Qua công xưởng lấy mà dùng Okie, cuối tuần em qua lấy[/quote] Nhà em đang thừa 2 cái Hakko :lol:[/quote] Đừng vứt đi, cho em xin 1 cái :mrgreen:[/quote] Tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm
Thiếu gì chỗ trút đâu kụ, trước mắt, gần nhất, luôn và ngay là hàng cafe ở KL làng sẽ là địa chỉ thường trú ban ngày của em :mrgreen:
Em vừa để ý, sư phụ S1 và VQ có nhận được cái "Quy Đê" treo trên đầu, yêu cầu: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt :lol:
[/quote] Em vừa để ý, sư phụ S1 và VQ có nhận được cái "Quy Đê" treo trên đầu, yêu cầu: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt :lol:[/quote] Hôm nay có ông máy quay đĩa gánh hộ sao quả tạ rồi
Up dết kém wá , cả bang hội tràn lan hun-tơ , hát-cô mờ vưỡn ôm khư khư cái xung thì cho về phe vs ô S1 :lol:
Cảnh nghèo nên không dám đú với các bô lão. Mà em cũng nói trước là các bô lão cứ mua rồi thỉnh thoảng em mượn rồi còn gì
Sao ngài không hỏi ngay sư phọ VQ. Thấy hàng xóm kể ngài mua về treo trên cửa ra vào, đi ra búng 1 cái, đi vào búng 1 cái, chứ hình như chưa cắm điện lần nào :lol:
Kiếm gỗ xưa rồi cụ. Bây giờ ra trận từ quân đến tướng đều dùng súng, từ xa trăm mét đã cho ăn đạn rồi thì kiếm gỗ của ngài sao chiến nổi :lol: Ví như mốt lại con AE chuẩn N mà xem, cái con cần phải thay nó bé như ...nửa hạt gạo tấm thì mỏ xung cứ gọi là Một phát nhấc cả mớ ra chứ đâu có ra 1 con :twisted:
Treo thế để "làm phép phong thủy" đấy ạ! Treo ở vị trí cửa chính chắc để thu hút "năng lượng" , theo em tra trong sách Phong Thủy mới update thì đây là môn phái mới.... Treo mỏ hàn là "tụ đầu" hội tụ các loại đầu CD Như 750, 790, 950, thấy có cả Cali, LG..... :lol: Kiểu này sư phụ S1 hết cửa tìm LG :lol:
Vấn đề là sư phọ có cần hàn xì gì đâu, treo để thiên hạ biết nhà mình cũng có mỏ hàn như ai, tuy không dùng nhưng phải búng liên tục để nó...................khỏi gỉ và tự nhắc nhở rằng nhà mình cũng còn 1 cái mỏ hàn :mrgreen: @ thuốc cảm : chỉ cần chút mẹo vặt thì với mỏ xung có thể hàn và thay tất cả các loại IC và linh kiện trên đời (trừ loại IC có chân giấu trong bụng) :lol:
Hở ra cái là mẹo vs mực , vặt vãnh thế thôi à :mrgreen: zụ tạch cái đầu mỏ xung đi tong con chíp LG kiếm cả tháng mới ra , chưa tởn à mờ còn cố
Chắc tay cầm mỏ hàn sư phụ S1 to lắm phải không sư phụ VQ ? :lol: Lúc rảnh, không biết sư phụ có mang mỏ xung ra zắt cạp quần.. Ôn lại cái thời cưỡi ngựa, hai tay hai khẩu không ạ :lol: ?
Vâng, đệ tử làm thợ cả đời chỉ tích được chút mẹo vặt lận lưng chứ đâu dám so với sư phọ được làm bạn với thầy Gúc :lol: Tai nạn nghề nghiệp là chuyện khó tránh, làm thì không sợ sai, người không sai là người chả bao giờ làm gì cả mà chỉ chém gió có phải không sư phọ :mrgreen:
Tình hình là Kền Kền chúa hôm rồi có xơi được 2 gánh trái cây, chén mãi hổng có hết, sáng mai có nhã ý lại mẹt các cụ 1 gánh tại hội sở nhà em, mời các cụ rảnh rang nhón chân ghé xử nhá :mrgreen:
Dưng mờ em lại nghĩ cụ Tổng nhà em ứ cần loại dùng cho đội khéo tay vì cụ ấy chỉ xơi môn mà con linh liện bé nhất làm bằng thuỷ tinh 9 chân :mrgreen: Cụ Sờ 1 với cụ Vê Qu hôm nào bố trí cho tiểu đệ kiến diện phát, tiểu đệ đang có mấy món xin 2 cụ chỉ giáo