Mấy con Dán đấy em vẽ xong, cụ xem rồi gật gù và lại mang qua em thôi chứ có mà tự bằng mắt :lol: Báo cáo, sau khi mổ mấy quả tụ, em lọ mọ lấy râu ông nọ cắm vào cằm bà kia, cuốn lại , mua đoạn ống nhựa về rồi nhét vào, đổ keo và kết quả là có 2 của tụ Handmade nhìn vật vã, gắn vào con AE nghe hay đáo để các cụ ạ :lol:
Ngày xưa các cụ nhà mình cũng diy tụ và cả trở nữa rồi đấy cụ ạ, cái món trở thì dễ kiểm xoát trị số hơn là tụ. Cũng may là kiếm được ít film tụ xịn và cả foil nữa nên quấn xong đo thấy cũng được :lol:
Hôm nào phải đi cán ít bạc làm lá tụ và bản cực để quấn cho nó bá đạo :mrgreen: Người ta quấn OPT, mềnh quấn tụ hê hê
Chú thuốc nghiên cứu thêm quả SX transistor với tube luôn cho hen mét vinamit tuốt từ đầu đến cuối thì hoành phải biết nhể :lol:
Đăng ký 1 cuộn, sang tuần sẽ triển khai món .. quấn tụ, sau đó thi đấu với audionote cho nó máu :mrgreen:
DIY được tụ kiểu này có khi hay: - Cho ít mật vào thì tiếng ngọt nào - Cho ít chanh vào thì nó hơi chua chua - Cho ít mắm tôm vào chắc sẽ thum thủm :mrgreen:
Xưa rồi cụ ạ, bây giờ thùng phuy có giá lắm nên chẳng ai còn cắt để làm nữa. Bây giờ người ta cắt bằng tôn hoa rẻ hơn nhiều cụ ạ :lol:
Xong rồi in decal là : made in heaven :lol: Đang bị tẩu quả loa ! ặc ặc, vẫn chưa "hồi" :lol: Chắc sư phụ mới được lãnh đạo "phương bắc" biếu nhân sâm tầm bổ hay sao mà mếu thế ! sẽ có đệ tiếp, sẽ có nhiều nhiều đệ tiếp. Đợi lão Táo và lão Sư cụ nổi lên xem có ai đăng cai vụ này không ! hehe
Hớ hớ, gió đã đổi chiều. Ai có thể tưởng tượng VQ sư phọ dám vác gậy chọc tổ Kền và nhà Kền lại rủ nhau bay sạch bách :lol:
Mấy hôm e phải đi nốc dịu tiếp khách tiễn đưa 1 thằng trẻ tuổi tài cao bị chị em đưa và rọ, chẳng mạng mọt được gì. Tình hình đấu đá Chip - Nem thế lào rồi cụ. Em đồ rằng Ớt Tê Quá của cụ tươi sáng vui vẻ, thích hợp nghe nhạc điện tử như Xuân Mai lúc bé thơ. Đại loại là thiếu nhi... Giọng nói chung là không người lớn, đồ lớn. Đối lập là LM chậm rãi, trung âm tốt thích hợp các cụ tuổi cao thư giãn. Nếu nguồn âm và loa trung lập thì LM chả cần thêm đệm Ô Pham hay đèng làm dì. Để nguyên nghe hay nhất. Hôm em nghe loa cụ Dũng cũng hơi quá gánh em LM. Có vẻ Nem của cụ có tí gì đó dống LM ở phần âm. Cho đấu nhau cụ ạ, chú ý độ thích thú sung sướng không quan trọng chíp - sò khỏi cần test mù làm gì. Vì mù cũng nhận ra ngay. Cuối cùng nó cũng phục vụ cái lỗ nhĩ sao cho ngon bổ rẻ mà thôi, quan trọng gì nó như thế nào cụ nhỉ. Em đang câu P to P 1 con 1 cặp sò khi ra là mang đi chiến @ Cụ Táo: Tiếc quá hôm cụ qua mà em hỏng có ở nhà.
Sao lại phải tốn kém thế cụ ơi, chơi luôn mấy lon sữa của thèng con là xong ngay mờ, tôn hoa tôn hiếc làm gì đỡ phải đi mua.
Khi nào kụ lai kinh sẽ bít thế nào là Ớt Tê Quá kụ nhé chíp là chíp , sò là sò , chíp kêu như sò mới loạ chứ ráp sò nghe như ... chíp em gặp nhìu dồi :lol:
Cái phần mầu xanh : thế cụ Tú bảo không người lớn thì là cái giề ? hay ý cụ nói là giọng: "trẻ con sống lâu!" ặc ặc :lol: quả này sẽ có người thù giai, nhớ lâu đây ! hehe Sư phọ là người đường hoàng, không cần phải test mù làm giề, thua là phần chắc, :lol: được cái lúc nào cũng vui (đêm về mới tức) :lol:
Báo cáo cụ Vê là em đặt trang vnav làm trang chủ mấy ngày hôm nay bận tối mắt tối mũi có vào đâu mà bảo lượn như cá cờ Từ giờ đến cuối tuần cụ bố trí đi nhóe nhà ai cũng được
Hôm vừa rồi ôm vô lăng lượn mấy tỉnh tây bắc đi gần qua nhà cụ định vào chém gió mà cụ không có nhà Tôi cũng hay đi công tác Thanh Hóa hôm nào có dịp lại qua nhà cụ Hôm vừa rồi đi một mình buồn quá chả có chỗ nào chơi đánh võng đến tối mới về
Mãi mới tìm được cái data 4D32 vẽ thử chế độ làm việc trình anh AGC tham khảo. Bóng này chạy PP méo thấp hơn SE. Lạ cái là Rl càng nhỏ méo càng thấp nhưng không thể chọn quá thấp được vì đường tải dốc đứng vượt ra ngoài đường giới hạn công suất. Em chọn Rl = 3.5K. - Giới hạn công suất 50W chạy chế độ AB1. - Ua = 500v - Ia = 15mA - Gain 20 lần (lớn thế) - Rk khoảng 2.4K - Bias = -36.3v - Tín hiệu tầng đảo pha vào lưới g = 20v đẩy ra được 98w với độ méo THD 2.12% quá ngon lành.