Đợi em đấu giá được con xe của Kụ Cu mà cụ Trình hôm nay chỉ điểm thì em sẽ dựng 1 em LM hết thuốc :lol: Còn bi chừ cứ từ từ đã
TV em chỉ thích nghe giọng khá đặc biệt của anh này, còn nghiên cứu kỹ thì con lâu mới bằng phang chủ. Nghe trường vũ hát rứt cá tính, không có quằn quại khắc khổ như sư phụ Chế Linh, không đuối đuối ển ển kiểu anh Tuấn vũ. Giọng hát rất có nội lực, nhiều bài em thấy anh này hát trên sân khấu mồm thì mấp máy mà tiếng thì cứ oang oang :lol:. Em tưởng lão đưa gấu đi tránh nắng chốn HN
Giới thiệu với các cụ con amp một cặp sò, lắp theo phong cách Kenken :lol: Chuẩn bị thách đấu tất cả các loại 1 cặp, 1 chip...tản loa 2 - 4 Ohm :twisted:
Chưa đóng điện thì chưa bít thía nào nhé ! hehe Mấy cái đuôi sò còn thè lè thế kia thì đừng noái trước nhé, nhìn cái gương cụ chủ ấy mà rút king (trăng :lol: ) nhé! ặc ặc Cứ tưởng sò sắt mà không "xìu" à ! hế hế :lol:
Trầm khỏe hơn, cao kém leng keng hơn. Trung thì em phải nghe thêm cho nó chuẩn vì bật cái thấy nó hót cũng hơi bị "tự kích" hơn bình thường :mrgreen: Hay cụ chạy qua em nghe đi, mưa gió thế này nghe nhạc nó ngấm lắm
Cám ơn cụ, hôm nay cũng rảnh, nhưng bão gió, em đi sợ không quay lại được Cụ cứ làm cho thật chuẩn, rồi đi "đập bẹp" Nem của sư phọ VQ :lol: Không thấy phần nguồn đâu cụ nhẩy ? Loanh qua loanh quanh, có khi lại trở về với LM :lol: là ngon bổ rẻ nhất cụ nhỉ.
Em đang test bằng nguồn laptop HP theo máy 18.5v/3.5A. Không ù xì gì cả. Em ko gắn volum nên đang oánh volum iTunes, oánh tới 70% đã tưng bừng lắm rồi. Max 5w classA mà cục tản nhiệt 1.8kg của em sau khoảng 1h chạy liên tục thì nhiệt độ đã tầm 70-80 . @ cụ Bùi, chờ cụ qua thẩm em nó đây
tuyet, chuc mung thuoc cam, nhan tien con bo thi cho a xin mot cap anh gui lai bac ho, thi dau so sat voi so nhua ko chu? He he
PCB em vưỡn còn đây, nhân tiện mưa gió bão bùng tối chạy sang em luôn đi, nghe "nước mắt đại bàng" hay lắm. Anh thích đấu thế nào cũng chơi: Bắt xác, dội nước hay phần thưởng cho người thắng cuộc là Coke cũng xong :lol:
Anh không ún cô ca, anh uốn bò húc cơ mờ Vụ cá kèo này xong nhé, nếu máu cam lên cao độ khả năng ngày mai em sẽ bùng qua nhà cụ vào buổi sáng sớm :mrgreen: Và nếu điều trên xảy ra thì vào T7 cuối tuần tới sẽ có trận thư hùng ở Na mếc Dưng mà em nghĩ tuần sau đập lộn mới vui nhể
hé hé cụ nhớ qua sớm. Con này tiếng phụ thuộc nhiều vào tụ in, tụ out và sò thì theo em nếu đã xịn rồi thì ảnh hưởng ít hơn 2 cái kia. Sáng nay em với một bác nữa nghe, lúc đầu là tụ Evox MMK, tiếng giải cao bị mờ nhiều. Chuyển qua Silmic II thì đã tốt hơn, chuyển sang Tantalum như trên hình thì lại hơn chút leng keng nữa. Để em thử thêm mấy quả tụ xuất nữa xem sao...
Thế thì đi thi đấu với nem chả hoặc ớt tê ca của sư phọ có vẻ xứng đôi vừa lứa đó. Của sư phọ từ đồ đến người đều luôn hơi tự kích mà :mrgreen:
Mai xuống KL nghe lại STK lên tầm cao mới ... TV thì kô rám nghe nữa vì giọng khủng wé sợ loa bass cộc côn :mrgreen:
Mai bão về kụ ơi :lol: Mà nghe test thì phải vất cục rề đèn ra mới đánh giá chuẩn được, chứ để nó thì nghe Quang Thọ, Trung Kiên, Trần Hiếu cũng thấy sìu sìu ển ển như anh cu Đờm thì nước non mịa gì :lol:
Chíp mà kụ đòi hỏi cao thế ? sò than còi kiểu unitra mod kịch kim cũng chỉ đc dải cao nghe khá thôi chứ cục nguồn nằm lòng bàn tay lấy éo đâu ra nội lực vs trầm hùng :mrgreen:
Ớt tê ca của kụ có đủ nội lực đóa, chỉ hiềm một nỗi bị thèng gề đèn nó ăn bớt khẩu phần nên thều thào vì đói ăn :lol:
Báo với sư phọ một tin rất vui để sư phọ buồn nhé ! Hôm nay mưa gió, em đã lôi LM ra để luyện lại mấy đường cơ bản. LM của em đã chính thức "lên sàn" . STK, IRF, nhôm, đồng, than ...chuẩn bị "tâm lý" đi là vừa ! hế hế hế hế Mà lão nào vừa nói Tuấn Vũ ển ển đấy... :evil: Thế có ai hát " hai vì sao lạc", "người yêu cô đơn", "Đà Lạt hoàng hôn"..... hay hơn Tuấn Vũ không ? Hay hôm tới chúng ta đánh nhạc Vàng cho nó đúng chất các cụ nhể ??? hế hế.