Vậy thì với giá 20 trẹo kụ đảm bẩu dệt OPT vụ này ngon lành ? Nếu thế thì chơi lun, cộng thêm 10 trẹo để hội Kền bia rịu.... :wink:
- Em vs kụ là đồng môn, cùng bái sư phọ VQ. Kụ nói thía này là súc fạm tôn nghiêm nơi người :mrgreen: - Em chả biết hí vời lồ ló ra răng, dưng chỉ cần khai thác hết công suất âm nhạc trong time khoảng 1 tiếng mà không xịt khói là xong :lol:
Thưa sư phụ S1 ! Em không biết sư phụ VQ đang tính lên king thi SuMo, em vừa tự vả 2 phát vào loa về cái tội coi thường âm nhạc :lol: Dạo này em thấy sư phụ VQ yêu đời, làm thơ... ngẫm lại từ thủa xưa, chàng mà hay thơ, chắc chắn là nàng đang dệt lụa Chẳng lẽ đời nay,,,, có nàng nào dệt biến áp cũng làm sư phụ VQ động khẩu, xuất thơ ? Em hâm mộ người quá người ơi :lol:
- Đồng môn nói đúng, sư phụ đã quan tâm, ắt hẳn vứn đề phải mang tầm vóc cuốc gia :mrgreen: - Xin sửa lại chút ít chỗ bôi đậm :"động thủ" chứ không phải khẩu, vì khẩu của sư phọ HĐ suốt ngày, đâu có gì làm lạ :mrgreen:
Khâm phục 2 lão sư phụ hôm nay được lên trang nhứt báo VNAV mà vẫn chém nhau như thường hai sư phụ không cẩn thận là nich ban
Ô thế trang nhất chỗ mô nhể ? mềnh toàn đọc báo từ trang RV :lol: khổ nhắm , chiện riêng của memb kô phải cái nào cũng public đc nên đành cười trừ vậy
Hớ hớ, ban thì ban. Cái hạng người vui đâu chầu đấy như em đây thì đết có gì quan trọng sất :wink: :lol:
Bem xong cái cụ ôm dao luyện công một mình nhỉ, công lực không xuất ra được tẩu hỏa như chơi Nâu nay chém quen ròi :mrgreen:
Cụ Ha chu nói chuẩn, nghỉ lễ không thấy các cụ Ken Ken đâu, đi làm thấy các cụ nhà mình chém ác thế. Vậy mới thấy âm ly vô địch nó khủng thế nào :mrgreen:
Toàn ăn cắp giờ nhà nước, cấm có ăn cắp được giờ của gấu, vớ vẩn là ăn cắt ruột thừa như chơi :mrgreen: