadon hết thuốc của em :lol: Sẵn sàng vác đi du đấu rồi đây ạ, cụ nào có sân, có lịch cứ ...đưa lên đây ạ
Mừng thì cóa mừng, nhưng trên đương về em đã tranh thủ tạt vô mua nhanh con khóa chống cắt chống chaý, phòng hậu họa :lol:
Chú tưởng từng này là anh lấy thu bù nổi chi à? Chú nộp nữa đi. (khổ thân thằng bé, hôm nay bị nộp phạt nhiều thứ quá, cái tội hứa nhiều nên khó đỡ...)
Nhìn mắt lão nào cũng hau háu, tay thì "nâng dần đều" :lol: , không để cho "phạm nhân" thở , miệng thì khuyên ông em: thứ nhất: là em nên uống 5 chén, thứ hai: nếu em không uống, thì em phải uống :lol: thứ ba : em được phép sử dụng sự trợ giúp bằng xiền, 100K/ 1 chén. Em nghĩ cụ Vest đã sáng suốt lựa chọn phương án đó.