Cứ năm chẵn thì Sumo được tổ chức ở Hà Nội, tiến độ khẩn trương thế này chắc kịp đới :lol: :lol: Dạo này thấy chú hành tung hơi bí hiểm nhờ, hóa ra luyện môn này :mrgreen:
Vụ cá Voi em xin phép vợ từ đầu tuần đới, cuối tuần lại hoãn, nên phải cân nhắc để dành lại cho những buổi quan trọng khác chớ, T7 phải ở nhà trông F1 he he.
Welcome cụ, nhưng em thấy loáng thoáng cụ đang đặt gacgh ở bang Long Biên chỗ nhà cụ LXS thì phải :mrgreen:
Cũng niềm tin và hi vọng là thế :lol: Linh kiện: OPT đã có một cặp, choke đã có 2 con, Bóng đã có 4 quả, linh tinh còn thiếu rất nhiều, .. em cố gắng nhặt linh kiện trong 2 tháng nữa, vỏ máy + thiết kế mạch 1 tháng, 1 tháng thi công là vừa đến mùa đông năm . . nào đó he he.
Cảm ơn cụ syen và các cụ Kền Kền! Vâng nhà em ở Chợ Ninh Hiệp mà cụ.... Em đặt ngói làm nóc nhà cụ nhá!
ấy chết, làm nóc nhà mà thêm con làm sao cơi nới được :mrgreen: Cụ cứ vỗ tay hoan hô là tụi em khoái chí roài.
Giọng của lão em nghe rồi, mặc dù nghe qua youtube nhưng với khả năng thẩm "KOK" của mềnh em khẳng định lão không thể hát được bài nầy đúng chứt của nóa Giọng của lão chỉ phủ hợp với thể loại sến sến như J. Nguyễn, hay nhạc vàng mà thôi, mấy bài hoành tráng - thể loại mà ca sĩ hát hay méo mồm trợn mắt là lão không hát được đâu
Kụ đừng đùa , cách đây chừng 2 chục niên TV kara toàn dân HN nhé , mông mấy bài TA ối ca sĩ chiên nghiệp chạy theo ứ kịp :mrgreen:
Dù chưa đi hát với sư phọ bao giờ nhưng nghe qua chất giọng khi nói chuyện thì em thấy nhiều khả năng sư phọ hát những bài CM, truyền thống sẽ khá hay. Còn chuyện tiếp viên ôm hôn chút chít là vì ẻm thương sư phọ nên an ủi vì thấy xung quanh mấy đồng bọn của người đang thi công rất hăng say nhưng người thì........................băng giá :mrgreen:
Chuẩn đấy ạ! Sư phụ VQ có giọng khá "dầy" ạ , cả vang nữa... Cái giề chứ " nơi đảo xa " thì Tùng Dương gọi bằng anh . Hế hế :lol:
Kụ lày ứ biết , Kara hồi đầu ló khá trong sáng lên mới có ngữ "hát mỏi tay" hem phải "chân" :lol: thích tăng ca thì chỉ có cách rủ nường ra NG thui
Thì em trong sáng mà, chỉ đoán mò vậy thôi chứ đã trải nghiệm nhiều như sư phọ đâu mà bít, với lại em nói thi công là chuyện mỏi tay chứ đâu nói chuyện gì gì, chả lẽ lúc hát sư phọ dùng cả 2 tay giữ mic ạ ? :mrgreen:
Chưa thấy wantai chưa nhò lệ :lol: Năm 1999, liên hoan ca nhạc giao nưu các công ty trực thuộc SGTCCHN tổ chưc trên HCN em đoạt giải vàng bài nì