Đầu chuột biến thành đuôi voi là ước mơ bao đời nay :wink: Nhưng hàn nối trải nghiệm vui hơn vụ nghe nhỉ các cụ.
Ý bác là sao ạ? có thể nói rõ hơn. Hàn nối trải và nghe em thấy nó không thể tách rời đối với các cụ thích lọ mọ.
Cụ tổ chức đi, kiểu gì Lm cũng tham dự! :lol: Em nói lão Cảm bơm thuốc cho một dặp sò là vì lão ấy dùng nguồn xung của laptop, zắc cắm ra loa thì một mềnh một kiểu... :lol: lần sau laọi ngay từ vòng "mổ" hehhe :lol: . Tốt nhất cụ Cảm chuyển cho em đi :lol:
Xưa nay em cũng thích chipamp lắm, kết nhất là chú 3875 đánh loa tầm 90db tuyệt hay. Em thấy 1 cặp sò này cũng đáng để làm lắm. Vì thế mới có lời "gạ gẫm ở trên". ấy vậy mà có cụ nào chipamp nhận lời đâu, em thấy có tới 5-7 con chip am trong bang rồi chứ không ít. Phân tích tí: Về giá thành làm một cái amp chip hay Cam 1 cặp sò nếu theo tiêu chí hết thuốc hết đỡ thì nó rất vô cùng không thể nói hết được. Về mặt bằng chung thì đâu tư tiền chắc tầm xêm xêm nhau, chú Camp có vẻ tốn hơn chút. Về chất âm thì chưa biết thế nào, cá nhân em đang nghiêng về chú Camp nhỏ bé.
Vậy để em lơn tơn vụ này: - Thời gian 2h chiều CN ngày 7/7/2013 ( nếu em nhớ không nhầm thì năm trước vào ngày 7/7 cũng có một sự kiện nào đó của bang hội thì phải ) - Địa điêm: bản doanh của cụ Thuốc cảm ( cái này chờ thuốc cảm xác nhận lại cả thời gian và địa điểm nhé ) - Bài test: các cụ chọn đi nhé, test mù. - Thí sinh: 1. Thuốc 2. Rùa . . . Thuốc: vớ vẩn lại chỉ có 2 a e mình test với nhau thì chán :mrgreen:
Hôm qua về vội vội vàng vàng lo cho Ampli vô địch nên: - Đi tàu vé chui để cụ Vê cảnh báo. Việc này đề nghị TTK sư Cụ ắp đết vé của em vào sổ nhớ - Tình hình rì viu chậm trễ Hôm nay công việc hòm hòm, em xin tóm lược trận đấu ngày hôm qua dưới góc nhìn cá nhân: - Là một buổi giao lưu tăng thêm tình đoàn kết quân-dân: Quá thành công. Có nhạc nghe, có rượu ngon - cá lạ , có phòng ốc riêng mát lạnh thỏa thuê chém gió. Ông chủ chu đáo, nhiệt tình. Em có việc phải lướt trước nên tiếc quá. Nghe đâu còn có vụ tôt mod Mic 21 thành Mic 30 thì phải. - Là 1 buổi constest: Vẫn chưa đạt yêu cầu. Lý do vẫn khá cố hữu với anh em là công tác chuẩn bị. Về phòng thì anh em cũng hơi ngỡ ngàng cái việc nó dội quá nhiều. Khiến cho cặp Roger (ko nhớ model) của lão Táo trước đã tệ, nay càng tệ hơn :mrgreen: Cuối cùng lão Cam buộc phải chạy về nhà cắp nách cặp Roger LS3/5A đến thế mạng cho loa tham chiếu thì tình trạng mới được cải thiện. Hôm qua cũng chỉ test bằng 1 bải duy nhất: Come way with me khá quen thuộc. Đây là bản nhạc rất hay nhưng dùng để con test thì em em chưa ổn lắm. Thứ nhất đây là bản thu rất tốt 24/192 (tất nhiên phát bằng AE thì cũng không có ý nghĩa nhiều). Giọng Corah Jones thuộc vào hàng đã