Hôm nay có cụ hỏi em đề bài là gì, LM chỉ oánh Vocal thoai,... Em nói là kiểu giề cũng phải có nhạc Việt, còn lại đến hôm thi ban khảo thí mới ra đề (theo yêu cầu của thí sinh! ặc ặc) .. :lol: Cụ xem bài này có được không nhé ! (dân chủ ở đây chứ đâu ! hế hế ) http://www.fshare.vn/file/CK52TFZT0Y/
Mấy kụ không biết từ xưa đến giờ sư phọ em cứ nghe thấy Tube là tim đập chân run roài, còn tâm trí đâu mà thi với chả đấu :lol:
Thế sư phụ VQ đã "duyệt" cho sư phụ S1 đi chưa ạ ? Mà ý sư phụ S1 noái là sư phụ VQ sợ tube là sao ??? Chẳng lẽ sư phụ VQ...................không...c....o...'...tube ! ặc ặc :lol:
Đã bẩu đừng nói thì có ai biết mình giỏi hay dở đâu, nói ra lại lòi ra cái đuôi dốt. :lol: Hỏi khắp xem có cao thủ nào làm đèn đốt tim AC trực tiếp oánh với loa độ nhạy gần 100dB ngồi cách loa 1/2m không ù tẹo nào không rồi hãy bàn tiếp nhóe :wink: Rề, bao túp nhà kụ chạy đốt tim gián tiếp, uýnh với loa có 86dB thì ù vào mắt à, hỏi thế mà không xí hổ à :lol:
Coi như đây là tuyên ngôn chính thức của kụ , kụ kô làm đc kô có nghĩa là người khác dốt hay thiên hạ tuyền ngờ u ... mà kụ cũng điêu vừa thôi , loa Nivana í ai bẩu gần 100dB ? em ngồi giữa nhà & nhà kụ í sâu cỡ 3,5m loa kê sát tường tức là em ngồi cách loa 1,5m nghe ù khá to nhất là đoạn nối các bài :wink:
Thôi tranh nuận mất time, mời kụ kiếm hộ em một cái amp chạy cấu hình như em nói rồi em đưa đến ghép vào loa của lão kia xem ù hơn hay kém cái em làm thì biết ngay. :wink: Đề bài theo yêu cầu của gia chủ đây : - Đốt tim AC từ đầu chí cuối cho quyến rũ - Không hồi tiếp âm - Tầng đầu dùng 6sn7, thúc dùng 6sl7, 211 hoặc 845 chạy SE Thêm chút thông tin ngoài lề, amp này do đồng chí Kim Thạch lắp từ 2004 theo đề bài đã nêu nhưng chưa đạt, nhất là tiếng ù rất to. Gia chủ thắc mắc thì được giải thích : "Ù là đặc sản của đèn, triệt đi thì mất hay..." :lol:
Em post bài xong mới thấy đoạn kụ thêm vào. Đã dờ ốt lại cứ cố nói, Nivana có độ nhạy 93 hay 94 dB gì đó khi để ngoài kk, kụ nhòm cái thùng của lão ấy to bằng cái tủ lạnh 200l ý thì cộng hưởng dải trầm của nó lên bao nhiêu ? em ước tính gần 100dB là khiêm tốn đóa Loa kê sát tường nhưng thùng nó sâu 70-80cm, cái giường khoảng 2m, vậy kụ ngồi cách mặt loa bao nhiêu cm tính hộ em phát :wink:
Ngưởi lổi tiếng còn thế mềnh đc vậy ngon roài - ní sự rất ư ... :mrgreen: chả ai bẩu anh KT là cao sủ ráp túp cả , cái chính là ngọn lửa đam mê ...
Kua lại ranh ngôn cái , thế lày mờ đòi phán người khác ... KK kô ít cao sủ diy loa đâu kụ phán thế là coi thường các kụ í koá :mrgreen:
Chương trình các cụ tổ chức mà chả có phóng viên nào cập nhật thông tin cho anh em ko đi đc biết nhỉ.Em cứ ngóng từ sáng đến giờ :mrgreen:
Chả có vấn đề gì cả, suốt từ sáng đến giờ dốc thuốc cho gà và lo sân bãi cho cuộc thi ạ. các cụ cứ chuẩn bị sức khỏe cho gà và cho chủ gà để ngày mai hoàn thành trọn vẹn cả hai hiệp :lol:
Chắc hôm nay các kụ có chim ở nhà lo tắm rửa bồi bổ cho chim để mai mang còn chống bão . Em cược rằng hôm nay Su Phọ lôi Chim ra bồi bổ để mai có sức đọ Chim chứ ko giờ này Su Phọ cũng phải pót đc vài bài rồi.sau 21h Chim của Sư Phọ ngon lành sạch sẽ Sư Phọ lên chém tưng bừng cho mà xem. :mrgreen: