Khác chứ , giải thưởng hay phế trả cho cầu thủ là có thật ... kô thì anh CV lấy xèng đâu ra sắm X5 + giật lắc
Vâng ạ, có cho em vé xem mấy ông nhà ta đá em cũng xin "khiếu" trừ khi bắt buộc "ngoại giao" :lol: Mất tiền mua bực vào thân. Xem xong thấy mình nhục ! Tủi nhất là mấy cậu cầm cờ chạy dưới khán đài, xem thì chẳng xem, cầm cờ ra sân vì thèm cái không khí. Lại cả mấy em vẽ cờ lên má nữa :lol: ..., không hiểu về đến nhà, đọc thấy tin đoàn quân "nằm" từ trước trận đấu, các em ấy sẽ nghĩ sao ? Chắc cũng thấy nhục nhỉ ! :lol: Các cụ chơi linh kiện tư bản là vì nó tốt phải không ạ (chắc do tổ chức sản xuất tốt , hehehe) em cũng vậy, chỉ ra sân xem khi có Tây hoặc Nhật, Hàn đá .
Già mà ham hố thì dễ bị tự kỷ lém :mrgreen: . Sư phọ đoạt giải nhất vừa rồi cũng chả vẻ vang gì : - Kích thước STK to hơn nhá - STK méo nhiều hơn nhé (dững 10%), mà như thiên hạ vẫn kháo nhau : méo mới hay :lol: - Lén chơi bắp phờ nhóe - Già nhất hội chủ gà - Như các kụ dạy :"Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già". Nhà kền thì rất nhiệt tình và máu lửa nên dù có thua vẫn có thể ngẩng cao đầu - ....................................................................................... :mrgreen: :mrgreen:
Tổ chức có, giải thưởng có nhưng kẻ thắng cũng ếch xứng đáng với cái danh thắng bởi chiến thắng không phải nhờ tự khả năng siêu hạng về các vấn đề chuyên môn, kỹ thuật, chiến thuật thi đấu mà chỉ là nhờ giỏi chiến thuật với mấy bác BTC, TT nên được sử ép hé hé... Thế thì thà không đấu, không xem, không chấm còn hơn. Dân gian vưỡn có câu "khán giả là những vị trọng tài công minh nhất" và đến cả Đảng, Chính phủ cũng đề cao việc Giám Sát toàn Dân nữa cơ mà...Mỗi tội các bác ấy chỉ hô hào chứ có mấy ông gọi là dân được giám sát các ông ấy làm :lol:
Em thấy lão ý bẩu: "phải động viên anh VQ một tí, chú cứ sỗ mồm, ai lại chấm anh í bét, thôi để anh í nhì, nhất là chú Cảm được rồi"
Khộ thân sư phọ bằng từng ấy tủi đầu còn bị xoa đầu :mrgreen: Dưng đã lên truyền thông thì thông tin coi như đã được đóng dấu OTK nên em vưỡn nghĩ STK nhứt :lol:
Cụ nói thía nóa mất quan điểm, cụ không thấy cả xã hội người ta ưu tiên "người già và trẻ nhỏ" à? cụ bảo xoa đầu ý là sao ? À vâng cụ nghĩ thì làm sao em cấm hay có ý kiến rì được Hế hế
Tranh cãi là đúng thôi, vì thua nên không phục, không công nhận kết quả, rồi thì BTC, TT có vấn đề. Cuối năm rồi cô ẻm Uyên Linh cũng thế đấy cụ, trước khi Chiếc khăn Piêu được xứng danh thì cô ấy được khen nở mũi, đến khi không phải mình số 1 thì quay ra không công nhận, rồi đòi kiện :lol: Mà giải thưởng có mỗi cái vé tham dự Gana Lunch thôi mà, cụ không đi cùng nên mất xuất có gì phải ấm ức thế :twisted:
Cộng hào XHCN Việt nam Độc lập-tự do- hạnh phúcQuyết định - Căn cứ luật tổ chức bang hội Ken ken - Căn cứ luật tổ chức trường gà - Căn cứ í kiến ban tổ chức và tổ trọng tài Nay quyết định : - Vừa qua nhân dịp kỷ niệm 1 năm ngày thành lập bang hội KK, chúng tôi đã tổ chức một cuộc thi đấu gà trên tinh thần giao lưu, học hỏi là chính, giải thưởng là quan trọng và ăn nhậu là mục đích cuối cùng - Sau cuộc thi đấu đã có một số ý kiến xầm xì tỏ ý không phục quyết định của ban tổ chức và ban trọng tài, nay chúng tôi tuyên bố : + Cuộc giao lưu đã thành công tốt đẹp, củng cố được tình hữu nghị giữa bang hội KK và những người bạn. + Quyết định của ban tổ chức và người có trách nhịm cao nhất là quyết định cúng cuồi. Mọi í kiến đi ngược lại quyết định này đều vô giá trị + Sau quyết định này ai còn ý kiến ý cò đi ngược lại tinh thần chỉ đạo của ban lãnh đạo sẽ bị ghép vào tội chống đối và sẽ bị xử lý thích đáng Thừa lệnh chúa bang KK Nhân viên quán photocopy đã ký:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hôm nay một trong số các cụ nhà Kenken mòn hết đầu ngón tay giữa :lol: và ngày mai sẽ rao bán CD-Pro 2 :mrgreen:
Cái mồm cái mồm....cái mồm. :lol: Ăn nói thế này có thích mỗi ngày đọc một câu ca dao trên lịch quyển không hả ???? :lol: Có những cái nghĩ mà không dám nói, không dám viết. Nếu có nói thì cũng chỉ nói được với vài người... (một cố trưởng ban biên tập một tờ báo nổi tiếng TQ đã viết trong thư tuyệt mệnh...) Con chó có thể sủa bất cứ khi nào nó thích (quyền cơ bản của loài vật :lol Nhưng con người........... (cụ thông cảm, em nghĩ mà không dám viết, hế hế) :lol: Thôi ! chuyển sang audio đê ! Cuối tuần này hoãn thi cụ nhé, em cũng mới nhận được thông tin nóng sốt dẻo hehe. Em vừa nhận được thông tin kết quả "bỏ phiếu tín nhiệm" vụ thi vừa rồi ạ : STK : xếp thứ một. Sò: xếp đầu tiên LM: xếp thứ nhất. Cuộc thi hoàn thành tốt đẹp ! Chúc các cụ trở về và tiếp tục nghiên cứu, cải cách, quy hoạch ampli sao cho đến kỳ sau lại thi tiếp. Thành công..thành công....
Thanks cụ chủ tịch nhé, cả chiều hôm nay được cụ tận tình bổ túc cho các chiêu chấm mút, lúc tối qua sau khi giải quyết tý việc bận xong em hý hoáy đến tận nửa đêm, phê mượt mà, đẹp quá , Pro 2 em chưa bán đâu ạ, mai em rao bán đống CD trước :lol:
Cái này em hầu cụ riêng Tổng và một số cụ sắp wan tâm . Một ngày nào đó trong tương lai, chắc anh em mình sẽ phải gặp cụ nếu muốn âm nhạc không phải là một sự tra tấn :lol: "....I'm 87 and I thought that my days of listening to classical music (which I've done most of my life) were coming to an end as the higher frequencies became harder and harder to hear and music became a rather lifeless and dull thing. Recently I was advised to try a set of new hearing aids which can "restore the highs" and I did. After very patient fitting and adjusting by an excellent doctor of audiology (and $6000) I was fitted with hearing aids which did a fairly good job of restoring something approaching a real concert hall. Life in a condo means headphones and a set of Sennheiser 800's worked nicely. Recently I splurged for the new Audeze 3s (easily the best headphones I have ever used), but they are big and heavy and inevitably pressed in on the hearing aids something fierce. After about thirty minutes I had to remove the headphones and was very reluctantly planning to return them when that wonderful "moment of enlightenment) hit. Question: why can expensive hearing aids help me hear higher frequencies? Answer: because they accentuate the higher frequencies much like an equalizer. But, of course, Media Center has one graphics and two (count em) parametric equalizers. If hearing aids can accentuate the highs, so can Media Center. Off with the hearing aids, back to the Audeze, a great deal of experimentation (including learning to use a parametric equalizer--sort of) and my first pretty awful results have become a balanced response, much better than the hearing aids could achieve (no feedback problems, no little shrill whistles). The music would be pretty awful for someone with normal hearing, but for me it is a dream come true. Switching the equalizer on and off makes it very clear what a tremendous difference it makes. My days of pretending I'm sitting in Carnegie Hall again are not over. So hearing loss may not mean that the enjoyment of music is gone. And you don't need a megabuck set of hearing aids. Media Center will do the job just fine. Thanks. Guy..." Nôm na rằng: Năm nay em mới 87 tuổi, cả cuộc đời em cho đến lúc này luôn sống với âm nhạc của nhạc cổ điển. Tuy nhiên đến lúc này, tai em đã nghễnh nặng :lol: và đặc biệt khó khăn với những tần số cao. Âm nhạc trở nên vô cùng tẻ nhạt. Em đã được khuyên nên sử dụng máy trợ thính để trợ giúp cho khiếm khuyến này. Em đã lọ mọ và kiên nhẫn, đồng thời được hỗ trợ tư vấn từ anh Tổng và có được một hệ thống thiết bị và tai nghe trợ thính với giá gần 6 củ Obama. Âm nhạc thời trai trẻ lại ùa về, hạnh phúc tràn ngập căn phòng mà em đã từng cảm thấy tẻ nhạt. Đó là một hệ thống trợ thính tối tân với bộ tai nghe Sennheiser 800. Không dừng ở đó (vì lo xa đến lúc trăm tuổi :lol, em quyết định đầu tư một bộ trợ thính hết thuốc: Audeze 3s. Trên cả tuyệt vời. Thậm chí em còn cảm nhận được cả những âm thanh mà thời "bẻ gãy sừng trâu" cũng chưa từng hóng được. Nhưng ngặt một nỗi, nó to và nặng quá. Em chỉ có thể đeo và nghe trong vòng 30' là không thể chịu được. Tại sao những máy trợ thính hết thuốc lại giúp được cho em trở lại với tuổi xuân. Em tìm hiểu được đó là vì họ sản xuất những máy trợ thính "for Audio điếc" này chẳng qua chỉ là khuếch đại dải cao lên mà thôi :lol: Cuối cùng em quyết định sử dụng Equalizer được tích hợp trong bộ phần mềm Jriver Media Center. Kết quả đã ngoài sức tưởng tượng của em. Giờ em không còn lích kích nghe nhạc với những bộ tai nghe "for Audio điếc" nữa. Âm nhạc vẫn trở lại như xưa. Em tự tổ chức mổ giữa Audeze 3s vs JRiver thì kết quả cho thấy em Audeze 3s bị đập nát xác. Tuy nhiên từ ngày em sử dụng parametric equalizers của Jriver thì Gấu cũng như F1 nhà em cũng từ giã âm nhạc luôn. Bọn chúng không thể bước chân vào phòng nghe nhạc mỗi khi em bật dàn máy. Họ nói rằng: đó là 1 thứ âm thanh kinh khủng và ngồi đây khác gì tra tấn. Nhưng với em thì khác, ước mơ đã thành hiện thực. Xin cảm ơn các cụ đã chịu khó đọc mấy dòng tâm sự này. Em ước có một thiết bị gì biến mọi thứ của em trở về thời 20 chứ không riêng gì đôi tai :lol: Nguồn http://yabb.jriver.com/interact/index.php?topic=80789.0 ==== Đây là 1 bài PR cho Jriver Media Center rất hay. Tây nó viết PR dễ chịu thật!
Pang chủ đang chuẩn bị cho tương lai của mềnh đây :lol: Nhất là món này Em ước có một thiết bị gì biến mọi thứ của em trở về thời 20 chứ không riêng gì đôi tai
Sếp dịch hơi sai rồi: Audeze 3s là cái Headphone đấy. Máy trợ thính cao cấp giờ thì như 1 bộ giàn có equalizer và thu bé lại, thế nên sếp mới thấy anh 87 này phải bỏ ra tới 6 ngàn để mua trong khi cái Audeze 3s thuộc dòng đỉnh cao của đỉnh chỉ giá có 2 ngàn thôi (cần phải bổ sung Amply và equalizer nữa mới bằng cái củ lạc nói trên kia) Nói chung là mỗi giai đoạn thì dùng 1 thiết bị âm thanh và Hi-end là phải có equalizer :lol:
Cả setup headphone HD800 hết 6k Ô Ba Ma chứ cụ... Em đuơng rao bán cái hp gần gần cỡ con LCD3 của Audeze, có khi phải cân nhắc lại. Em cũng sắp Già rồi :lol: