Em xóa bài thế nào cụ lại xen được vào. Tức quá :lol: (mà cụ cũng sửa bài nhanh đấy em chưa kịp quote)
18h30, em có mặt, thấy bầy Kền Kền đã đông đủ quá rồi Thấy có "mồi" mới, cả bầy Kền Kền thi nhau chào hàng. Về đây với anh em ui Bọn hắn mừng ra mặt, cụng nhau vì có "món" mới Hoá ra hôm nay là lễ tổng kết rút kinh nghiệm gộp mấy sự kiện: Mừng giải Tư Sumo2012, Giải Bảy Chim Ưng Contest 2013, Giải quần áo đẹp Sumo 2012, và ... ra mắt 4 ả Kền Kền mới. Đây là ả Kền Kền tên TÁo Mặt cũng nhiều mưu lắm, vừa rồi hân hoan "dắt lưng được 5 lít" tham dự Chim Ưng, về phấn khởi hẳn Đây là tay Kền Kền chúa, chả hiểu sao với phải câu hỏi khó đang sử dụng quyền trợ giúp gọi điện thoại cho người thân Cái áo này, cái quần này, đôi dép này,...... đã trở thành huyền thoại :lol: Cứ thế này, sao bảo nền kinh tế không suy thoái ... mới là lạ gần năm về trước
Alo, cái gì Có hoa quả hả 2 túi. Mịa, sao đúng như tay Tởm trưa nay .. reo quẻ nhể. Ăn 1 túi thôi nhá, 1 túi để dành mai anh lại mặt đấy :mrgreen: Nhìn xa tay KTT kiêm thủ quỹ này như dân bóng bánh số má Hoá ra là sổ sách thiên tào của hắn. Gớm tý nữa trên đường về, tay lại chọc ngoái linh tinh là trắng trơn, ngân sách thuộc nhà mềnh hết Tự dưng lọt vào tay Xây Dựng Hải Phòng là thía nào nhể
Đây là 6 loét, em vừa truy thu vé xe buýt của những tay đăng ký nhưng không đi gồm: tay thợ săn Hunter, tay Xu Hào, tay họ Trí làm ở HTV Nhà nước không truy thu, ngân sách chuyển sang quỹ của bang Mừng chưa, lần đầu tiên bổn Bang mới có khoản thu ngoài sưu tô Bàn giao cho KTT kiêm thủ quỹ đủ rồi đấy nhé Mừng tý ngân sách được tăng lên
2 thèng cha nay dân tộc Thái, lên đây lại hàng xóm với nhau, đi ăn cỗ cũng phải dí vào nhau, thi công cùng 1 món, hợp nhau thía là cùng Anh nói nhỏ chú nhé, thấy anh xơi gì thì cứ thế mà làm. Có bít giầu thủ kho lo thủ quỹ hông Tay Hà Nhì lập tức làm theo lời khuyên ngay Bàn tay này chắc cũng gần đạt như đệ nhất ClassA roài
Xét về ăn hút, bang này thuộc vào loại kém nhất trên VNAV, bữa tươm như thế này theo tần xuất 1 năm chỉ xuất hiện có 2 lần Do đó mà bọn hắn cũng tranh thủ thể hiện mình Té ra là cả làng đang phạt vạ tay thợ may Vestonmanhhung Ờ thì 5 ly tương đương với 5 loét, còn bao nhiêu thì nộp vạ bấy nhiêu Ly đầu tiên phạt vạ với Kền Kền chúa
Ly thứ 2 hắn phạt vạ với tay thủ quỹ Tay Hà Nhì được giao nhiệm vụ ly thứ 3 Hắn sung sướng khi thi công xong nhiệm vụ của mình, ngóng chờ phần kết của tay thợ may
Cuối cùng hắn bỏ dở lại 2 phát, chịu nộp 2 lít. Hắn lẩm bẩm, mịa tý nữa mất 3 bịch bỉm :mrgreen: Cả làng đang phạt vạ thì phía đầu đằng này mấy tay Kền Kền già chắc đang bàn mưu mới gì đó Thợ ảnh đã xoay sang phía đầu bàn bên này, nhưng cuối bàn bên kia vẫn say sưa trong câu chuyện của mình
Vừa trúng mánh hay sao, tay Cửu mạnh tay ... làm 2 tờ xanh mới kính cong. Kền Kền chuá phấn khởi ra mặt Yên tâm đi, mai mà sang mổ cái đống kia, ông tính gấp đôi :mrgreen: Lại còn tay Hà Nhì tỏ vẻ sung sướng nữa chứ, mừng cho hắn về nhất từ dưới lên Chim Ung vừa roài. Đúng là chim của hắn bị UNG Em làm ly cám ơn bác đã thi công giúp cái áo quan cho chim Ung nhà cháu À còn thèng thợ săn, vây bắt nó thoai
ờ thì tăm phần tăm Bắt tay theo kiểu uống vùng cao Hý hoáy tay Điên Nặng Hà Nhì phát hiện thấy sổ sách của lão thủ quỹ có vẻ lèm bèm nên yêu cầu kiểm quỹ ngay tại chỗ Lòi bố nó ra 5 loét ngoài sổ sách. May mà kiểm toán kịp thời :mrgreen: Niềm hân hoan của công việc
Em có tý gọi là lệ phí lót dép hóng chiện ạ Có tý dầu mỡ bôi trơn, phấn khởi hẳn cả bầy Thèng cha Điên Nặng Hà Nhì lợi dụng tay Thuốc Cảm không để ý, ra oai với tay Thợ Săn Gớm, chả bù hôm bữa trong Văn Quán, mặt thì méo xệch
Nhậu gì thì nhậu, chú xem con Sumo cuối năm nay phải hoàn thiện trước hè này đấy nhé Các bác yên tâm, em léo bít DIY rưng cho em xin biên chế chân điếu đóm kỳ Sumo tới để học nghề 2 cụ già đang mải hàn xì, tay Xu Hào vẫn miệt mài đục phá bê tông nhằm trốn về trước luyện món TÃ ĐAO PHÁP
Này . . lão Tởm, lão thích cái giề . . . :lol: Hôm qua vui quá, em về đến nhà là 9h30 rồi lăn quay ra ngủ luôn, say gần chết . .
Nhìn quả Center có vẻ đuối quá cụ nhể :lol: Sáng nay trời mưa, thêm nhiệm vụ trông con nên em không đi mổ cùng các cụ được rồi, các cụ xem có món gì vừa vừa miếng với em thì ghi danh giúp em với :mrgreen:
Hiện nay da em đang bị đổi mầu, ngứa mà không dám gãi :mrgreen: vì gãi đâu cũng ngứa! Em gửi lời cảnh cáo tới lão Xu, lão Tởm, là hai lão ép em cạn ly! không cho lọt một giọt! Ặc. Hai lão muốn ăn no ngủ kỹ, tăng cân, không nhận được thư "góp ý"... Tốt nhất thực hiện các bước sau : Lên đồi, hái cây "chó đẻ răng cưa" Sao vàng, nhỏ lửa đảo đều tay. Hạ thổ , tìm đúng chỗ có sinh khí mà hạ :x Cho vào nồi đất, đổ 3 bát nước, sắc lấy 1 bát. Tối em có ở nhà, các cụ có thể đến kèm hoa quả...tươi. :lol: (nếu là chuối thì phải tách ra, cấm mang cả nải :lol: )
Công nhận ! Mịa, sang nay em mở bộ hết thuốc của em sao mà nghe dở tệ các cụ ạ, nghe rất là ồn, em vặn nhỏ volum rồi ghé vào loa...vẫn ồn. Bỏ mịa, trước giờ điện khu em nó tệ mà không ngờ hôm nay nó lại quá tệ. Con amp của em vẫn cứ cắm thẳng điện không qua bất cứ một cục lọc nào. Lại phải chuẩn bị tinh thần làm bộ lọc cho bộ hết thuốc thôi !
Chú có uống không? Nếu không uống thì nộp tiền, 100k/1 chén. Không uống, kô nộp tiền là bọn anh mổ ruột thừa chú đấy.
Thiếu bước quan trọng nhất: Qua sư phọ VQ năn nỉ để ngài viết cho đạo bùa, về đốt lên lấy tro hòa vào thuốc đó mới công hiệu :mrgreen:
Vâng! khả năng em phải qua Thầy VQ xin cái bùa hình "bàn là Liên Xô" về đốt pha với nước uống cho đỡ vật ạ! :lol: @ Công - tắc -sờ : hôm rồi có ý kiến bình bầu sơ loại chém. Em vẫn đang ở nửa dưới, cần chém dữ dội hơn, Hunter hình như đang dẫn đầu :lol:
Hoa vòng thì phải còn nguyên cuống. loại cuống tre thì em làm quà lại mặt cho phải đạo :lol: Em đang đặt ít hoa quả này trong Bình Thạnh đây, em đặt 5kg, thì sư phụ VQ và sư phụ S1 đã làm mất 4kg rồi. (chẳng hiểu sao mấy sư phụ lấy lắm thế :lol: ) cụ nào cần gấp thì liên hệ 2 sư phụ để chia sẻ nhé :lol: