Hồi hộp wé, tối nay sư phọ xuất hiện và thông báo : Sau quá trình lôi chim ra kỳ cọ, tẩm bổ chim.........................đã nghẻo. Kịch bản này hình như đã được tập dượt hơi bị kỹ :mrgreen:
Phòng ốc đã đặt sáng mai có cụ nào trong bang có nhiều thời gian đến chuẩn bị giúp em để đón khách được chu đáo ạ
Nếu thích chơi Trần Thái HÒa thế này thì e đề cử bản Nhạt Nhòa hay hơn nhiều. Bản Thua ấy có Em chỉ được mỗi đoạn dạo đầu có tiếng trầm hơi là lạ thôi chứ bản đấy Trần Thái Hòa hát không có hay. Nhưng ngược lại với Nhạt Nhòa thì TTH thể hiện quá tình cảm, cả nhạc cụ lẫn tiếng hát đều được gi âm tốt. Phối khí bản nhạc này cũng ká "bác học" . Tuy nhiên, những bản dễ thế này chỉ đọ "nhạc tính" được thôi. Mà độ "nhạc tính" thì nghe 1 phát nó ứ ra được. Tuy nhiên vẫn ủng hộ sử dụng nhạc Việt làm contest cho nó mới
TTH làm gì. Chơi Trọng Tấn, Đăng Dương hay Thanh Hoa, Thái Bảo...đê. Mấy ông bà này hát trên tivi với đài suốt, nghe phát biết liền, amp hay rề nào méo tiếng kiểu Trọng Tấn thành Đờm vĩnh Hưng, Thanh Hoa thành Thủy Tiên...thì ném mịe ra đường cho ô tô nó chẹt. Đỡ lăn tăn... :lol: Đêm nay sư phọ lại trằn trọc đơi :mrgreen:
Mầu đỏ: đã chuyển nghệ danh thành Đàm Vĩnh Tuy roìa sư phọ nhé! Hế hế Ngày mai em sẽ mang HDD đến ,có Trần Thái Hòa, có Lệ Quyên, có Trọng Tấn, có Thái Bảo, Mỹ Linh... có cả SaraK, Alan, Lê Hiếu :lol: các cụ chốt rồi thi luôn. Hehe, ai cũng có phần :lol: Lịch sự thế, cầu ở dưới,lông ở trên.... Oai ra phết hế hế Hóng từ bồn cầu hở? :lol:
Ko hiểu hôm nay Sư Phọ lôi chim ra làm ji mà đến giờ này cũng ko thấy mặt mũi đâu anh nhỉ hay làm quá chim nó teo huyền rồi :lol: Bác nào thân với sư phọ alo hỏi thăm sức khỏe sư phọ và cả chim của sư phọ cho yên tâm cái ạ :mrgreen:
Không kịp thì nghe tạm syen cây míc vàng năm 1999 với bản "Hà Nội niềm tin và hi vọng" cũng được vậy, nghe cái phát hiện ngay :lol:
Cụ nhớ không phải cầm mỏ hàn nhé ! Nhà lão Táo đầy ... :lol: Hôm trước ở chỗ lão Body, ông bạn em ấn tượng cụ Cảm mang AE + Mỏ hàn đi, giữa đường đứt gánh, tác nghiệp luôn :lol: Sáng mai 8h có mặt tại nhà lão Táo hoàn thành nốt khâu chuẩn bị hai cụ nhé ! Tối nay lão ấy trộm được mấy gói mì của vợ cất đi rồi, mai em và hai cụ đến sớm sẽ được mỗi ông một bát mì úp, tha hồ mà xì xụp :lol:
Nhà có camera đấy cụ ạ ăn cắp không dễ đâu mai 2 cụ đến sớm Tôi mời các cụ đi ăn phở muộn rồi các cụ đi ăn cơm đi không có ngày mai nó lại không cho đi xem đá gà thì khổ, Mai 8 giờ 2 kụ nhé @Hình như cả chiều nay không thấy sư phọ on lai hay lại chơi kiểu anh hùng Núp rồi ngày mai ăn phở bà Té
TIn cập nhật từ trường gà Các cụ nhà Kenken bắt đầu tụ tập chém gió Phía xa xa, cac bác trong ban cắm rút đang hỳ hục:
2 bức ảnh đầu tiên nhìn sư phọ tâm trạng quá trong khi các kụ xung quanh rất happy đến khi kết thúc bức cuối cùng mới thấy su phọ tươi cười,hê hê hay là chim của sư phọ cương căng nhất nhỉ :lol:
Sư phọ tâm trọng không phải vì lo cho chim đâu cụ, tâm trạng là đang phân vân có nên xin phép về trước để trốn vé hay là ở lại đến phút trót và mua vé. Cuối cùng có thông báo là hôm nay là Birthday của một cụ trong hội => Sư Phọ được nhận vé mời nên trút đc gánh nặng... :lol: