2 sư phọ đúng, em sai rồi :lol: . Cả bài toàn dùng cách đảo ngữ và nghịch nghĩa như thế này tự nhiên có câu đúng logic là sai :lol:
Cặp đôi "hai dòng kẻ nhỏ" :lol: Bên lở, bên bồi... Hay có thể gọi là: con chấy cắn đôi, con gà làm cả :lol:
Cách mạng Pháp thời kì 1789 cũng có giai đoạn kô có vua mà thay thế = chuyên chính "nhóm" Gia-cô-banh , nhóm hay vua thì cũng là "nhân trị" chuyên chế - trước sau nhanh chậm gì cũng sa vào hủ bại :wink: triều Mãn Thanh cũng nói là đề cao "pháp trị" mà lại nảy nòi ra ô Hoà Thân , 1 tay lũng đoạn mọi mặt quốc gia suốt mấy chục năm trời ! Kiểm kê tài sản riêng sau khi ông ta chết tổng cộng giá trị lên tới 8 trăm triệu lượng bạc - tương đương vs thu nhập quốc khố trong vòng 40 năm
Cách mạng Pháp thời kì 1789 cũng có giai đoạn kô có vua mà thay thế = chuyên chính "nhóm" Gia-cô-banh , nhóm hay vua thì cũng là "nhân trị" chuyên chế - trước sau nhanh chậm gì cũng sa vào hủ bại :wink: triều Mãn Thanh cũng nói là đề cao "pháp trị" mà lại nảy nòi ra ô Hoà Thân , 1 tay lũng đoạn mọi mặt quốc gia suốt mấy chục năm trời ! Kiểm kê tài sản riêng sau khi ông ta chết tổng cộng giá trị lên tới 8 trăm triệu lượng bạc - tương đương vs thu nhập quốc khố trong vòng 40 năm [/quote] Thế sư phụ có biết ở ta có bao nhiêu người giầu hơn ngân khố quốc gia không ??? :lol:
Giọt mưa rơi hay là nc mắt rơi ... giọt sầu cay đắng ... èn en :mrgreen: LM gang bang sau 1 ngày thảo lộn căng thẳng đã quyết định treo bảng đình chiến để củng cố đội ngũ , tái bố trí hoả lực cho trận quyết chiến vào ngày Dê :lol:
Đại Thanh đế quốc ở vào TK 18 xét về quy mô là nền KT lớn nhất TG nhé ,trên cả các siu cường thực dân + thương mại như Anh - Phớp - Bồ ... cái này là do tây mắt xanh ló bẩu chứ hem phải anh khựa tự sướng đâu :mrgreen: ngân khố xứ vịt so vs các nc phát triển ngay ở đông nam á như Thái , Sing , Mã ... là cỡ con muỗi nhé , từ đó suy ra người dầu xứ lày ló tầm cỡ lào
Hix...bản lãnh các cụ lờ mờ xem ra chưa ngon lắm. Chả nhẽ lại vác đệ nhất LM của lão Tổng ra phang thì còn mặt mũi dề :lol:
Hum trước gà đc lão Tổng đem trim chíp ra đọ thì lão ok xong rồi còn chua thêm - em mà bận thì sẽ sai lính lác bê đi đấu để kô nhỡ việc của kụ :mrgreen:
Chim Ớt Tê Koa ngày trước nghịch em nghe khá nhiều rồi, không bít chim sư phọ liện thế lào. Có con chim LM của cụ Tritridung đệm Ô Pham hôm mấy anh em tét Ô Pham nghe rất được. Hôm đó định đi nghe loa và rề khủng của bác Cam nhưng anh em mãi cà - phe và tét Ô Pham nên không đi được - Tiếc quá. Theo nhận định chung mỗi OPAMP đều có thế mạnh riêng. Không nhầm hôm đó cắm rút OPA627, LME4920, NE5532, OPA2134 sắt và than tài sản của cụ Dũng và cụ Táo. Mọi người đánh giá như nhau vì nghe phân biệt rất rõ. OPA627 nghe hay nhất, vừa ngọt ngào đều dải dễ nghe Tây Ta chơi hết. LME thì giao hưởng nhanh mạnh rất tốt bóc tách, nhưng trầm và trép hơi lố kiểu E Quai chỉnh hình con bướm. Riêng NE5532 nghe hơi dính dãi cao, nhưng đó cũng là một điểm ưu thế tuyệt đối thể loại "Nhạc Thúy Nga". Em không bao giờ nghe Trường Vũ hát, nhưng nghe qua em NE5532 em phải nghĩ lại.
