Tôi có biết gì đâu mà dám mở mồm hả ông Hachu?! Em lấy cái lõi ferit tháo ở cái lọc cao tần trong tivi CRT để cuốn dây đồng lên làm cuộn cảm bác Lưu ạ, chẳng biết loại này méo nhiều hay loại nhiều lớp méo nhiều nhỉ? Các bác có biết mua cái lõi để cuốn dây làm cuộn cảm ở đâu k ạ? em ngại chế cháo quá, loa trung của em chưa có cuộn cảm nên nghe chưa đc tình cảm lắm
Chiến thử hai phần mềm xương hơn mạch phân tần nhiều :lol: Phần nguồn có vẻ ổn. Phần tube vưỡn chưa thủng :lol: có Teacher sao ngon thế, tự làm toàn tiếng tây đọc mãi chửa hiểu :lol:
Réo mãi cũng thấy lên, . . hồn này khó gọi thật Cứ chiến đi anh ơi, không phải xoắn, muốn hay đầu tiên phải đúng đã hề hề
Hai lão đi học về rồi mai cho em mượn vở chép nhé, hôm T7 em về núi luyện công nên chẳng học được gì, kiểu này dễ đúp lắm, bao giờ mới lên lớp, đáng lẽ học K1 thành K2 thì .. hề hề
Mod mới khoai chứ làm mới thì đơn giản :lol: Em có cái chuồng chim đang muốn mod lại thành test lab mà bao nhiêu KTS đến xem rồi lắc, có ông dũng cảm đưa ra phương án: Đập hết làm lại từ đầu cho nhanh :lol:
ở trên vẫn thò ra tầm 1,5m thì híc híc . . Vote đập đập hết, em chẳng phải nghề, nhưng nhìn cái bộ khung như thế nếu làm được thì tiền đắp vào chắc gần bằng làm mới.
Chưa tốt nghiệp được Em tranh thủ hỏi chút Chỉ số PSRR có đơn vị là dB thường là số âm và luôn tỷ lệ thuận với hệ số Gain PSRR là gì? Như thế nào thì tốt? Càng âm sâu càng sướng phải không?
GS không cần quan tâm đến nó nhiều đâu nếu nguồn nắn, lọc tốt. Nói chung càng âm càng tốt, càng sâu càng sướng Nhưng có lúc không sâu cũng sướng GS nhỉ :lol: :lol:
Nghe đồn sáng nay có hai cụ Kenken đi thẩm 1 hệ thống loa DIY dùng cặp bass WE 50cm tuyệt đỉnh. Hình như còn chụp khơ khớ ảnh, để nghị các cụ rì viu tý cho anh em thèm
Có thời gian ít nghe hẳn đi và không muốn nghe ở nhà nữa vì cứ đi nghe những bộ âm thanh kỳ dị về là thôi, chán, phủ bụi đồ ở nhà luôn . . kiểu như thà chết đói còn hơn ăn cơm nguội :lol: Em chưa bao giờ nghe tiếng trầm nó dị đến thế, nó hay đến thế, có thể nói là dùng văn mà để mà tả lại thì e rằng văn em nó quá thô thiển để diễn tả hế hế . . :lol: Hay mai ra chợ giời làm mấy cặp bass Hương cảng cỡ lớn về làm thử thùng OB nhỉ . .
Anh đã bẩu chú roài mà, chưa nghe OB đàng hoàng thì chưa nhỏ được lệ đâu. Lần trước suýt ngât trước cặp OB của cụ Tân Acura rồi
DỊCH VỤ ĐO ÂM THANH TẠI NHÀ ĐÂY Hôm nay rỗi rão ở nhà setup bộ đồ nghề đo đạc loa, mịa khỉ hay thé mà từ trước giờ em cứ vứt xó :lol: Từ nay về sau đi thẩm, em vác theo, đảm bảo bịt tai lại vẫn chấm được ông về nhất với nhì :lol: Hết cãi nhau :lol:
Đây là đáp tuyến tần số của cái Measurement Microphone do nhà sản xuất công bố: Phần mền em sử dụng là: True RTA level 4 http://www.trueaudio.com/rta_abt1.htm Đang được bán với giá: 100$ :mrgreen: Soud hết thuốc Onkio XS55N bị rè đường Analog :lol: (em xin ghi chú là nghe nó méo chứ để đo thì vô địch)
Bài tập đầu tiên là em đo đáp tuyến cái phòng :lol: Đây là em lúc lúc 16h chiều. Đóng chặt các cửa, tắt hết quạt, đèn. Hàng xóm đã đi làm và rất tít tiếng cãi nhau vọng đến :lol: Thế mới thấy LỒN TO :lol:
Em bắt đầu vác tất cả loa trong nhà ra đo cho sướng, xem thử máy có đọ được với tai em không :lol: Sau khi có kết quả, nhiều chuyện bi hài bắt đầu xảy ra :lol:
Đầu tiên lằ cặp L/S 35 A Cờ lông Theo Xờ Pếch thì đáp tuyến em nó từ 70Hz-25Khz. Với độ ồn phòng ốc như trên thì em thấy có vể phản ảnh khá chuẩn. Được đa, em tương cái Sub AB1 vào xem sao: Á àh....bass mày lên giống y như tao nghe thấy :lol: :lol: Em đảo lại chiều dây loa vào cụ Sub thì y rằng bass mất hút luôn :lol: