Các cụ chắc bị cụ bảy nhồi cho nhiều tửu "thuốc" quá hay sao mà chả thấy cụ nào online nhẩy :mrgreen:
Ông vừa phải thôi chứ, điện thoại thì éo nghe, sms cũng éo giả nhời. Hôm nay anh em biểu quyết phạt 5 lít, TKT vào xác nhận hôm sau truy thu :evil:
Ở cái nhà nghỉ này nó trùm mái tôn chống nhiễu khắp nơi thành thử tín hiệu điện thoại nó cực lởm, mong các cụ thông văn cảm. Tin nhắn nhận được đúng lúc đang lái xe đường đèo núi nên ko thể trả nhời.
Chả bâu giờ kenken có lý do sau khi ra quyết định cả :lol: Cái tội xa rời tập thể còn bị phạt nặng gấp đôi :lol:
10 h mới xong cụ nhé, em vừa về đến nhà đây, sao hôm nay cái đoạn đường từ cầu giấy về Văn Hê nó xa quá :mrgreen:
Tay Rùa ăn tham thật, bát đũa trước mặt các cụ khác còn đầy đồ ăn mà cái đĩa trước mẹt cụ Rùa đã sạch bách :lol: :lol:
Đâu có em vừa đi vừa ngủ mà, với lại mấy khi đi chậm, vừa đi vừa đếm cây bên đường xem từ chỗ tổ off về nhà xem bao nhiêu cây Nhắc đến câu chuyện đếm cây em lại nhớ đến kỷ niệm thời thơ ấu, mỗi lần bố em cho em về quê với ông bà nội em đều hỏi " Bố ơi, về nhà mình bao nhiêu cây hả bố?" Bố em bẩu là "20 cây con ạ" thế là lần nào em cũng đếm những cây to dọc đường và lần nào cũng > 20 cây hết , và lần nào em cũng vặn vẹo " con đếm hơn 20 cây rồi mà chưa về đến nhà à" . Kể ra cũng quá nhanh, giờ đây đường về quê đã có đường mới rất ngon đi chỉ 20p là về đến nhà, nhưng thỉnh thoảng em vẫn đi còn đường cũ rứt nhiều kỷ niệm. Những ruộng ngô, những mái ngói, đi trên đê mà thỉnh thoảng vẫn phải "né" cả đàn lợn giàn hàng ngang, cả một vùng quê nghèo từ hồi em còn nhỏ đến bây giờ hầu như không thay đổi, vẫn mấy mái nhà xây mà không chát, vẫn khói bếp bằng rơm, vẫn đàn lợn . . phải nói là nhiều vùng quê của vn vẫn còn quá nghèo
He he, em mà cứ ún nước lọc kiểu như hôm nay, rồi hát thả mấy câu nhạc vàng ỉ ôi thì phê lắm, chị em đảm bảo chỉ có ướt đẫm . . nước mắt he he