gan day em ban qua chu neu ko can j lm cua lao tong, chi can em vac nhi su ca lm3886 het thuoc oanh loa 4 ohm thi em stk rang ba lao chi co ve huu. Nghe lao vq chem ma em chan he he..
Chim Ớt Tê Koá ngày trước chưa thấy con nào ráp tụ for audio , diode fast-soft ... etc ... khác nhiều đấy nếu kô nói quá là ... lột xác :mrgreen:
Đúng thật nó trong mấy bộ giàn nhiều thớt. Thường linh kiện xoàng lại qua 1 đống mạch thớt này thớt nọ, trước làm em cũng chưa bít và cũng khó mà có linh kiện Âu Đì Ô như bây giờ. Nên nghe hơi công nghệ không có cá tính, em sẽ lục lại mấy con cũ đầu tư xem sao. Mà Nem của cụ loa dễ chút nghe quá ổn, cụ mót chỗ nào mà chả thấy nhỉ. Bí mật quá
Nghe đồn Cụ Vê có nhiều băng cát xét hay lắm, hôm nào bố trí cho đàn em thưởng phát. Em đang ngồi nghe mấy bản trước 1975 đây mà gai hết cả người: "Xe nát trong tay những dòng nhật ký chép lâu lắm rồi. Chuyện tình năm trước thôi đành vùi chôn thừ đây thế thôi, còn đâu mà nhớ, ái ân mây đen xóa mờ, dứt đi cung đàn thiết tha thôi cũng như qua một giâc mơ..." Băng Châu - Nhật ký hai đứa mềnh- Trường Sơn 5 "Tình trong khói lửa"
Khổ wá , lột tuột sống áo tênh hênh ra thế rồi vẫn còn mún soi ... chỗ mô nữa :mrgreen: bí mật hả ... có cái BA nguồn ve chai mết-in-phăng-xoa
Lang thang em cũng có dịp nghe ké thể loại Pre 75 này qua băng cối (Nhất là Duy Khánh và Thanh Tuyền) thấy rất hay. Nhưng phải trong "Khung cảnh mở" quán xá đông vui hay nghe xa xa đêm vắng. Chứ ngồi trong phòng 1 mình nghe không thấy hay mấy. Ngược đời em chỉ nghe bản số hóa từ băng, nguồn âm là AE, loa Mô Ni Tơ ampli TL2500 mà lại thấy rất hay kể cả nghe một mình. Nó như là làm mới cái gì rất cũ, hình như là bây giờ mới được cảm nhận hết tất cả những điều bí mật thầm kín trong cái cũ xưa đã quen. Ngộ bước 1
Thuốc có dăm cái thôi , cái chính là dàn trận Bát quái điệp điệp trùng trùng ... ngửa mặt lên trông khói lửa ngút ngàn , ngó sang ngang thấy quân reo thác cuốn ... nhân nào sa vào trận thế này cơ hồi tỉnh còn rất ít có tên Hunter là lạn nhân mới đây nhất :lol:
Xin cảnh báo với các đối thủ của STK là em này hót đã vượt mặt nem chả (theo lời sư phọ), nên những vị nào lượng sức thấy không qua nổi nem chả thì đừng có dại dột thi đấu với STK :lol: