Nếu xét về số lượng post được công nhận trên này thì dẫn đầu nhà mình đang là Bang chủ, thứ nhì là em và HD hình nhưa đương thứ 3 thôi ) Kể ra đội KK cũng có nhiều trò thi thố ra phết, thi amp, thi chém gió, thi vật tay và sắp có cả thi ...ăn hoa quả nữa rồi :lol:
Cái vụ hoa quả là do cụ chủ tịch phát động và lão Tởm "lĩnh xướng" ạ. :lol: Cái "bánh mì" này ngon là ở mấy hạt vừng ạ :lol:
Trong tất cả thi trên thì DYI em léo biết, chém gió thì cũng chém, thi am cũng léo biết. Còn vụ thi ân hoa quả có hình giống bác Cam , và bác pao đưa lên nhìn hãi quá. Mà sao hoa quả đấy ko bọc ly lông cho nó sạch nhỉ.
Các bác ơi hôm qua đi ăn nhậu em rót rượu hỏi em là cái anh đeo khăn làm nghề gì mà anh đó kêu vận chuyển bằng nhòn thế? Em léo biết trả lời thế nào. Khổ
Lúc cụ trả tiền xem cảnh cụ chém mấy e nhân viên cùng bang chủ bên cạnh múa phụ họa mà phê quá :lol: Nói chung buổi gặp mặt và nhậu nhẹt rất vui nhưng nên rút kn vụ gọi đồ vì e thấy con số trên hóa đơn nó hơi to mà thức ăn thì lại thừa hơi nhiều :mrgreen: Kền kền mà để thừa là mấy con chim khác nó cười cho bỏ mịe
Cụ Táo có nhời mời, lần tới về quán gia đình nhà cụ ấy. Sạch, Ngon, Bổ, Giẫy đành đạch, khách có nghề chém cho nên để khách tự "khai đao". Nhà nuôi được cho nên toàn bán giá "sàn" :lol: .Có cái là nhà cụ ấy hơi "bé", vào rồi éo biết ra lối nào!
Bé là bé thế nào ô tô đỗ cửa cách 90m cụ đã vào chỗ đấy đâu mà phán bừa thế phía trong đấy là một tầng trệt cụ vác vào đấy khoảng 30 đến 40 cái xe máy em kê hộ cụ còn đây là trang web của nó các cụ xem hộ xong phán tiếp hộ em http://www.tuuquan.vn/
Hôm qua cụ Táo ăn hoa quả nhiều hay sao mà mất tập trung thía :lol: Bé trong ngoặc kép nhé :lol: bé đến quên cả lối ra nhé :lol: ặc ặc . Chắc hôm qua cụ ăn nhiều loại quả mà em và cụ Cam gửi... nên dùng quá liều! :lol:
À, tiện đây em định nhờ cụ chuân bị giúp cái lõi xuyến để em cũng thi công cho con LM của em, dạo này lười đi nhặt mấy thứ đó quá. Yêu cầu riêng của em là em nó sau khi hoàn thiện chỉ cao khoảng 7-8cm là hết cỡ để em nhét vào cái vỏ mini Thanks !
Có một cái lõi xuyến lioa 1200va tự dệt cụ có cần tối cầm đi luôn dệt cái khác vậy thứ cấp 24v 0 24v dây 1.2 18v 0 18v cho pre 24v cho bảo vệ loa
Chiều lọ mọ tháo driver ra để sơn lại cái thùng loa.đang đến đoạn cất cái trung gốm vào nơi an toàn thì bụp 1 cái,đíu hỉu thế nào trên màng loa có 1 vết nứt dài 4cm,sau đó vài s thì có thêm 1 mẩu gốm nhỏ văng ra ngoài. Mặt thân thờ 1 lúc ko hiểu chuyện gì xảy ra, 8 củ ra đi ko biết gọi về kiểu gì.
Buồn quá cụ ạ, thèng cu nhà em nó lại ốm rồi thành ra phải ở nhà ko đi được. CỤ có lòng hì em xin nhận, vào hôm khác vậy
Tay này lại rung cây dọa khỉ đấy, sợ mấy hôm nữa đội kền sang chơi lại mổ hết thành ra phải rào trước :twisted:
H chỉ mong là nó chưa rách để mà rung cây đây cụ ạ. Thằng madisound h nó cũng éo bán cái củ này nữa nên ko đang ko biết mua lại kiểu gì.
Thực ra là thế mịa nào 1 ngón tay của e nó ấn vào màng nên mới rách. mỏng mảnh còn hơn cả cái màng ấy.
Thôi thì chịu khó lấy kính lúp nhặt hết các mảnh vỡ rồi lấy keo Ê Bô Xi loại 2 túp nhỏ trộn vào nhau, rồi dán tạm lại mà nghe. Biết đâu lại hay quá... :lol: khỏi phải gửi vào chỉnh sửa