Hơ Hơ HƠ hơ.......thật ạ! hơ hơ hơ...... Thế mà thiên hạ đồn là ....... hế hế...ặc ặ. (Sư phụ S1 không phím em vụ này đâu nhé) :lol:
Không bít ai đang bị vật đây.. khà khà :lol: STK chân nhiều lắm, chạm chập như chơi, lại thêm Nem chả rán cua bể nữa... :lol: Đợi lão Syen nhả mấy cặp sò huyết ra thì đợi đến ngày "trạch đẻ ngọn đa" sư phọ ơi.. Thoai, làm HQ sư phọ cứ J,K mà làm..ặc ặc... em chỉ chỗ mua hàng hịn cho nhé..hế hế. À mà quên, cả dự án xạc acu hết thuốc nữa chứ........ :lol:
Cụ ấy là giọng ca chính trong nhóm này :mrgreen: ".....Ban nhạc the Black Caps:Những chiếc mũ đen đã đóng góp vào phong trào nhạc trẻ một thuở nở rộ tại Sài Gòn yêu dấu ngày xưa. Ban nhạc The Black Caps ra đời vào cuối năm 1962 nếu nhớ không lầm với: Ngọc Tùng (lead guitar), HẮN xx (vocal), Tùng Lân (drum), Lương Huy (bass), và Đình Thăng (accord). Vào năm 1965 HẮN xx từ giã nhóm, nam ca sĩ Tuấn Ngọc vào thay thế. Phong trào nhạc trẻ hình thành thoạt đầu trong giới học sinh của các trường trung học dạy chương trình Pháp như Jean Jacques Rousseau, Marie Curie, hay Taberb góp mặt, họ hát nhạc Pháp và nhạc Anh. Về sau này chính phủ VNCH có khuynh hướng khuyến khích giới trẻ hãy sáng tác nhạc Việt, phong trào nhạc trẻ mà lời được Việt hóa được phổ biến rộng rãi. Những tên tuổi điển hình đã góp công vào phong trào này như các anh Trường Kỳ, Nam Lộc, Vũ xuân Hùng, Tùng Giang, Huỳnh Kỳ Phát, Tuấn Dũng,... Nhân dịp tạo một buổi ra mắt hội ngộ vào mùua hè 2008, ban kích động nhạc The Black Caps trong đêm dạ tiệc và khiêu vũ sẽ được tổ chức vào tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 8, 2008, lúc 6M đến 12:AM tại nhà hàng Seafood Kingdom, vùng Anaheim. Tưởng cũng nên đề cập đến thành phần các thành viên ca nhạc sĩ đợt sau cùng này của ban nhạc The Black Caps khi tái họp lại sau một thời gian dài vắng bóng, gần 40 năm trên sân khấu sẽ qui tụ các gương mặt quen thuộc trong làng nhạc trẻ như: Ngọc Tùng (lead guitar), Quốc Hùng (accord), Minh Phúc (bass), và Billy Hùng (drum). Các ca sĩ góp mặt gồm có HẮN xx, Minh Xuân, Công Thành và Lynn, Lương Huy, Mạnh Hà, Elvis Huy, Nguyễn Bình và Minh Trang cùng Kim Thoa/the Blue Stars......" HẮN xx chính là thèng mà cụ Kẹo cần tìm để copy data nhạc :lol:
Hô thánh thánh hiện ngay , HQ amp nhà em đầu Xu hào đuôi BJT cơ ạ , JK trừ sò lông + than xanh đen ra còn lại để dành ráp Ka-da-ố-kề :mrgreen:
Em đã bẩu cụ em kủy niệm cụ máy con tran xanh+đen thế chỗ đám xò nông roài mà cụ cứ nhắc làm em ắt xì :mrgreen:
Bệnh tuổi già mắt kém đấy cụ ạ, lại nhớ hồi anh Bùi bẩu là chém nhau với anh Rùa tới tận khuya nhưng cứ chém ý mình mà ứ thèm nhìn ý địch thủ... :lol:
Kém dưng sò lông soi ra ngay , sò huyết nhường kụ :lol: em còn phải nhắc đến khi lào có trong tay 2 cặp hoặc dàn sò nhà phang chủ tiêu hết mới thôi
Dầy, vang, sang sảng...ôi em cứ nhớ lại những lúc sư phọ cất giọng rao rảng + thêm phụ họa bằng Đại phong quyền thủ.....gió bão nổi lên ào ào mà vẫn thấy hãi hãi là :mrgreen:
OÁi roài ơi ! Cho em xem cái hình BJT thía nào đê ! Sư phọ cứ làm xanh đen rồi đấu với sò đen ka ra men xem "ai nhớ chăng ai nhé" hế hế... Còn vụ STK vs LM, lão Táo xin về nhì rồi đấy ạ ! Chỉ xem có ai dám tự tin xin chữ nhất không thoai ! he he :lol: Khả năng tam ca " cao su sao vàng " nên đấu nội bộ bộ rồi khẽ nói cho báo chí các cụ nhẩy. ặc ặc....
Sáng nay a nhô sorry lão Táo rồi nhé , qua a nhô lói chiện audio thì thỏ thẻ như callgirl dưng mà đá sang nghề ruột ... khác liền :lol:
Chắc sư phọ lại đá sang nghề "kem mút" :lol: của lão Táo ấy giề.... Thảo nào lão ấy cứ bảo: sao ba bốn hôm hay trời lạnh thía nhỉ !!!! Ặc ặc.
Audio là em chả biết cái gì nói năng phải nhỏ nhẹ hở ra là chết liền.Cụ mà va vào chiên môn của em là đi bằng nan hoa đấy ạ Còn cái cụ Khỉ vàng hay Khỉ bạc đá vào mông cụ đỡ chưa ạ để anh em còn đến thăm lom Ngồi gõ bàn phím mà bị đá nát mông khiếp chưa
Ơ thế kụ không biết nhà kụ ấy độ 1 tháng lại có cô đồng nát qua dọn dẹp hộ à. Giá ý vưỡn còn cao, chắc có tính thêm mấy khoản phí nọ kia kụ ấy quên trả :mrgreen: