Cổ nhưn nói "quân tử qua đường thấy sự bất bằng chẳng tha" kụ lói chiện như kít í , vài câu là đổi ngay sang giọng hàng tôm cá ... chán !!!
Trình cao nhất là mấy cái dép chút chít không cần chỉnh gì. Một thời gian sau thì nghe Ipod lại hay dùng Loudness. Áp chót thì AR căn chỉnh chất âm để nghe nhạc vàng thật phê. Cúng cuồi thì nghe mõ lại chẳng được chỉnh âm sắc. Kết luận: Hi-end chỉ có 1 giai đoạn giữa :lol: :lol:
"Nhân chi sơ vi bản thiện" cái THIỆN ở đoạn chút chít là cao nhất :wink: tới đoạn nghe mõ là "tội lỗi chất chồng" rồi , ước nguyện sám hối ... hầu quay trở về ... chút chít KL : hí èn là ... tội lỗi !
Giáo sư ơi ! :lol: Vừa phải thôi nhé !!!!!!!!! Giáo sư lót thấm sơn cách điện bằng gì thế ! ặcặc.. :lol: Nhậy cảm quá....
Em thì chưa có vinh dự đó, nhưng nhiều đồng môn thì uống chán rồi. Hiện nay mấy ông có cái "chữ ký" dạng khẩu hiệu như ..."ném đá là quyền....".... gì gì đấy dễ được xe đón tận cổng lắm :lol: hế hế.
Nhà cụ Pao chắc chắn trước đây nhiều lần bị cấp trên bắt làm bản kiểm điểm về những lỗi... oái oăm thế nên giờ nhìn đâu cũng thấy :lol: Mà cụ giậy sớm thế không biết có việc gì quan trọng đây
Hai bác này có căn , sau một thời gian nghiên cứu qua các triệu chứng lâm sàng , mình đã tìm ra bệnh .Nhưng chỉ có điều đến giờ , tìm tất cả các sách Đông -Tây y , Thần dược học... đều không tìm ra thuốc đặc trị để chữa . Thôi thì cứ pót bệnh lên đây ,may ra có bác nào đó ngang qua lại tìm được ...để lâu sợ muộn Bệnh thứ nhứt : Hai bác này đồng liên . Nhưng ai cũng đòi làm anh , chưa ai chịu ai , vụ này rất phức tạp .... Bệnh thứ nhì : Hai bác này tài sức sêm sêm , nhưng ai cũng muốn người kia phải tâm phục ,khẩu phục, mới đầu nghĩ đơn giản ,nhưng rốt cục cũng rắc rối không kém ... Các vấn đề khác thì cơ bản đều chỉ là hậu quả của 2 căn bệnh này gây ra Bệnh là vậy , các bác ngang qua cao tay bốc cho vài thang ...may ra vẫn còn kịp :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
2 cụ này em cũng có để ý và có thuôc rồi, đợi bệnh nặng thêm tí nữa thì cho uống. Dân gian gọi là thuốc chuột :lol:
Thuoc: vu choke sumo cu bi nham roi do. Sau khi co su co e da kiem tra rat ky, nen e biet no bi loi o dau. e ko tham ra ti nao trong qa trinh qan ca he he
Em ứ biết, cả đội đã giao nhiệm vụ cho cụ đầu tiên, cụ giữ mà không làm đến quá nửa thời gian => đấy cũng chính là lý do dẫn tới mấy cái lỗi mà sau này cụ phát hiện ra - Vì nếu cụ thực hiện thì có lẽ sẽ ko dính lỗi đấy :lol:
Noái chung là việc đã rồi thì đổ kiểu gì cũng vào tội hết :lol: Em chém vui anh đừng có mà nghĩ quận đấy nhá :twisted:
Khửa khửa, kụ lói thía nàm em xung xướng suốt từ núc đọc đến rờ. Rì chứ được xếp ngang hàng với sư phọ nà em thấy mãn nguyện nắm nắm mặc dù thỉnh thoảng em chém có vượt hơn sư phọ tí ti. Kình phong đại pháp là môn công phu rất khó nĩnh hội, ai không có căn cơ thì tập cả đời cũng chả có mấy thành tựu (như kụ chẳng hạn :mrgreen: ). Mục tiêu thời gian tới của em là sẽ vượt sư phọ toàn diện trong môn công phu đặc dị này và sẽ thách đấu với mọi cao thủ trong thiên hạ vì theo em biết sư phọ đang là đệ nhất cao thủ. Kụ tập dần đi là vừa, ke ke.... :mrgreen:
Năm nay đợt 1 thi đại học đã qua, em vừa cắp sách đi ôn cấp tốc về không biết có kịp thi đợt II không đây
Mơ hay tỉnh đấy hở kụ :mrgreen: đến tầm này rồi mà vào những sáng thứ 2 đầu tuần , em vẫn có đôi lần em rật mình tỉnh giấc tưởng đi học muộn , chỉ vì cái trường PTCS ngay sát nhà phát loa bài QC cho HS làm lễ chào cờ !