quá ngọt ngào tình cảm nên các bộ dàn cũng không đòi hỏi nội công quá thâm hậu mới thể hiện tốt được. Em cho rằng bản nhạc này để nghe sẽ rất thích những sử dụng làm contest thì chưa thật chuẩn mực. Tuy nhiên chủ yếu hôm qua lỗi của phòng quá nặng nên chất lượng âm thanh của buổi test em thấy dưới mức yêu cầu. Cặp loa LS3/5A của cụ Cam là một cặp cỏ khả năng thể hiện trung và cao cực tốt nhưng hôm qua nó cũng bị điều kiện sân bãi đánh tụt hạng, khác hẳn hình ảnh em nó thể hiện ở nhà lão Bò. Quay trở về với constest. Hôm qua các cụ thẩm cũng trên tinh thần giao lưu là chính, nên việc nghe ngóng cũng chỉ ở mức độ tầm tầm, chưa thật "căng tai", một số cụ vẫn rì rầm nói chuyện riêng trong giờ học nên chất lượng tiếp thu bài giảng còn hạn chế :mrgreen: Có loại gà tham dự mổ nhau: gồm 3 em chip-amp LM3875 nhưng với các cấu hình xuất âm khác nhau. Có cụ dùng đèn, có cụ xuất opam, có cụ đánh thẳng, có cụ qua volume trở than..... Loại thứ 2 là STK của cụ Vê, (anh em có cạy miệng hỏi nhưng không thể ra được seri STK cụ Vê dùng là gì), thứ 3 là Amp Camp 1 cặp sò của chú Thuốc. (cái này đến khi mổ xong em mới biêt họ tên). Về đánh giá thì trong đám 3875, pow của lão Paolotuan có triển vọng nhất. 3 giải khá cân bằng. Giọng hát truyền cảm ngọt ngào nhưng vẫn hơi mỏng. STK thì có giọng khá đặc biệt, rất chi tiết, nghe không lẫn vào đâu. Thậm chí lúc đá vòng loại em còn cho rằng giải cao hơi xòe quá. Giải trầm có uy lực tốt nhưng hơi nặng. Có thể sẽ phù hợp với những bản nhạc nhanh, mạnh hoành tráng hơn là bản vocal mang ra test. Em cho rằng, nếu đem "tai" ra đo kiểu HD thì em này có băng thông phẳng và rộng nhất :mrgreen: Cuối cùng là amp-camp của chú Thuốc. Em khá bất ngở với khả năng tạo sự quyến rũ với dòng nhạc này của chú tý hon. Các giải tần số không quá nội trội ở khoảng tần số nào cả, cũng không chi tiết âm sắc nhưng rõ ràng một điều chỉ ngay sau khi hết đoạn nhạc dạo, ca sỹ bắt đầu cất tiếng thì nó đã thể hiện sự hơn hẳn về "nhạc tính" nghĩa là bản nhạc thấy hay hơn rất nhiều. Chỗ này cũng là chỗ anh em tranh luận. Mọi người phần lớn thừa nhận điều này nhưng lại cho rằng đó là do gain yếu hơn nên nghe nó vậy, và thậm chí do được thừa hưởng 1 cặp dây loa hợp với bản nhạc :lol: Tuy nhiên em vẫn thấy chất giọng của sò nó vẫn có cái gì đó người lớn hơn giọng chip am, khó tả lắm. Như vậy, với đúng bản nhạc hôm qua dùng để test thì em đánh giá như sau: 1. Thuốc Cảm 2. Vê Cu 3. Paolô Các cụ còn lại về 4. Hôm qua em bị chú HD phàn nàn: Cụ nghe nhạc vàng nhiều nên mới thấy pow chú thuốc hay :lol:
Hehe! Anh em hẹn nhau nhiều lần rồi mà chưa qua thăm nhà cụ Cảm được, lần này anh em cố gắng bố trí đi nhé! Các cụ chọn lấy một bài làm đề bài đi, em cho gà luyện thành Diva :lol:
Theo cá nhân em thì có khác cụ Syen! Về gà của cụ Cảm, lúc thi thì gà gần như không để lại ấn tượng gì, như anh Mimosa nói ở trên, gain nó quá thấp, đánh thẳng từ AE, mở Itunes max volume mà vẫn nghe nhỏ, chính vì thế không thể nghe được giọng ca sĩ tách khỏi nền nhạc, vì không ngồi chính giữa cho nên em không kiểm chứng được vị trí của giọng hát.. Em đọc thấy mach này được ca ngợi nhiều, nhưng lúc đầu khá thất vọng. Nếu ở vòng thi, em còn đánh giá con này thấp nhất. Nhưng sau đó, cụ Cảm cắm điện trước để sò nóng lên, thay dây, đấnh nhạc vàng thì em mới thấy thật sự gà này có nhiều triển vọng nếu thay nguồn, dùng tầng đệm.... Nói chung, cứ phải chuyển cho em, có đầy đủ pre để phục vụ em nó :lol:
Bỏ mịa, em cũng thế, Em đánh giá rất cao chú Camp này, tuy nhiên ở buổi test thì em mới chỉ thấy được tiềm năng của nó. Có một điều rất thú vị về chú Camp này ( viết thiếu chữ "p" là đứt đấy :lol: ) . . nhưng thôi để tuần sau các cụ sẽ rõ. Sáng nay, mặc kệ trời mưa gió một cặp PCB đã nằm gọn trong túi áo của một đại cao thủ hê hê
Vào tay em thì khỏi cần phải pre làm gì cho nó phức tạp tốn kém đâu anh pluto ơi, thế nên em nó nhẹ nhàng theo em về nhà là chuẩn rồi :lol:
Vâng anh, hi vọng cuối tuần này oánh lộn kịp (mà oánh loa toàn dải nhà em thì công lực thoải mái rồi ) Thanks!
Để roài xem nhé! Không biết cụ sẽ xoay thế nào nếu đánh thẳng.hế hế :lol: Một giọng ca Thiên phú với các nốt thấp sâu, trầm,dầy..,dải trung mềm mại,truyền cảm, rõ lời..., và các nốt cao thánh thót, lung linh..,không dè, không xé... Vưỡn chưa đủ! Hehe, cần phải gặp chị Mỹ Linh, anh Quốc Trung ...để được tôi luyện.., khi cần cao mới cao, khi cần thấp mới thấp... Power mà không có pre thì kể như giọng ca đó chưa được ôn luyện :lol: Hôm tới các cụ chấp LM dùng pre nhé!
Vậy túm lại là vị trí nhất theo xếp hạng của kụ fang chủ vẫn chưa thống nhất hoàn toàn, còn vị trí thứ 2 STK của sư phọ không ai có í kiến gì, tức là nó xứng đáng ở vị trí thứ nhất. Em nói thế có đúng không ạ ? Xin các kụ 1 tràng pháo tay nào :lol:
Hum qua trên tiêu chí giao con bà lưu là chính mọi ý kiến đưa ra lúc này chỉ cóa mà cãi nhau, chẳng ai phục ai cả đâu các cụ ạ. Tốt nhất cuối tuần này test mù đê chênh nhau nửa diểm cũng là chênh :lol: :lol: :lol:
Thuốc xem có bố trí được không, chưa thấy trả nhời, anh thấy đội LM hăng lắm rồi, chỉ còn chờ chú thôi :mrgreen:
Lão cứ vỗ bụng tự hào . . :mrgreen: Tuần sau có cao thủ xuống núi, lão có tiếp chiêu chăng , mà thôi STK đời 5 số ơ kìa của cụ cho về vườn đi
Về ròi , về hẳn ... làm main pow trên bộ dàn cùi mía nhà em ... còn đội LM thì bẩu "chúng em đi thi để rao nưu nà chính !" , giao 1 lần chưa phẻ ... phải có lần 2,3, ... nữa :lol: